Nhà văn Từ Kế Tường ra mắt bộ sách 'lưu lạc' hơn 40 năm

29/12/2017 06:10 GMT+7

Áo tím qua đường, Còn những bóng mưa tan, Mối tình như sương khói (ảnh) - 3 truyện dài viết về tình yêu tuổi mới lớn của nhà văn Từ Kế Tường vừa được tìm thấy bản gốc in trước năm 1975 và được NXB Văn hóa -Văn nghệ ấn hành.

Áo tím qua đường là cuốn sách bán rất chạy một thời, dường như chỉ viết riêng cho tuổi mới lớn nhưng lứa tuổi lớn hơn cũng cảm thấy mình trong đó. Mối tình như sương khói là hồi ức đẹp về cuộc tình dang dở, nhưng qua
bước chân của 2 nhân vật chính, người đọc được du ngoạn Đà Lạt 40 năm về trước, khi thiên nhiên còn nguyên vẹn. Còn những bóng mưa tan mang đến thông điệp: một chiếc vé về tuổi thơ, với những tháng năm đẹp nhất đời người mà ai đó đã đi qua, có thể lãng quên bỗng chợt nhớ lại và như thấy thấp thoáng hình bóng một thời tuổi nhỏ của mình khi cơn mưa đầu mùa đổ xuống…
Dịp ra mắt sách, tác giả sẽ có buổi giao lưu ký tặng bạn đọc vào 9 giờ ngày 30.12 tại Đường sách Nguyễn Văn Bình, TP.HCM, với sự tham gia dẫn chuyện của nhà thơ Lê Minh Quốc, khách mời là nhạc sĩ Thế Hiển cùng các văn nghệ sĩ bạn bè của tác giả.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.