Nguyễn Thị Huyền kể về vai diễn trước khi đăng quang Hoa hậu Việt Nam

28/12/2020 10:51 GMT+7

Nguyễn Thị Huyền có dịp trải lòng về vai diễn Hương trong phim Thời xa vắng . Đây là dự án người đẹp tham gia trước khi đăng quang Hoa hậu Việt Nam 2004.

Mới đây, Hoa hậu Nguyễn Thị Huyền gây chú ý khi xuất hiện trong chương trình Tuần phim Việt để trải lòng về hành trình tham gia Thời xa vắng. Được biết đây là dự án hiếm hoi người đẹp góp mặt trước khi đăng quang Hoa hậu Việt Nam 2004. Người đẹp đất cảng vào vai Hương, một cô gái dịu dàng, học thức, yêu thương Sài (Ngô Thế Quân) hết mực. Chính điều đó thôi thúc cô tìm đến, giúp anh thoát khỏi bi kịch với cuộc hôn nhân được sắp đặt không hạnh phúc. Tuy nhiên, cô cũng không vượt qua được những dị nghị của người đời.
Lần hiếm hoi xuất hiện trên sóng truyền hình, Nguyễn Thị Huyền gây ấn tượng bởi vẻ ngoài trẻ trung, xinh đẹp. Tại đây, cô thoải mái trải lòng về lần hiếm hoi tham gia phim ảnh. Người đẹp gốc Hải Phòng bộc bạch: “Trong phim, anh Sài phải lấy vợ từ khi còn khá nhỏ tuổi. Người vợ chăm sóc chồng như chăm con trai vậy. Cho nên khi lớn, bắt đầu biết yêu đương, thì Sài gặp Hương. Đây là tình yêu đầu trong sáng của cả hai và có nhiều trắc trở".

Người đẹp thừa nhận trước đó cô đi theo đoàn phim với mong muốn được trải nghiệm để làm báo chứ không có ý định chuyển hướng làm diễn viên

Ảnh: Chụp màn hình

Nguyễn Thị Huyền kể thời điểm tham gia phim cô chỉ khoảng 18, 19 tuổi và còn khá trẻ. Lúc ấy, người đẹp chưa từng có suy nghĩ sẽ chuyển nghề hay hướng sang làm diễn viên. Thay vào đó, cô quyết định theo đoàn phim với mục đích trải nghiệm, học hỏi nghề báo. “Suy nghĩ của tôi lúc đó rất rõ ràng, tôi muốn đi theo để làm báo, học nghề báo. Năm đó cũng là năm rất buồn. Có một phân cảnh khi thực hiện đúng lúc tôi nhận được thông tin thi trượt đại học nên tôi buồn thật. Đó có thể là cảnh quay không phải quay đi quay lại nhiều nhất, vì nó ăn luôn vào cảm xúc thật của tôi", Hoa hậu Việt Nam 2004 bộc bạch. 
Nói về cảnh quay ấn tượng trong phim, Nguyễn Thị Huyền tiết lộ đó là lúc cô và đồng nghiệp phải thể hiện phân đoạn hẹn hò, yêu đương trên thuyền. Nghe đến đây, Ngô Thế Quân thừa nhận: “Nói thật là lúc đó cả hai anh em cũng chưa yêu đương gì”. Trong khi đó, người đẹp Hải Phòng nói thêm: “Nói tóm lại là diễn không ra cảm xúc đó. Vì hai anh em chưa biết yêu là gì, chưa biết động tay động chân với nam nữ như thế nào. Mà hôm đấy tôi bị zona thần kinh ngay phần lưng nên tôi nhớ mãi không bao giờ quên. Khi đó anh Quân phải đỡ ngang cái lưng của tôi để nằm xuống là cắt ngay. Để nghiêng được 45 độ thì lực tay anh Quân phải làm việc, mà đau kinh khủng. Lúc nào tôi cố được thì anh ấy lại diễn dở, còn lúc anh ấy diễn tốt thì tôi đau quá chịu không được. Chúng tôi cũng phải làm lại mười mấy, hai mươi lần dù trước đó đã tập trước".
Chia sẻ về dự án này, Nguyễn Thị Huyền bộc bạch: “Từ trang phục, nhà cửa cũng được đạo diễn mua lại. Cái lược chải đầu của cô Hương cũng là cái lược rất cũ kỹ chứ không phải ngoài chợ mang về. Các bạn trẻ xem phim sẽ nhận được một giá trị to lớn. Giá trị này không thể xây dựng được ở thời hiện tại. Các bạn có thể không thích nội dung, nhưng giá trị mà bạn nhận được là sẽ được trở về một thời xa vắng, một vùng quê Bắc bộ trọn vẹn từ đầu đến cuối".
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.