Nhiều bậc cha mẹ rất lo lắng khi con gái mình xấp xỉ tuổi “băm” mà chẳng chịu lấy chồng
“Năm nay, con Mai lấy chồng, ba sẽ cho ngay cái nhà bên quận 2”. Ông anh rể tôi nói chắc như đinh đóng cột. Tiếp lời anh, cô em út tôi cũng nói vào: “Con mà lấy chồng, dì út sẽ cho 2 lượng vàng”. Có chuyện “ra giá” cao ngất như vậy là vì cô con gái đầu lòng của anh chị tôi năm nay đã xấp xỉ 30. Bằng đại học, cao học có tới hai, ba cái “lận lưng” nhưng người yêu thì chẳng thấy!
Không chồng mà muốn… có con
Có con gái trong nhà như có bom nổ chậm. Câu nói đó ngẫm ra thiệt đúng. Anh rể tôi là hiệu trưởng một trường đại học lớn ở TPHCM. Anh chị thường đi đám cưới con bạn bè, đồng nghiệp, thuộc cấp. Ai cũng hỏi anh chị: Chừng nào gả con? Nghe vậy, anh lại sốt ruột nhưng vờ làm tỉnh: “Tụi nhỏ bây giờ lo sự nghiệp chớ không muốn vướng bận gia đình. Thôi kệ, chừng nào tới hẵng hay”.
Nói vậy chớ hồi Tết này, anh chị dắt con đi xin một quẻ xăm. Bốc được quẻ có chữ “duyên”, chị mừng quýnh: “Cầu trời cho năm nay có thằng nào tới rước nó đi, không thì người ta lại bảo con mình ế”. Trong khi đó, cô cháu gái của tôi vẫn tỉnh bơ: “Để con kiếm cho ba mẹ đứa cháu ngoại ẵm bồng cho vui, khỏi chồng con gì cho mệt”.
Cũng với “tư tưởng” kiếm con mà không cần chồng, cô con gái của chị bạn tôi đang dạy tại Trường Đại học Bách khoa lên kế hoạch: “Năm 28 tuổi, cháu sẽ lấy bằng tiến sĩ; năm 30 tuổi, cháu sẽ có con”. Chị bạn tôi lúc đầu còn giận dữ nhưng giờ chỉ biết lắc đầu thở dài: “Con với cái! Riết rồi không hiểu tụi nó nghĩ gì, muốn gì… Ai đời không chồng mà lại đòi có con? Thế mà tụi nó cứ nói tỉnh rụi”.
Không có ý định lấy chồng
Một chị bạn khác của tôi làm thư ký tòa soạn tờ báo của tỉnh L. Mới tuần trước, chị gọi điện thoại than thở: “Mình ráp mãi mà tụi nó không dính. Chán quá!”. Chị có cô con gái khá xinh, tốt nghiệp Đại học Sư phạm ngành Anh văn. Con bé ra trường, đi làm ở một trung tâm ngoại ngữ. Ở đó, có nhiều người theo đuổi nhưng cháu chẳng chọn ai.
Vừa qua, có người mai mối con trai một gia đình nề nếp ở quận 5 - TPHCM. Hai gia đình cũng qua lại nhiều lần, đôi trẻ cũng vui vẻ hẹn hò, đi chơi, đi ăn uống. Thế mà đùng một cái, con bé thông báo “nghỉ chơi rồi”. Hỏi tại sao thì nó bảo: “Không có hứng thú”.
Gây “sốc” hơn có lẽ là đám bạn của cô con gái đầu lòng của tôi. Cả đám 9 đứa chơi thân với nhau từ năm thứ nhất Đại học Kinh tế. Ra trường đã 4 năm, hôm rồi gặp lại, vẫn chưa đứa nào lấy chồng. Điều khiến tôi bất ngờ nhất là ngay cả “ý định lấy chồng” trong chúng cũng không có! Bích Thy, nhân viên một ngân hàng lớn tại TPHCM, nói: “Đàn ông bây giờ sao sao ấy cô ạ!”.
Tôi hỏi “sao sao” là sao thì con bé kể lể một lô, một lốc: Nào là đồng nghiệp nam chung quanh 10 người thì hết 9 người rưỡi “mái mái”; nửa người còn lại thì chẳng biết ga-lăng, suốt ngày hỏi mượn tiền bạn nữ, đi ăn chung thì chớ hề biết bao bạn gái; trời mưa thì giật dù của các bạn nữ để mình khỏi bị ướt…
Cuối cùng, cả đám kết luận: Thời này, con gái sống chẳng cần con trai. Nếu muốn có con thì vô bệnh viện phụ sản xin tinh trùng để thụ tinh nhân tạo hoặc nếu không thì “trùm mền” một thằng cao ráo, đẹp trai nào đó… Bích Thy còn nói thêm: “Ở chỗ con làm, còn hàng lô, hàng lốc các chị chưa chồng, chị nào cũng phơi phới chớ có sao đâu?”.
|
Chuyên gia tư vấn Nguyễn Thu Mai: Xu hướng lấy chồng muộn Một khảo sát gần đây của Trung tâm Tư vấn Gia Đình Việt tại 100 cơ quan, doanh nghiệp, trường học ở TPHCM với 1.785 nữ nhân viên cho thấy: Có đến 68% phụ nữ trên 28 tuổi vẫn chưa lấy chồng. Nguyên nhân là do xã hội phát triển, con người có nhiều điều kiện để hưởng thụ và thăng tiến. Họ không muốn ràng buộc gia đình, chồng con; muốn tự do bay nhảy. Có thể nói hiện nay, nữ giới có xu hướng lấy chồng muộn. Xã hội nên xem đây là chuyện bình thường chứ không nên tạo áp lực khiến nữ giới thấy mình thật sự là “bom nổ chậm”. |
Theo Người Lao Động
Bình luận (0)