'Nhà sách 0 đồng' đong đầy yêu thương

Huy Đạt
Huy Đạt
22/08/2022 19:38 GMT+7

Mô hình ' Nhà sách yêu thương 0 đồng ' ở TP. Đà Nẵng đã giúp học sinh khó khăn có sách vở, dụng cụ học tập thêm tự tin bước vào năm học mới và chia sẻ một phần gánh nặng cho phụ huynh…

“Ba mẹ em đỡ lo lắng hơn”

Giữa sân trường, dưới cái nắng cuối hè, nhiều học sinh thích thú theo chân cha mẹ đi mua sắm ở “Nhà sách yêu thương 0 đồng”. Trong khuôn viên Trường tiểu học Lê Kim Lăng (xã Hòa Châu, H.Hòa Vang), Ngày hội "Thầy thuốc trẻ vì đàn em thân yêu” và “Nhà sách yêu thương 0 đồng” vừa được Thành đoàn Đà Nẵng phối hợp với Hội Từ thiện và bảo vệ quyền trẻ em, Hội Thầy thuốc trẻ, Cung thiếu nhi TP.Đà Nẵng tổ chức hồi đầu tháng 8. Nơi đây bày bán miễn phí dụng cụ học tập như vở, bút màu và sách kỹ năng, truyện thiếu nhi…

Học sinh lựa chọn, “mua sắm miễn phí” tại “Nhà sách 0 đồng”

HUY ĐẠT

Từ sáng sớm, em Lê Thị Phương Trang (trú xã Hòa Châu, học lớp 4/2 Trường tiểu học Lê Kim Lăng) được mẹ đưa đến “Nhà sách yêu thương 0 đồng” để chọn dụng cụ học tập miễn phí. Dù đã 10 tuổi nhưng Phương Trang bị mắc bệnh nặng trong thời gian dài nên việc học bị ảnh hưởng. Gia đình Phương Trang thuộc diện hộ nghèo, mẹ mất sức lao động nên mọi chi phí cũng đè nặng lên vai người cha hành nghề bán vé số. Xúc động ôm bộ sách mới, Phương Trang cho biết đây là lần đầu em được được mẹ dắt đi mua sách sớm như vậy, sớm hơn 1 tháng trước ngày khai giảng. “Số sách vở và đồ dùng học tập được mua miễn phí này, em sẽ giữ gìn, sử dụng cẩn thận cho năm học mới. Có được số sách vở, đồ dùng học tập này, ba mẹ em cũng đỡ lo lắng, đỡ vất vả hơn”, Phương Trang khoe.

Ảnh

Chương trình “Nhà sách yêu thương 0 đồng” lần này có tổng trị giá hơn 50 triệu đồng, trong đó có nhiều phần quà được thiếu nhi trên địa bàn thành phố gửi tặng những người bạn cùng trang lứa kém may mắn (trong chương trình “Chia sẻ yêu thương - Nâng bước đến trường” được Thành đoàn Đà Nẵng tổ chức hồi tháng 6). Chương trình còn dành tặng 20 suất học bổng (tổng trị giá 20 triệu đồng) dành cho thiếu nhi hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

“Nhà sách yêu thương 0 đồng” còn giúp mang những món quà của học sinh ở trung tâm thành phố gửi đến học sinh ở miền quê Hòa Vang trước thềm năm học mới. Ngô Nguyễn Kiều Oanh (học sinh lớp 4/1, Trường tiểu học Lê Kim Lăng) tỏ ý bất ngờ và sung sướng khi nhận quà từ các cô chú và các bạn thiếu nhi thành phố. “Em được phép chọn nhiều dụng cụ học tập rất đẹp và những cuốn sách hay. Em cảm ơn rất nhiều!”, Kiều Oanh nói.

Lan tỏa yêu thương

Chị Nguyễn Thị Anh Thảo, Phó bí thư Thành đoàn Đà Nẵng, cho biết chương trình “Nhà sách yêu thương 0 đồng” là hoạt động thường niên được Thành đoàn - Hội đồng Đội thành phố tổ chức trước thềm năm học mới nhằm hỗ trợ, động viên thiếu nhi có thêm động lực vươn lên trong học tập. Chương trình tổ chức từ năm 2020, riêng năm 2021 do tình hình dịch Covid-19 căng thẳng nên đại diện Thành đoàn Đà Nẵng đã đến tận nhà học sinh có hoàn cảnh khó khăn để tặng sách vở. “Từ khi thực hiện chương trình đến nay, đã có 500 em học sinh hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn được thụ hưởng. Nguồn lực chủ yếu của chương trình là từ những nhà hảo tâm và từ chương trình Chia sẻ yêu thương - Nâng bước tới trường”, chị Thảo nói.

Những lần tiếp theo chúng tôi sẽ chọn và đưa về những vùng có nhiều học sinh khó khăn nhất, để các em có thể được tiếp cận và thụ hưởng chương trình nhân văn này

Chị Nguyễn Thị Anh Thảo, Phó bí thư Thành đoàn Đà Nẵng

“Phiên chợ” năm nay, do có thêm sự đồng hành của Hội Thầy thuốc trẻ nên Ban tổ chức chương trình mở chương trình tư vấn dinh dưỡng và khám chữa bệnh miễn phí cho thiếu nhi. Thành đoàn - Hội đồng Đội thành phố cũng mong có nhiều đơn vị đồng hành để chương trình tiếp tục triển khai hiệu quả. “Dự kiến năm học tới 2023 -2024 chúng tôi sẽ đưa chương trình về quận Sơn Trà, nơi có nhiều học sinh là con em ngư dân khó khăn. Những lần tiếp theo chúng tôi sẽ chọn và đưa chương trình về những vùng có nhiều học sinh khó khăn nhất, để các em có thể được tiếp cận và thụ hưởng chương trình nhân văn này”, chị Thảo chia sẻ.

Cô Phạm Thị Minh Hiếu, Hiệu trưởng Trường tiểu học Lê Kim Lăng, cho hay chương trình “Nhà sách yêu thương 0 đồng” được tổ chức trước dịp học sinh bước vào năm học mới thật sự rất ý nghĩa và nhân văn. “Nhiều học sinh của trường đã được nhận những bộ sách mới, những cuốn vở mới để bước vào năm học. Cũng tại chương trình, các em được bác sĩ thăm khám miễn phí. Chúng tôi cảm ơn các cấp lãnh đạo, các nhà hảo tâm và Thành đoàn Đà Nẵng rất nhiều, vì đã tổ chức chương trình hết sức ý nghĩa này”, cô Hiếu nói.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.