Nhà hạnh phúc dành cho mèo

Phạm Hữu
Phạm Hữu
28/01/2023 10:19 GMT+7

Ở TP.HCM có một căn nhà xinh xắn là nơi cư ngụ của những chú mèo. Chủ của chúng đã giải cứu cho gần 600 con mèo và hiện nuôi dưỡng hơn 100 “đứa con cưng”.

Cặp đôi Ngô Đình Vân Khanh (25 tuổi) và Đỗ Dương Trúc Lâm (28 tuổi), cùng ngụ Q.7, TP.HCM. Khi đến căn nhà của họ, ai cũng “tan chảy” vì độ dễ thương của hàng trăm con mèo. Nhìn chúng hạnh phúc, ít ai biết đây đều từng là những con mèo lang thang, chịu nhiều tổn thương.

“Vườn mèo lang thang”

Chiều chiều, trong một ngôi nhà nằm ở con hẻm nhỏ trên đường Huỳnh Tấn Phát (Q.7) đều phát ra những tiếng mèo kêu khi được cho ăn. Đây là căn nhà 2 tầng, có sân thượng, được Khanh và Lâm thuê suốt nhiều năm nay vừa là nơi ở và cũng là nơi để chăm sóc cho những “đứa con cưng” của mình. Hàng trăm con mèo “ú nu ú nần” vây quanh Khanh khi đang cho chúng ăn.

Cặp đôi có tình cảm đặc biệt với những chú mèo hoang

Phạm Hữu

Mỗi con mèo ở đây đều có một bảng tên riêng đeo ở cổ. “Có khi mình đặt bảng tên theo nơi đã giải cứu được các con, ví dụ như cứu được con ở cầu Ánh Sao thì đặt tên con như vậy. Có các con được giải cứu hồi mùa dịch, vì thèm đồ ăn nên mình đặt tên: Phở, Bún Bò… Mình và anh Lâm đều nhớ rõ tên và đặc điểm của tất cả các con”, chị Khanh cười nói.

Mọi việc bắt đầu trong một lần về nhà khuya, tình cờ cặp đôi này phát hiện 4 con mèo hoang đang đói gần khu vực chợ Bà Chiểu (Q.Bình Thạnh), vì thương nên cả hai quyết định mang về chung cư để nuôi. Vốn có tình cảm dành cho mèo, cặp đôi quyết định cưu mang, nuôi dưỡng thêm nhiều thành viên lang thang phía dưới chung cư nữa. Chẳng bao lâu, họ đã trở thành “ba mẹ” của 17 bé mèo bất hạnh.

Thấy không gian của chung cư không đủ rộng, cặp đôi quyết định thuê căn nhà mới, rộng hơn để “các con” được sống trong một môi trường thoải mái. Thế là, cái tên “Vườn mèo lang thang” được đặt cho ngôi nhà này, như sự hy vọng về một nơi chốn bình yên dành cho những con mèo vốn từng chịu nhiều bất hạnh.

“Ngay đợt dịch, số lượng mèo lang thang bị bỏ rơi ngày càng nhiều, cả 2 tụi mình cũng tiếp nhận thêm nhiều trường hợp các con. Cũng từ đây, tụi mình bắt đầu tham gia việc giải cứu, tìm chủ mới cho mèo. Tụi mình thấy thương và nghĩ việc chăm sóc, thay đổi cuộc đời của mèo là một niềm vui, niềm hạnh phúc thì mình làm thôi”, chị Khanh bày tỏ.

Không có quy chuẩn về cứu hộ, chỉ có lòng yêu thương động vật, nhất là loài mèo nên khi có người gọi điện, báo có mèo cần cứu thì lập tức Khanh và Lâm đều lên đường bất kể ngày, đêm hay mưa nắng. Lâm và Khanh luôn ưu tiên cho những ca mèo nguy kịch, có nguy cơ chết, cần cấp cứu gấp.

Đáng nhớ nhất phải kể đến lần cứu 6 chú mèo con bị bỏ đói khi mèo mẹ chết vì dính bả. Khi đó, đàn mèo con ở trong đoạn tường rất hẹp, không thể vào để mang mèo ra ngoài. Lâm phải đi lại từ Q.7 đến Q.Bình Thạnh liên tục mỗi ngày trong 3 tuần liền để thăm nom và tìm cách mang mèo con về nhà nuôi. Nếu không đi như vậy, khả năng cao mèo con sẽ chết bất cứ lúc nào.

Trong suốt 3 năm qua, Khanh tâm sự rằng họ đã giải cứu được hơn 600 trường hợp, hiện đang nuôi nấng, chăm sóc hơn 100 con mèo. Để có thể dành nhiều thời gian hơn cho công việc này, họ quyết định bỏ công việc toàn thời gian để làm việc thời vụ.

Những chú mèo tại đây được đặt tên riêng

“Chính mèo đã giải cứu cho mình”

Khanh dẫn chúng tôi tham quan một vòng ngôi nhà và hầu như bất kỳ không gian nào trong căn nhà rộng hơn 120 m2 này, đều toàn mèo là mèo. Theo lời giới thiệu, tầng thượng căn nhà là nơi chị phơi quần áo, đồ đạc chăm sóc cho chúng. Trong khi đó, tầng 1 là nơi ở của những con mèo khỏe mạnh, tầng 2 là phòng ngủ, tuy nhiên cũng có mèo cần chăm sóc đặc biệt ở cùng. Còn tầng 3, là phòng làm việc đồng thời cũng là phòng dành cho mèo mẹ đang mang bầu hoặc cho con bú. “Để tận dụng không gian cho mèo, ngay cả phòng làm việc, phòng ngủ chúng tôi cũng đều có mèo”, Lâm vừa cho mèo ăn vừa nói.

Mỗi ngày, cặp đôi này dành hàng tiếng đồng hồ để dọn vệ sinh, chăm sóc cho chúng, hạn chế làm ảnh hưởng tới hàng xóm xung quanh. Khanh cho biết tổng chi phí để chăm sóc, cứu hộ hàng trăm con mèo từ 50 - 60 triệu đồng (số tiền này có từ sự hỗ trợ của bạn bè, những người yêu mèo, còn lại là tiền túi của họ).

Khanh cho biết việc chăm sóc, cứu hộ những con mèo đã “ngốn” hầu hết thời gian trong ngày của cả hai. Song họ xem đó là niềm vui, niềm hạnh phúc. Họ quyết định lập một số trang mạng xã hội chia sẻ về hành trình giải cứu, chăm sóc các trường hợp mèo lang thang đặc biệt và nhận được sự ủng hộ lớn từ mọi người.

Ngôi nhà đặc biệt dành cho những chú mèo cơ nhỡ

“Thật lòng mà nói, bản thân mình trải qua nhiều biến cố, nỗi buồn trong cuộc sống, nhất là việc mồ côi cha mẹ, nên khi chăm sóc, nuôi nấng mèo, mình thấy ấm áp vô cùng. Chính mèo đã giải cứu mình thoát khỏi những ám ảnh, những tổn thương trong quá khứ, giúp mình có thêm tình yêu và tìm thấy được ý nghĩa của cuộc đời. Mong là mọi người luôn dành tình yêu thương cho mèo, vì chúng thực sự là những người bạn tuyệt vời”, Khanh bày tỏ.

Anh Lâm cho biết thời gian tới anh có kế hoạch chuyển “các con” lên một trang trại ở Đà Lạt do chính họ bố trí để chúng có được một môi trường sống tốt hơn. Bên cạnh đó, họ vẫn lập trạm tiếp nhận các trường hợp mèo lang thang, gặp nạn ở TP.HCM để có thể hỗ trợ thêm nhiều trường hợp nữa.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.