Đến 5.7, ông tỉnh lại nhưng sức vẫn còn rất yếu và hiện nằm phòng dịch vụ số 10 khoa Ngoại thần kinh của Bệnh viện 115 để bác sĩ tiếp tục theo dõi bệnh tình (ảnh). Ông năm nay 67 tuổi, xuất thân từ phong trào đấu tranh của sinh viên học sinh đô thị miền Nam thời chống Mỹ và là cây bút châm biếm có tiếng trong làng báo hiện nay với bút danh Ngọc Phang Lang. Chúc nhà văn Hoàng Phủ Ngọc Phan mau phục hồi sức khỏe để tiếp tục vác bút "phang" tới. (Nguyễn)
Ánh Tuyết làm chuyện ngược đời sẽ gặp người ngược đời?
Người ta nói rằng ca sĩ Ánh Tuyết (ảnh) hay đi làm chuyện không công và ngược đời, quả không sai. Ai đâu phòng trà ATB đang sáng đèn, đùng một cái vì 2 chữ "yêu Huế" mà dám kéo cả "đoàn quân" mấy chục người ra tận cố đô để tổ chức những đêm nhạc cùng biểu diễn trong lễ khai mạc và bế mạc Festival Huế 2006 vừa qua. Hậu quả là 3 tuần qua phòng trà ATB vắng như... chùa bà Đanh.
Chưa hết, những đêm này người ta đang "ăn, ngủ cùng bóng đá" Ánh Tuyết lại tiếp tục làm chuyện ngược đời: tổ chức Những đêm nhạc Văn Cao (từ tối 6 đến 9.7 tại phòng trà ATB - 234 Lý Tự Trọng, quận 1, TP.HCM) để kỷ niệm 11 năm ngày ông về với cõi thiên thai. Hôm qua, Ánh Tuyết đang trên sàn tập mà vẫn í ới nhưng giọng nói thì buồn thiu với Shop văn nghệ: "Trời ơi, làm sao mà bán vé đây, mặc dù đã dàn dựng mới hết các tiết mục rồi!". Thôi thì cho Ánh Tuyết biết thế nào là chuyện ngược đời! Mà biết đâu vì cái chuyện ngược đời đó, mà có nhiều người ngược đời khác sẽ đến với Ánh Tuyết chăng ? (C.M.H)
r
Bình luận (0)