Nhân chứng kể lại giây phút phát hiện vụ cháy khiến 3 người tử vong

08/07/2023 14:44 GMT+7

Theo người dân địa phương, do ngôi nhà xảy ra hỏa hoạn đóng kín cửa, bên trong có trẻ em nên khi được hô hoán, thông báo, nạn nhân không kịp thoát ra ngoài.

Liên quan đến vụ hỏa hoạn ở ngôi nhà 4 tầng 1 tum trong ngõ Thổ Quan (P.Thổ Quan, Q.Đống Đa, Hà Nội), khoảng 11 giờ ngày 8.7, lực lượng chức năng vẫn đang nỗ lực vào trong hiện trường. Do ngôi nhà bị cháy nằm trong ngõ nhỏ, xe chữa cháy phải đậu từ xa, dẫn ống nước vào dập lửa.

Nhân chứng kể lại giây phút phát hiện vụ cháy khiến 3 người tử vong - Ảnh 1.

Ngôi nhà xảy ra vụ cháy dường như không có lối thoát hiểm

NGUYÊN QUANG

Tại hiện trường, ngôi nhà chỉ có một mặt tiền với phần cửa sổ làm bằng kính có khung sắt nên cảnh sát phải phá cửa sổ để vào bên trong tìm kiếm nạn nhân. Thậm chí, nhiều chiến sĩ cảnh sát làm nhiệm vụ đã kiệt sức do ngôi nhà xảy ra hỏa hoạn có nhiều đồ vật là hóa chất làm đẹp, gây khó khăn trong cứu hộ, cứu nạn.

Thảm kịch cháy nhà ngõ Thổ Quan: Phá cửa sớm nhưng không vào được bên trong

Bố mẹ nạn nhân đi vắng

Là một trong những người dân đầu tiên phát hiện ra đám cháy, anh Nguyễn Mạnh Hải (trú P.Thổ Quan, Q.Đống Đa) cho biết, khoảng 5 giờ hôm nay, khi đi tập thể dục, anh và một số người dân phát hiện ra hỏa hoạn ở ngôi nhà trong ngõ Thổ Quan nên đã cùng nhau hô hào cho hàng xóm và người nhà biết. 

Bên cạnh đó, có người còn ném quả nổ báo hiệu cho gia đình nhưng do cửa ngôi nhà này đóng kín, các cháu nhỏ ở bên trong không biết nên đám cháy lan sang các tầng trên.

Nhân chứng kể lại giây phút phát hiện vụ cháy khiến 3 người tử vong - Ảnh 2.

Cảnh sát phá cửa để tiếp cận đám cháy

NGUYÊN QUANG

Theo anh Hải, thời điểm bắt đầu vụ cháy có 3 người trong nhà, trong đó có 2 trẻ em và 1 người lớn khoảng 20 tuổi.

"Tôi nhận được thông tin báo về, bố mẹ cháu đang đi công tác ở miền Trung", anh Hải nói.

Giống như anh Hải, bà Nguyễn Thị Kim Dung cũng phát hiện đám cháy khi nghe tiếng nhiều người dân đi tập thể dục hô hoán nên bà đã chạy ra theo dõi.

Theo bà Dung, có thể do không có chìa khóa hoặc lúc phát hiện đám cháy các cháu hoảng loạn nên không mở được cửa. Ngôi nhà này cũng để toàn đồ hóa chất làm đẹp nên đám cháy lan nhanh.

Nhân chứng kể lại giây phút phát hiện vụ cháy khiến 3 người tử vong - Ảnh 3.

Bà Nguyễn Thị Kim Dung

NGUYÊN QUANG

"Khi cảnh sát đến thì khói đen đã bao trùm ngôi nhà. Ngôi nhà cũng nằm sâu bên trong ngõ, một mặt tiền với phần cửa sổ làm bằng kính có khung sắt nên cảnh sát phải vất vả phá cửa. Sau đó, họ đứng từ ngôi nhà đối diện phun nước sang. Tôi biết có 3 người ở bên trong", bà Dung thông tin.

Xem nhanh 20h ngày 8.7: Lời kể nhân chứng vụ cháy nhà ngõ Thổ Quan

Như Thanh Niên đã đưa tin, khoảng 5 giờ 15 ngày 8.7, UBND P.Thổ Quan nhận được thông tin ngôi nhà 4 tầng, 1 tum trong ngõ Thổ Quan xảy ra hỏa hoạn nên lập tức huy động các lực lượng tiếp cận hiện trường để tổ chức công tác chữa cháy.

Bên cạnh đó, phường cũng báo tin cho lực lượng Công an Q.Đống Đa để điều động xe chữa cháy chuyên dụng cùng các cán bộ, chiến sĩ cảnh sát phòng cháy, chữa cháy đến triển khai công tác cứu nạn, cứu hộ.

Nhân chứng kể lại giây phút phát hiện vụ cháy khiến 3 người tử vong - Ảnh 4.

Lực lượng chức năng tại khu vực xảy ra vụ cháy

NGUYÊN QUANG

Sau khi tiếp cận hiện trường, lực lượng chức năng xác định có 3 người mắc kẹt trong ngôi nhà nên đã nỗ lực triển khai công tác cứu nạn, cứu hộ.

Khoảng 10 giờ cùng ngày, Văn phòng UBND TP.Hà Nội phát đi thông tin cho biết, vụ hỏa hoạn trên đã khiến 3 người mắc kẹt bên trong tử vong.

Ngay sau khi nhận được thông tin vụ hỏa hoạn, Chủ tịch UBND TP.Hà Nội Trần Sỹ Thanh đã chỉ đạo công an thành phố tập trung chữa cháy, cứu hộ, cứu nạn; đồng thời yêu cầu lực lượng công an điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ hỏa hoạn.

Xem nhanh 12h ngày 8.7: Sớm xử lý nhóm khủng bố ở Đắk Lắk | Thảm kịch cháy nhà ngõ Thổ Quan

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.