Nhà thơ Nguyễn Đức Mậu qua đời

08/04/2026 15:54 GMT+7

Nhà thơ Nguyễn Đức Mậu qua đời sau cơn đột quỵ hôm nay 8.4 tại Hà Nội, thọ 78 tuổi. Nhà thơ Nguyễn Đức Mậu, sinh năm 1948, quê quán Nam Trực, Nam Định (nay là tỉnh Ninh Bình), là hội viên Hội Nhà văn Việt Nam năm 1977.

Nhà thơ Nguyễn Đức Mậu qua đời - Ảnh 1.

Nhà thơ Nguyễn Đức Mậu

Ảnh: Tư liệu

Nhà thơ Nguyễn Đức Mậu nhập ngũ năm 1966, chiến đấu trong đội hình Sư đoàn 312 ở chiến trường Lào và chiến trường B. Sau chiến tranh ông làm biên tập viên, rồi đi học Trường viết văn Nguyễn Du khóa I, sau đó làm Trưởng ban Thơ - Tạp chí Văn Nghệ Quân Đội, Phó chủ tịch Hội đồng Thơ - Hội Nhà văn Việt Nam. Ông về hưu với quân hàm đại tá.

Nhà thơ Nguyễn Đức Mậu đã in 21 tập thơ, trường ca và truyện ngắn, tiểu thuyết.

Ông đã được trao nhiều giải thưởng văn học uy tín: Giải nhất cuộc thi thơ tuần báo Văn Nghệ (1972-1973); Giải thưởng cuộc thi truyện ngắn Văn Nghệ Quân Đội (1981); Giải thưởng Văn học Bộ Quốc phòng (1989) với tác phẩm Hoa đỏ nguồn sông; Giải thưởng văn học đề tài chiến tranh Hội Nhà văn Việt Nam (1994) với tác phẩm Từ hạ vào thu.

Ông vinh dự nhận Giải thưởng Nhà nước về Văn học nghệ thuật đợt I, năm 2001; Giải thưởng ASEAN 2001 với tác phẩm Cánh rừng nhiều đom đóm bay; Giải thưởng Văn học Bộ Quốc phòng (2004) với tập thơ Bầy chim lá màu vàng.

Khởi nguồn từ những vần thơ đầy xúc động của nhà thơ Nguyễn Đức Mậu về sự hy sinh của các anh hùng liệt sĩ, nhạc sĩ Thuận Yến đã chắp cánh âm nhạc để Màu hoa đỏ trở thành bài hát đi cùng năm tháng.

Ca sĩ Thanh Lam thương tiếc tác giả bài thơ Màu hoa đỏ

NSND Thanh Lam, người đầu tiên thể hiện ca khúc Màu hoa đỏ (do bố chị - nhạc sĩ Thuận Yến phổ thơ Nguyễn Đức Mậu) và được cho là người thể hiện thành công nhất ca khúc này chia sẻ với Thanh Niên: "Năm 21 tuổi, tôi được bố dẫn vào phòng thu của Đài Tiếng nói Việt Nam để thu thanh ca khúc này. Tôi vẫn nhớ như in vẻ mặt xúc động của bố khi nghe tôi thả hồn vào ca khúc đó. Đó là một sáng tác mà bố vô cùng tâm đắc khi đã "phân công" nhà thơ Nguyễn Đức Mậu viết phần lời, còn bố lo phần nhạc, trong một cuộc trà dư tửu hậu cùng ôn lại kỷ niệm chiến trường xưa. Thường bố tôi hay tự viết lời nhưng đây là ca khúc hiếm hoi bố tôi phổ thơ, chứng tỏ ông tâm đắc với lời thơ đến thế nào. Là một nhạc sĩ cả đời gắn bó với môi trường quân đội và thường xuyên đi thực tế tại các chiến trường xưa, những câu thơ đầy lay động của nhà thơ Nguyễn Đức Mậu hẳn đã chạm được sâu vào ký ức và trải nghiệm thiêng liêng của bố, cũng là điểm gặp đã giúp kết nối thơ và nhạc hài hòa đến thế, lắng đọng và da diết đến thế".

Nhà thơ Nguyễn Đức Mậu qua đời - Ảnh 2.

NSND Thanh Lam - người đầu tiên thể hiện ca khúc Màu hoa đỏ (nhạc sĩ Thuận Yến phổ thơ Nguyễn Đức Mậu)

Ảnh: T.N

Ca sĩ Thanh Lam cho biết, kỷ niệm xúc động nhất của chị khi thể hiện ca khúc Màu hoa đỏ là trong một chương trình tri ân liệt sĩ bên dòng sông Thạch Hãn ngày 27.7, hơn mười năm trước.

"Tại một địa danh gắn liền với câu thơ nổi tiếng: "Có tuổi hai mươi thành sóng nước", câu hát về "màu hoa đỏ phía rừng xa", nơi "chiều biên cương trắng trời sương núi" cũng bỗng "hóa thành sóng nước", tượng trưng cho những người đã ngã xuống... Tôi nhớ là mình đã xúc động nghẹn ngào khi cất lên những câu hát đó tại một nơi linh thiêng như thế, và thấu cảm hơn bao giờ những điều mà nhà thơ và nhạc sĩ đã một đời tri ân, sâu nặng...", nữ ca sĩ nói.

Màu hoa đỏ cũng chính là ca khúc mà Thanh Lam đã chọn hát cùng ca sĩ Tùng Dương tại đám tang của cố nhạc sĩ Thuận Yến để tiễn đưa người nhạc sĩ - quân nhân về bên kia thế giới của "màu hoa đỏ".

Nghe tin tác giả phần lời của ca khúc Màu hoa đỏ qua đời, diva Thanh Lam bày tỏ niềm nuối tiếc vì chưa có dịp được gặp nhà thơ bao giờ. "Chỉ mong ở thế giới bên kia, nhà thơ và nhạc sĩ sẽ được gặp lại và hàn huyên cùng nhau như khi xưa họ đã từng ngồi cùng nhau và nghĩ ra cái tứ nhạc, tứ thơ đẹp và ám ảnh đến thế...", Thanh Lam nói.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.