Nhàn đàm: Hàng mai vàng giữa phố

23/01/2022 08:30 GMT+7

Tết năm ngoái, lần đầu tiên trong đời tôi “ăn” một cái tết ở TP.HCM , nhờ đó biết được nhiều điều thú vị.

Điều thú vị nhất khi tôi phát hiện trên đường Hàm Nghi, đoạn từ Nam Kỳ Khởi Nghĩa đến Tôn Đức Thắng, trên dải phân cách chính giữa, bên dưới hàng kèn hồng thật cao là hàng cây mai thấp lúp xúp nở vàng hoa. Bình thường trong năm qua lại, tôi chắc không ai chú ý và biết đó là hàng cây mai. Tôi cũng vậy!

Ngồi trên xe buýt nhìn hoa vàng lác đác trên mỗi cây, tôi vẫn đinh ninh nó là hoa… giả, người ta gắn vào đó cho có không khí xuân. Đến một hôm, chăm chú nhìn kỹ, tôi thấy những cánh hoa rung nhẹ trong gió. Sau đó là cảm giác nghẹt thở khi ngón tay tôi chạm nhẹ vào làn cánh mỏng. Tôi thật xúc động và có chút hối hận mình đã không chịu “sờ tận tay” sớm hơn.

Để sửa chữa sai lầm này, tôi mất một buổi sáng đạp xe từ nhà ở quận 7 ra Hàm Nghi và ngất ngây săm soi từng cây hoa mai vàng. Cảm giác vừa ngỡ ngàng vì hàng mai đẹp và cảm nhận sự thơ thới hiếm hoi giữa dòng đời vội vã, ồn ào, tất bật, hoa vàng tự tại, điềm nhiên, lặng thầm tươi thắm khoe sắc mùa xuân. Tôi hết ngắm rồi lại chụp hình chúng đủ mọi góc cạnh.

Từ hôm ấy, ngày nào tôi cũng ra Hàm Nghi. Từ nhà tôi đến đây khoảng chín cây số, mất ba mươi phút xe buýt hay một giờ xe đạp. Có khi tôi chỉ ngồi trên xe buýt và ngắm những đóa hoa lay khẽ trong gió thấy lòng rộn ràng cảm giác rất xuân. Rồi lại luẩn quẩn ý nghĩ trên đường phố đông người lại qua kia, có ai chú ý đến chúng rồi chộn rộn như tôi không?

Chiều ba mươi tôi đón chuyến xe buýt 20, duy nhất cuối cùng còn chạy. Tận hưởng cảm giác “lang thang xe buýt” chiều cuối năm, ngồi lại bên hang đá Đức Mẹ nhà thờ Huyện Sĩ cầu nguyện cho gia đình bình an, cho dịch bệnh mau chóng qua đi, mọi thứ trở lại bình thường. Và tất nhiên còn để ngắm hàng mai vàng đẹp hồn nhiên mà rạng rỡ trên đường Hàm Nghi.

Tôi đưa lên facebook hình hàng hoa mai vàng, một bạn cho biết trên đường Võ Văn Kiệt, đoạn gần quận 5 cũng có. Nhiều bạn bình luận, nào giờ họ không biết, không chú ý có hàng mai được trồng ở nơi công cộng, thật là ý nghĩa.

Tuyệt vời nhất là đến mùng mười ba, tôi có dịp ra đây, mai vẫn còn vàng rực xen kẽ lá non. Trên cao hoa kèn hồng bung nở sớm, thắm một khoảng trời mà hai ngày trước chúng vẫn còn xanh um lá.

Chỉ vậy thôi mà tôi thấy lòng mình thật nhẹ nhàng. Nhủ thầm, chầm chậm lại mùa hoa ơi, cả mai vàng và kèn hồng của tôi!

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.