Nhà báo bị bắn chết khi đang đưa tin giết người ở Mỹ

23/02/2023 12:01 GMT+7

Một thanh niên đã nổ súng vào hai phóng viên đưa tin về một vụ giết người ở bang Florida hôm 22.2, khiến một người thiệt mạng và người còn lại bị thương, sau đó bắn chết một bé gái 9 tuổi và làm bị thương mẹ của bé.

Reuters dẫn lời ông John Mina, cảnh sát trưởng hạt Orange, cho biết nghi can tên Keith Melvin Moses, 19 tuổi, đã bị bắt ngay sau khi tấn công ekip đưa tin của một kênh truyền hình địa phương và hai mẹ con. Hai địa điểm xảy ra nổ súng cách nhau khoảng một dãy nhà, ở ngoại ô thành phố Orlando.

Nghi can Moses đã chính thức bị cáo buộc sát hại một phụ nữ trong độ tuổi 20 vài giờ trước đó. Hai nhà báo bị bắn khi đang đưa tin về vụ giết người này, theo ông Mina.

Nhà báo bị bắn chết khi đang đưa tin giết người ở Mỹ - Ảnh 1.

Nghi can Keith Melvin Moses

TWITTER/@ORANGECOSHERIFF

Cảnh sát trưởng cho biết hai nhà báo bị bắn là phóng viên, trong đó một người là phóng viên ảnh, của kênh truyền hình cáp Spectrum News 13, thuộc sở hữu của Charter Communications, ở trung tâm Florida. Danh tính các nạn nhân chưa được xác định.

Ông Mina cho biết nghi phạm cầm một khẩu súng lục khi bị bắt giữ và có nhiều tiền án tiền sự, bao gồm những lần bị bắt giữ vì sử dụng súng, tấn công bằng vũ khí chết người, trộm cắp...

Cảnh sát chưa xác định được động cơ của bất kỳ vụ nổ súng nào hôm 22, nhưng ông Mina nói rằng nghi can Moses được cho là người quen của nạn nhân đầu tiên. Nạn nhân này bị bắn khi ngồi trong ô tô cùng với nghi can và một người khác.

Cảnh sát trưởng cho hay ông không biết liệu có phải hai phóng viên bị tấn công vì họ là nhà báo hay không, đồng thời tiết lộ ô tô của họ không có logo và dấu hiệu thường thấy trên một phương tiện đưa tin. Họ đang ở trong hoặc gần xe của họ khi bị bắn.

Nhà báo bị bắn chết khi đang đưa tin giết người ở Mỹ - Ảnh 2.

Cảnh sát trưởng John Mina

CHỤP MÀN HÌNH THE WEEK

"Theo những gì chúng tôi biết, anh ta không có mối liên hệ nào với các phóng viên và không có mối liên hệ nào với người mẹ hay đứa trẻ 9 tuổi, và chúng tôi không biết tại sao anh ta lại vào nhà của họ", ông Mina nói.

Ông cho biết cả người mẹ và phóng viên còn sống đều đang trong tình trạng nguy kịch.

Thư ký báo chí Nhà Trắng Karine Jean-Pierre đã đăng một thông điệp chia buồn trên Twitter. "Trái tim của chúng tôi hướng về gia đình của nhà báo thiệt mạng và nhà báo bị thương hôm nay ở hạt Orange, Florida, cũng như toàn bộ đội ngũ Spectrum News", bà nói.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.