Tác phẩm nghệ thuật sắp đặt là đứa con tinh thần của nghệ sĩ Gabriel Rico (Mexico), mang tên “Những thủ đoạn nham hiểm chớp nhoáng (để được sống sót mà không cần tạo chuyện giật gân hay tham nhũng)”.
Tác phẩm bao gồm tấm kính cùng quả bóng đá, quả bóng tennis, con dao, cành cây, một chiếc lông vũ và vài đồ vật ngẫu nhiên khác bên trong. Trong số những món đồ được đưa vào sắp đặt nghệ thuật có những món do con người làm ra (như quả bóng tennis, quả bóng da) và những thứ được tìm thấy trong tự nhiên (như viên đá, cành cây). Theo AP, tác phẩm nghệ thuật sắp đặt được trưng bày tại hội chợ Zona Maco ở thủ đô Mexico City cuối tuần vừa qua trước khi trở về với cát bụi.
Người đỡ hộ, kẻ chỉ trích
Khi cố gắng tiếp cận tác phẩm, bà Lésper vô tình khiến đứa con tinh thần của nghệ sĩ Gabriel Rico vỡ vụn. Nhà phê bình sau đó ngỡ ngàng khi được cho biết tác phẩm nghệ thuật sắp đặt có giá 20.000 USD. Một số người yêu nghệ thuật sắp đặt ở Mexico City râm ran bà Lésper nhận xét rất tiêu cực, dường như cố tình đặt một lon soda rỗng gần tác phẩm để thể hiện sự không hài lòng.
Tác phẩm nghệ thuật sắp đặt của nghệ sĩ Gabriel Rico, trước và sau khi bị phá hỏng Ảnh: TWITTER |
Phòng trưng bày OMR - đơn vị sở hữu tác phẩm - chỉ trích bà Lésper vì hành vi mà họ cho là “thiếu chuyên nghiệp và thiếu tôn trọng”. “Bà Lésper đã đến quá gần với tác phẩm, đặt lon soda lên đó và chụp ảnh”, OMR tuyên bố trên Instagram. Phòng trưng bày hé lộ các tác phẩm nghệ thuật sắp đặt của nghệ sĩ Rico rất được các nhà sưu tập và các tổ chức nghệ thuật săn đón.
Chưa biết liệu nghệ sĩ Rico có đồng ý đề nghị hãy để bà Lésper tự mình thực hiện lại tác phẩm Ảnh: Daily Mail |
Nghệ sĩ Gabriel Rico (trái) và nhà phê bình Avelina Lésper Ảnh: Steidz, Daily Mail |
Bình luận (0)