Nhà thơ trữ tình thích đóng phim rùng rợn

28/03/2007 22:38 GMT+7

Đó là Bùi Chí Vinh, từng được biết đến qua các vai đại ca, người đào mộ..., và vừa tham gia diễn xuất trong sê-ri phim kinh dị của Hãng phim Chánh Phương - do ca sĩ, diễn viên điện ảnh Nguyễn Chánh Tín làm giám đốc.

Gọi là phim kinh dị cũng phải, vì các tựa phim đã nói lên điều này: Ngôi nhà bí ẩn, Suối oan hồn, Những khuôn mặt mèo, Kẻ không đầu, Ngã ba tử thần, Núi dữ, Người phân thân, Chiếc xe lăn, Mối thù thiên thu, Suối than khóc, tất cả diễn ra ở những nơi khỉ ho cò gáy, rừng thiêng nước độc hay trong ngôi biệt thự không một bóng người. Sê-ri phim vừa nêu do Bùi Chí Vinh viết kịch bản, Nguyễn Chánh Tín làm đạo diễn; hai tập phim đầu vừa được khởi quay tại Đà Lạt, tập một (Ngôi nhà bí ẩn) có phần diễn xuất của "kẻ đào mộ" Bùi Chí Vinh. Những khán giả thích "cảm giác mạnh" đang trông chờ ngày "trình làng" của loạt phim kinh dị này với hy vọng xem xong về nhà không dám ngủ một mình. (Đoàn Duy Xuyên)

* Phòng trà ATB tạm biệt khán giả

Nhân kỷ niệm 6 năm ngày mất của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn, phòng trà ATB tổ chức 4 đêm nhạc với chủ đề Như một lời chia tay từ ngày 29.3 đến 1.4.2007 tại 234 Lý Tự Trọng, Q.1, TP.HCM. Đây cũng là 4 đêm cuối cùng ATB trình diễn tại địa điểm này. Như một lời chia tay cũng là lời tâm sự của ca sĩ Ánh Tuyết (ảnh) cùng toàn ban ATB để tạm biệt quý khán giả. Đông đảo ca sĩ từng hợp tác với ATB sẽ trình diễn những ca khúc của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn trong 4 đêm nhạc với chương trình có nhiều thay đổi. Ca sĩ Ánh Tuyết cho biết sau 4 đêm nhạc này, ATB sẽ tạm biệt khán giả cho đến khi nào tìm được địa điểm mới thì sẽ tái ngộ với đêm nhạc có chủ đề Nối vòng tay lớn. (C.M)


Ảnh: Jo

* Đẹp nhưng vẫn... sợ

Scarlett Johansson (ảnh), một trong những ngôi sao đẹp nhất hiện nay của Hollywood, vừa cho biết cô sẽ nhờ đến giải phẫu thẩm mỹ nếu như tuổi già lấy đi những nét quyến rũ trời cho. Dù đang sở hữu một nhan sắc tự nhiên kiều diễm, Johansson vẫn không ngại ngùng "đụng chạm với dao kéo" vì cô không muốn "thành một nhan sắc khô héo". Cô nói: "Thật tuyệt vời khi bạn cảm thấy mình hấp dẫn và sexy, nhưng nếu không còn cảm giác đó nữa thì phải đi thôi". Tuyên bố này đã làm xôn xao giới hâm mộ vốn nghĩ rằng một người đẹp như Johansson thì chẳng có gì để "nhờ vả" bác sĩ. Thế nhưng, điều này có vẻ phù hợp với mối quan tâm về vẻ đẹp ngoại hình của Johansson: cô rất mê trang điểm để "biến mình thành những nhan sắc khác nhau". (Theo FF) (Khánh Tường)

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.