"Một ngõ vắng xôn xao, nằm trong lòng phố lớn/Một tiếng nói yêu thương cho lòng thêm tơ vương/Một đám lá thu bay rắc gieo đầy ngõ vắng/Một chùm hoa trưa nắng/Xôn xao cả hồn tôi…". Những lời ca này, hầu như tất cả những người mê nhạc rất thích, bởi tiết tấu trong sáng và dịu êm của bài hát.
Khoảng 10 năm sau, tôi có dịp gặp Trần Quang Huy khi cùng đoàn nhạc sĩ của Hội m nhac TP.HCM đi thực tế sáng tác tại An Giang. Lúc đó, anh đã ngoài lục tuần nhưng trái tim anh vẫn còn "xôn xao" lắm lắm! Nhưng thực ra đó chỉ là "xôn xao" của tâm hồn. Anh bảo: "Dứt khoát tớ phải có bài nộp cho ban tổ chức" và anh đã giữ trọn lời hứa.
Sau này, mỗi khi diện kiến anh trong khuôn viên Hội m nhạc TP.HCM, gặp nhau tay bắt mặt mừng, với dáng dấp tròn trĩnh và nụ cười luôn... híp mắt, anh luôn làm "xôn xao" người đối diện. Không chỉ có thế, Trần Quang Huy luôn đưa người nghe vào trạng thái ngây ngất và kinh ngạc bởi tâm hồn tươi trẻ của anh qua từng lời hát: "Mai anh rời xa bờ quê hương tuyệt đẹp/Anh ra biển rộng ngoài xa khơi chập chùng/Mai anh tạm biệt, tạm xa cách em yêu/Anh theo tàu đi và tung lưới khơi xa… Khi anh gần em biển như nghiêng vào lòng/Như tâm hồn biển đều luôn luôn mở rộng…" (Tình biển). Và cả những Du xuân í a, Một nửa mùa đông, Củ Chi đất thép thành đồng, Bông hồng tặng cô, Thầy tôi, Nhạc reo Hà Nội, Mưa hoàng hôn, Em về suối mơ, 30 năm tình cũ, Hững hờ, Vấn vương mùa xuân, Em có nghe mùa thu...
Nhạc sĩ Trần Quang Huy sinh ngày 17.7.1938 tại Sài Gòn, thuở nhỏ học trường Đồ Chiểu (Gia Định). Năm 1946, anh theo gia đình trở về nguyên quán ở Hải Phòng. Năm 1961, anh học lớp chuyên tu nhạc họa. Năm 1970, anh học Đại học Sáng tác và chỉ huy dàn nhạc. Năm 1972, anh là chỉ huy Đội văn nghệ xung kích chiến trường Bình Trị Thiên. Từ năm 1974 anh là cán bộ nghiên cứu âm nhạc thuộc Viện m nhạc Việt Nam. Từ năm 1977 anh chuyển công tác vào TP.HCM, đến năm 1984 là biên tập viên âm nhạc Đài truyền hình TP.HCM.
Linh cữu nhạc sĩ Trần Quang Huy hiện quàn tại Nhà tang lễ TP.HCM (25 Lê Quý Đôn, Q.3). Lễ động quan lúc 11 giờ ngày 4.4, sau đó an táng tại Nghĩa trang thành phố (Củ Chi).
Hà Đình Nguyên
Bình luận (0)