Nhà thơ Huệ Triệu và Trần Mai Hường nhận giải 'Nhà văn nữ ấn tượng 2021'

Lê Công Sơn
Lê Công Sơn
22/02/2022 11:10 GMT+7

Lần đầu tiên, giải thưởng Nhà văn nữ ấn tượng năm 2021 (Hội Nhà văn Việt Nam) được trao cho hai nhà thơ nữ tại TP.HCM là Huệ Triệu và Trần Mai Hường, vì đã thể hiện vẻ đẹp nhân ái của người phụ nữ Việt Nam.

Ban thường vụ Hội Nhà văn Việt Nam vừa tổ chức buổi gặp gỡ hội viên khu vực TP.HCM nhân dịp xuân Nhâm Dần vào ngày 21.2, trong đó có trao giải thưởng Nhà văn nữ ấn tượng năm 2021 cho hai nhà thơ nữ tại TP.HCM là Huệ Triệu và Trần Mai Hường.

Thay mặt Hội Nhà văn Việt Nam, nhà thơ Nguyễn Quang Thiều cũng đã trao giải thưởng Văn học thiếu nhi năm 2021 cho đại diện gia đình cố nhà văn Lê Văn Nghĩa với tác phẩm Mùa tiểu học cuối cùng (NXB Kim Đồng) và trao thẻ hội viên cho 3 nhà văn khu vực phía Nam vừa được kết nạp là Nhật Chiêu, Phương Huyền (TP.HCM) và Hoàng Ngọc Điệp (Đồng Nai).

Nhà thơ Nguyễn Quang Thiều (giữa) – Chủ tịch Hội Nhà văn Việt Nam chia vui với nhà thơ Huệ Triệu (trái) và nhà thơ Trần Mai Hường

NVCC

Giải thưởng đẹp về con người và nhân cách

Có lẽ trước khi làm công việc thiện nguyện, chấp nhận nguy hiểm xông pha trong đại dịch Covid-19 để chia sẻ với cộng đồng, nhà thơ Huệ Triệu và nhà thơ Trần Mai Hường cũng không bao giờ nghĩ tới giải thưởng này. Tuy nhiên, sự ghi nhận của Hội Nhà văn Việt Nam về những đóng góp, ý nghĩa nhân văn công việc của hai nhà thơ bằng giải thưởng thật đẹp của Hội Nhà văn Việt Nam năm 2021, khi mỗi nhân vật được tôn vinh nhận bằng chứng nhận kèm với số tiền 10 triệu đồng.

Nhà thơ Trần Mai Hường xông pha làm thiện nguyện trong những ngày TP.HCM đau thương bởi Covid-19

NVCC

Nhà thơ Nguyễn Quang Thiều – Chủ tịch Hội Nhà văn Việt Nam chia sẻ: “Năm nay, một giải thưởng khác không phải giải thưởng văn chương nhưng tạo cho chúng tôi niềm xúc động ấn tượng. Đó là giải thưởng về con người, nhân cách đã trao cho nhà văn nữ tại TP.HCM là nhà thơ Huệ Triệu có người chồng thân thương đã mất vì Covid-19 và nhà thơ Trần Mai Hường. Họ đã xuyên qua sự thách thức và đe dọa của Covid-19 để mang đến những tình cảm mặc dù vật chất thì hạn chế nhưng trái tim thật đẹp đẽ”.

Nhà thơ Trần Mai Hường cho biết thêm: “Tối 21.2, sau khi nhận giải thưởng về nhà, tôi trằn trọc không ngủ được. Lần nhớ lại những ngày cuối tháng 7 đầu tháng 8.2021. Tất cả hiện lại như nguyên những ngày cả Sài Gòn chìm trong tang tóc, mỗi ngày mấy trăm mạng người ra đi vì Covid-19. Những ngày dân đói khổ cùng cực, gạo không còn, tiền hết, phong tỏa toàn thành. Những ngày ấy Sài Gòn nói chung và bà con lao động nghèo nói riêng đã sống nhờ vào lòng hảo tâm của nhân dân cả nước cưu mang mà những người như mình, Huệ Triệu, Phương Huyền chỉ làm nhiệm vụ kết nối những tấm lòng vàng ấy”.

Nhà thơ Huệ Triệu và Trần Mai Hường (giữa) nhận giải Nhà văn nữ ấn tượng 2021 (Hội Nhà văn Việt Nam)

NVCC

Mỗi nhân vật được tôn vinh nhận Bằng chứng nhận kèm với số tiền 10 triệu đồng

NVCC

Cũng theo nhà thơ Trần Mai Hường: “Khi viết những bài kêu gọi mọi người, nhận những đồng tiền từ khắp nơi chuyển về, những cuộc gọi nửa đêm, gần sáng của các chị em bạn bè, người 200, 500 người 1 triệu, có người 10 triệu đồng. Người tôi đã từng biết mặt, người tôi chưa biết chưa quen, tất cả đều chung tay một lòng lá lành cả nước đùm lá rách Sài Gòn để có tổng số 15 tấn gạo và một số lượng rau củ quả không nhỏ, tôi cảm động và biết ơn mọi người vô cùng”.

Nữ thi sĩ Huệ Triệu thì cho rằng: “Những hoạt động giúp đỡ bà con nghèo vốn là những hoạt động thiện nguyện thường xuyên của Ban nhà văn nữ, có khác chăng là trong đại dịch, cần sự can đảm nhiều hơn vì phải đối mặt với những nguy nan vất vả nhiều hơn. Thực lòng, chị em mình không nghĩ tới ngày được nhận giải thưởng hay những lời khen tặng, mà chỉ nghĩ rằng đó là những việc nên làm, cần làm”.

Thay mặt Hội Nhà văn Việt Nam, nhà thơ Nguyễn Quang Thiều (trái) cũng đã trao giải thưởng Văn học thiếu nhi năm 2021 cho đại diện gia đình cố nhà văn Lê Văn Nghĩa (giữa) với tác phẩm Mùa tiểu học cuối cùng

LAM ĐIỀN

Được biết, trước khi nhận giải thưởng Nhà văn nữ ấn tượng năm 2021 của Hội Nhà văn Việt Nam, nhà thơ Huệ Triệu từng vinh dự khi được Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc; Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Nên, Phó ban Tuyên giáo Thành ủy Lê Hồng Sơn, nguyên GĐ Sở GD-ĐT TP.HCM… tới thăm hỏi, động viên nhân ngày Nhà giáo Việt Nam và mới đây, nhà thơ tài hoa này còn vinh dự nhận danh hiệu Nhà giáo Ưu tú.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.