Nhà vô địch lướt ván bị cá mập cắn chết

21/04/2012 16:37 GMT+7

(TNO) Hôm thứ năm (20.4), nhà vô địch lướt ván Nam Phi David Lilienfeld đã bị một con cá mập trắng tấn công và tử vong tại vịnh Gordons, thành phố Cape Town (Nam Phi).

(TNO) Hôm thứ năm (20.4), nhà vô địch lướt ván Nam Phi David Lilienfeld đã bị một con cá mập trắng tấn công và tử vong tại vịnh Gordons, thành phố Cape Town (Nam Phi).

>> Kết thúc giải lướt ván diều châu Á tại Việt Nam
>> Lướt ván buồm trên biển Mũi Né
>> Giải lướt ván buồm VN Fun Cup lần thứ 11 - 2010


Lilienfeld qua đời khi mới chỉ 20 tuổi - Ảnh: nydailynews

Theo trang Independent, theo điều tra của cảnh sát, sự việc xảy ra khi Lilienfeld đang lướt ván cùng em trai và một số người bạn ở vịnh Gordons. VĐV 20 tuổi đã bị một con cá mập trắng dài khoảng 5m tấn công.

“Tôi thấy một con cá mập rất lớn và sau đó nó tấn công Lilienfeld. Anh ấy đã cố gắng chống trả bằng chiếc ván của mình. Tuy nhiên, chỉ vài giây sau, máu đã nhuộm đỏ một vùng nước”, Matt Marais, người đã chứng kiến sự việc và gọi cho cảnh sát cho biết trên Independent.

Sau khi Lilienfeld bị tấn công, cậu em trai Gustav đã đưa anh mình lên một tảng đá gần đó. 20 phút sau, một chiếc trực thăng cấp cứu đã đến hiện trường. Tuy nhiên, khi đó, chân của Lilienfeld đã bị cắn đứt và anh chết vì mất máu quá nhiều.

“David rất đam mê lướt ván. Nó đã chết khi đang làm công việc yêu thích”, cha của Lilienfeld nói trên Cape Time.

Cái chết của Lilienfeld đã làm dấy lên làn sóng phản đối đoàn làm phim tài liệu mang tên “Shark Men” của kênh truyền hình National Geographic. Chính quyền Cape Town đã ngưng cấp phép làm việc đối với đoàn làm phim nói trên.

Người ta cho rằng việc đoàn làm phim thả mồi để dụ cá mập đến đã khiến cho bãi biển của Cape Town không còn an toàn.

Khánh Uyên

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.