Nhạc sĩ Trần Tiến: "Có một thời như thế đã đi qua đời tôi"

26/07/2007 12:50 GMT+7

Những ngày đầu tuần này, liên lạc với nhạc sĩ Trần Tiến để hỏi ông thêm về những kỷ niệm của thời Thanh niên ra tiền tuyến, cũng như về ca khúc Vết chân tròn trên cát của ông, nhưng máy cứ bị tắt. Khi gọi được cho ông, mới biết nhạc sĩ đang ở tận Điện Biên Phủ để chuẩn bị tham gia chương trình cầu truyền hình Linh thiêng Việt Nam. Qua điện thoại, nhạc sĩ chia sẻ:

> Kỷ niệm ngày Thương binh - Liệt sĩ 27.7: Ký ức màu hoa đỏ...
> Hát bằng cảm xúc của sự trân trọng...

Cũng từng là một người lính, nên những ngày này, được nghe lại nhiều ca khúc của một thời, về những người lính, về cuộc chiến tranh..., nỗi nhớ, niềm xúc động cứ luôn theo đuổi, có lẽ không chỉ riêng tôi. Tôi rất phục những nhạc sĩ - những người đã viết nên ca khúc từ trong khói lửa, mà giá trị của nó là mãi mãi bất tử! Ngay lúc này, tôi đang ngồi ở Đồi A1, đang chuẩn bị chạy chương trình đây. Nhà văn Chu Lai đang kể về cuộc chiến, và chốc nữa, tôi sẽ hát lại Vết chân tròn trên cát. Tôi cũng từng nói nhiều về bài hát này, nên xin được không nhắc lại nữa. Khi lên sân khấu, tôi sẽ thể hiện nó thật thoải mái, cứ hát theo cảm xúc thôi...

Rồi nhạc sĩ bỗng ngập ngừng... "Lúc này tôi khó tập trung để trả lời phỏng vấn quá, cảm xúc của tôi bị phân tán mất rồi...". Ông chưa kịp nói thêm điều gì thì đã nghe tiếng gọi để mời ông lên "chạy" tiết mục của mình. Lời chào cũng thật vội vã...

Tuy nhạc sĩ chưa thổ lộ nhiều, nhưng có thể nghe những tâm sự của ông trong album vừa phát hành cách đây không lâu: Trần Tiến - Có một thời như thế. "Có một thời như thế đã đi qua đời tôi, trong tiếng bom rơi, đạn nổ... Lũ trẻ chúng tôi chưa kịp nếm mùi đời, mùi thơm mọng của những đôi môi con gái đã phải làm quen với mùi thuốc súng, mùi máu và mùi ẩm mốc của rừng già..." (*).

Nhưng "Chiến tranh rồi cũng kết thúc, những người lính về nhà xây lại thành phố làng bản, bỏ súng xuống cầm cày cầm cuốc... Những người lính không còn trẻ nữa... Người về miền quê, người  lên núi tìm xương cốt bạn bè, kẻ lên thành phố... Dường như ai cũng muốn làm một điều gì đó thay cho người đã không thể trở lại. Hãy thở giùm nhau, hãy sống giùm nhau và hãy yêu giùm nhau...".

Nguyên Vân

 (*)Trích trong album Có một thời như thế của Trần Tiến

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.