Đynh Trầm Ca tên thật: Mạc Phụ, nay đã 62 tuổi (sinh 1943), quê quán tại La Qua (Vĩnh Điện), đã xuất bản thi phẩm Khúc ca trôi dạt và trong một chuyến quay về đất Quảng trước đây ông viết: Tôi về vườn cũ ngày mưa. Ngu ngơ chẳng biết đời trưa hay chiều. Nay thì suốt ngày, từ sáng đến chiều tận tối, ông ở Thạch Trúc Viên chờ khách. Shop Văn nghệ nhắn giùm: Ai qua vườn Thạch Trúc Viên. Nhớ dừng chân ghé bạn hiền chút chơi. (Nguyễn)
Trai nhảy lên sàn tập. Đó là vở mới nhất của Sân khấu kịch Sài Gòn (tác giả Vương Huyền Cơ, đạo diễn Trần Ngọc Giàu) với thành phần nghệ sĩ tham gia là Ngọc Giàu, Việt Anh, Việt Hương, Bảo Châu, Quyền Linh... Vở nói về một bộ phận lớp trẻ ham mê vật chất phù hoa để rồi bước vào con đường nghiệt ngã. Sân khấu Sài Gòn gần đây có nhiều kịch bản tiếp cận với đời sống hiện đại, nói được những bức xúc của công chúng nên bán vé rất tốt mặc dù đang là mùa mưa. (H.Kim)
Bình luận (0)