Nhà có ba chị em

13/06/2009 08:22 GMT+7

(TNO) Nhà có ba chị em: chị Hai, bé Ba và thằng Út. Chị Hai là biểu trưng của thời tiết, lúc nắng gắt, khi âm u, nhiều lần lên cơn giông muốn... bão. Bé Ba là đứa thích nổi loạn, thường cúp học đi đàn đúm bạn bè. Thằng Út là đứa vô tư nhất và... nói nhiều nhất. Nó lảm nhảm rộn cả nhà trong khi chị Hai đang học bài và bé Ba vẫn còn hậm hực vì vụ cãi nhau với đứa bạn thân.

Chị Hai gào thét, bé Ba chửi đổng, thằng Út sợ sệt nép mình trong một góc phòng, im phăng phắc. Nó hý hoáy vẽ tranh, chơi bắn súng với cái... gương tủ. Chơi một mình mãi cũng chán, nó quăng đồ chơi, nằm phịch xuống giường, nghe tiếng muỗi vo ve quanh phòng. Buồn! Nó muốn nói gì đó, làm gì đó cho tan tành cái không khí im lặng đáng sợ này đi. "Ước gì có một người anh trai cùng mình chơi vật lộn!" - nó nghẻo cổ sang một bên, miệng lầm bầm. Động thái kỳ lạ ấy lọt vào mắt chị Hai, chị buông bút, khều nhẹ bé Ba: "Nhìn thằng Út trầm tư kìa!".

Bé Ba không nhịn được cười làm thằng Út quê méo mặt. Nó tiến đến gần đánh bốp vào vai bé Ba, rõ đau! Bé Ba tức khí nhéo vào tay nó đỏ rát. Đứa này đấm, đứa kia đá. Xấp tài liệu học thi của chị Hai bay tung tóe khắp phòng. Chị Hai giận xanh mặt, đứng giữa phòng phát lệnh: "Stop!". Không gian lặng im lần hai, đâu đó còn tiếng xuýt xoa kêu đau và tiếng hậm hực chửi xéo.

- Ồn ào quá! Phải chi nhà này không có hai đứa bây! - Chị Hai tức mình buông một câu đau lòng.

- Tui cũng ước mình là con một đi cho sướng cái thân! - Bé Ba đáp trả.

- Em ghét có chị gái! - Thằng Út mếu máo chạy đi mất tăm.

Rớt lại phía sau những tiếng thở dài. Nhà có ba chị em, phiền gì đâu!

oOo

Mẹ đi làm về, mua mỗi một cái bánh bao để đó.

Chị Hai phải học khuya, muốn ăn cho đỡ đói mà nghĩ tới cảnh cái bụng của hai đứa em mình kêu òng ọc thì lại xót tim. Nên thôi, thà xót cái bao tử còn đỡ đau hơn.

Bé Ba thích ăn bánh bao lắm, mà thương chị học hành vất vả, thằng em ham ăn ham uống nên cố tỏ vẻ không để ý. Nó tự cốc đầu: "Hừm! Dân chơi như mình mà sao cũng yếu lòng quá!".

Thằng Út toan chạy lại chụp cái bánh bao. Nhưng rồi nó "thắng" lại kịp, khi nhớ "mình là con trai mà. Mẹ dặn con trai phải nhường nhịn con gái". Nó lại nghẻo cổ sang một bên.

Đến lượt mẹ đứng giữa phòng thét gào khi thấy... cái bánh bao còn y nguyên. Ba chị em hốt hoảng nhìn nhau, gãi gãi đầu:

- Thôi... huề nghen!

- Dzậy! Chị Hai ăn đi.

- Thôi, cho tụi bây đó!

- Em no rồi! Hai chị chia nhau đi.

Mẹ lại tiếp tục thét gào.

Ba chị em chia nhau ăn cánh bánh bao nhỏ xíu mà lòng ấm áp lạ!

Nhà có ba chị em, thương gì đâu!

Thẩm Quỳnh Trân
(TP.HCM)

 

>> XEM THỂ LỆ CUỘC THI

>> XEM TẤT CẢ BÀI VIẾT

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.