Nhận chức được 4 tháng, trưởng thôn bị vùi lấp khi cứu lợn giúp người dân

10/10/2024 10:43 GMT+7

Trong lúc di dời tài sản giúp người dân trong thôn, anh Lý A Giấy, Trưởng thôn Trung Hồ (xã Trung Lèng Hồ, H.Bát Xát, tỉnh Lào Cai) cố gắng cứu một con lợn của người dân đang mắc kẹt nhưng đã không may tử vong do sạt lở đất vùi lấp.

Tròn 1 tháng sau vụ sạt lở đất kinh hoàng xảy ra tại xã Trung Lèng Hồ (H.Bát Xát, tỉnh Lào Cai), những dấu vết của thiên tai vẫn in hằn trên từng mảnh đất, vạt đồi của nơi này.

Nhận chức được 4 tháng, trưởng thôn bị vùi lấp khi cứu lợn giúp người dân- Ảnh 1.

Những hậu quả do mưa lũ để lại tại xã Trung Lèng Hồ vẫn còn rõ nét

ẢNH: TRUYỀN HÌNH LÀO CAI

Thiên tai tại khu vực xã Trung Lèng Hồ đã cướp đi sinh mạng của 1 người, đến nay vẫn còn 1 người mất tích, 10 ngôi nhà bị phá hủy hoàn toàn, 16 hộ gia đình phải di chuyển khẩn cấp, trên 300 ha đất sản xuất nông nghiệp, nuôi thủy sản bị vùi lấp, ảnh hưởng, nhiều tuyến đường giao thông nông thôn bị sạt lở...

Đặc biệt, nỗi đau của những người dân mất đi người thân trong trận sạt lở đất ấy vẫn chưa bao giờ nguôi ngoai.

Trưởng thôn ở Trung Lèng Hồ tử vong khi cứu lợn bị mắc kẹt

Chia sẻ với Thanh Niên, chị Sùng Thị Ké (29 tuổi, trú thôn Trung Hồ, xã Trung Lèng Hồ) cho biết, trận sạt lở đất hôm 9.9 đã cướp đi tính mạng của chồng chị là anh Lý A Giấy, Trưởng thôn Trung Hồ.

Mỗi lần nhìn 2 con nhỏ đang xem điện thoại, chị Ké lại rơi nước mắt nghĩ về chồng. Dường như, trong tâm trí của người phụ nữ này vẫn chưa thể chấp nhận được sự thật chồng mình đã ra đi mãi mãi. Sự ra đi đột ngột của anh Giấy khiến chị nhiều đêm thức trắng.

Nhận chức được 4 tháng, trưởng thôn bị vùi lấp khi cứu lợn giúp người dân- Ảnh 2.

Chị Sùng Thị Ké đau xót khi nhắc về chồng

ẢNH: ĐÌNH HUY

Người phụ nữ 29 tuổi chẳng bao giờ quên được thảm họa ngày 9.9 - ngày khiến hai vợ chồng chị chia ly mãi mãi. Chị kể, 4 giờ sáng hôm đó, anh Giấy thức dậy sớm để đi báo người dân không đưa con đi học. Ngoài trời lúc này mưa rất lớn, chị chỉ kịp dặn anh đi cẩn thận.

Thực hiện xong nhiệm vụ, anh Giấy bắt đầu trở về nhà. Thế nhưng, trên đường về anh Giấy gặp cảnh đồ đạc của người dân trong thôn sạt lở đất vùi lấp. Chẳng ngần ngại, anh lao vào giúp người dân di dời đồ đạc đến khu vực an toàn.

"Chồng tôi và 2 người dân đang cứu một con lợn bị mắc kẹt. Nó bị kẹt do sạt lở nhưng chưa chết nên kêu rất to, 3 người ở ngoài thấy vậy đã lao vào đưa nó ra. Trong lúc đang cứu lợn thì quả đồi bên cạnh đổ ụp xuống khiến chồng tôi bị vùi lấp, 2 người còn lại 1 người chạy thoát, 1 người bị bùn vùi lấp đến cổ nhưng không ảnh hưởng tính mạng", chị Ké nhớ lại.

Thời điểm xảy ra vụ việc chị Ké đang ở nhà thì nhận được tin dữ nên chị đã lao ra khu vực sạt lở tìm chồng. Một ngày sau, thi thể anh Giấy được người dân và lực lượng chức năng tìm thấy.

Nhận chức được 4 tháng, trưởng thôn bị vùi lấp khi cứu lợn giúp người dân- Ảnh 3.
Nhận chức được 4 tháng, trưởng thôn bị vùi lấp khi cứu lợn giúp người dân- Ảnh 4.

Hai con nhỏ vẫn chưa hiểu được nỗi đau mất bố

ẢNH: ĐÌNH HUY

"Nhìn thi thể chồng, tôi chỉ biết khóc và buồn, rồi có những lúc muốn chết đi nhưng nghĩ đến các con lại không đành lòng. Ngày bố mất, các con cũng không ở nhà, tôi chỉ kịp dặn người thân gọi điện cho cô giáo cho các con về gặp mặt bố lần cuối", chị Ké bật khóc.

Vừa nhận chức trưởng thôn được 4 tháng, hoàn cảnh gia đình rất khó khăn

Tròn 1 tháng kể từ ngày chồng mất nhưng không đêm nào chị Ké không khóc. Mỗi giọt nước mắt là mỗi kỷ niệm hạnh phúc của chị và anh Giấy trước khi xảy ra thảm họa. Chị nhớ những khoảnh khắc hai vợ chồng cùng nhau chăm sóc 2 con, cùng nhau làm nương, đi phát thảo quả... Rồi từ ngày anh Giấy làm trưởng thôn, thời gian ở nhà ít hơn nhưng anh vẫn luôn động viên vợ và chăm lo cho gia đình nhỏ.

Theo chị Ké, anh Giấy mới nhận chức trưởng thôn được vài tháng, anh ra đi để lại một mình chị nuôi 2 con nhỏ, 1 cháu đang học lớp 7, cháu còn lại học lớp 5 cùng bố mẹ già yếu, anh trai khuyết tật và một em trai đi học dưới Hà Nội.

"Bây giờ tôi phải thay anh chăm sóc bố mẹ già, em trai khuyết tật cùng 2 con nhỏ. Dù phía trước còn nhiều khó khăn, vất vả nhưng tôi vẫn sẽ cố gắng thực hiện thay chồng", chị Ké nói.

Trao đổi với Thanh Niên, ông Sùng A Tỷ, Phó chủ tịch UBND xã Trung Lèng Hồ, cho biết anh Lý A Giấy vừa mới nhận chức trưởng thôn được 4 tháng nay. Đặc biệt, gia đình anh Giấy cũng rất khó khăn, nhiều năm nay thuộc dạng hộ nghèo của xã.

"Anh Giấy tử vong do sạt lở đất trong lúc đang giúp người dân di dời tài sản. Thi thể anh được tìm thấy cách hiện trường khoảng 10 m", ông Tỷ nói.

Hai con nhỏ được Báo Thanh Niên bảo trợ

Em Lý Thanh Chiêu (10 tuổi) và em Lý Thị Dùa (12 tuổi) là con của anh Giấy và chị Ké là 2 trong 10 trẻ em mồ côi sau bão số 3 tại H.Bát Xát (Lào Cai) được Báo Thanh Niên bảo trợ. Đây là chương trình "Cùng con đi tiếp cuộc đời, bảo trợ trẻ em mồ côi sau cơn bão số 3" do Báo Thanh Niên khởi xướng.

Trước mắt, Báo Thanh Niên sẽ bảo trợ 50 em nhỏ trong vòng 5 năm, với số tiền 2 triệu đồng/tháng/em tại Lào Cai. Sau đó, chương trình tiếp tục được nhân rộng sang các tỉnh Yên Bái, Cao Bằng…, với tổng số tiền dự kiến hơn 9,3 tỉ đồng từ nguồn tiền của bạn đọc đóng góp, hỗ trợ đồng bào vùng cao chịu thiệt hại bởi mưa lũ.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.