Nguyen Tan Hung <tanhungdl2000@yahoo.com> : Bạn đang có lợi thế là hai người đã quen nhau từ thời đại học, lại là bạn cùng nhóm, rồi lại cùng làm một nơi. Cơ hội tiếp xúc của bạn rất nhiều, bạn có nhiều điều kiện để tìm hiểu người đó có người yêu hay chưa. Nhưng việc đó đâu có quan trọng gì, có cũng được mà chưa có thì càng tốt. Cách tốt nhất là bạn nên cho người đó biết tình cảm của mình. Khi biết được tình cảm của bạn, cho dù người đó không yêu bạn thì họ cũng sẽ cảm thấy hạnh phúc vì biết mình được yêu thương. Về phía mình, bạn cũng cảm thấy “nhẹ người” vì đã bày tỏ được tấm lòng của mình rồi. Chúc bạn may mắn!
Doan Ngoc Hoai <doanngochoaidienluc@yahoo.com.vn>: Bạn Lyly thân mến! Chuyện tình cảm của bạn giống như một tình yêu đơn phương. Bạn đã âm thầm yêu anh ấy quá nhiều. Nhưng chuyện tình yêu khó nói, nhất là với bạn nữ. Theo tôi, cách tốt nhất là hãy tự chủ. Làm sao có thể biết người ta có yêu mình hay không ? Thì bạn phải thử thôi ! Hãy thể hiện bằng cách quan tâm một cách đặc biệt hơn những người khác trong phòng, xem anh ấy tỏ thái độ như thế nào. Hãy nhìn vào mắt anh ấy bạn sẽ hiểu anh ấy đang có cảm tình với bạn hay chỉ coi như bạn bình thường, luôn muốn giữ khoảng cách và một thái độ đúng mực. Không ai giống ai hoàn toàn trong biểu hiện tình cảm của mình, có người chủ động, cũng có người thật nhút nhát. Nhưng, nếu anh ấy yêu bạn thì chắc chắn cũng phải để ý và quan tâm đến bạn nhiều hơn. Khi có hai người, bạn thử kín đáo thể hiện tình cảm của mình xem phản ứng của anh ấy thế nào. Nếu người ta cố tình không hiểu, thì bạn cũng nên âm thầm rút lui. Còn nếu thực sự bản lĩnh thì hãy gặp anh ấy nói một lần cho thỏa lòng yêu thầm nhớ trộm bấy lâu. Nhưng nên chọn đúng thời điểm, có không gian và thời gian phù hợp.
Hồ Hải <hai.hohai@yahoo.com.vn>: Bạn vẫn còn tỉnh táo để đặt ra câu hỏi chẳng biết người ấy có yêu mình không, nghĩa là bạn cũng hiểu được ý nghĩa của tình yêu đích thực mang đến hạnh phúc lứa đôi. Đúng vậy, tình yêu hôn nhân không thể khiên cưỡng mà phải có sự hoà hợp tự nguyện từ hai phía. Bạn muốn bết người ấy có yêu mình không ư? Tôi nghĩ là bạn đã biết, vì tình cảm là thứ không thể giấu diếm. Con người dù sắt đá, lạnh lùng đến đâu thì có một lúc nào đó cũng phải lộ ra dù một ánh mắt, cử chỉ, lời nói mang màu sắc đặc trưng của tình yêu. Con tim có tiếng nói riêng, mình không có tham vọng làm quân sư mách nước mà chỉ muốn đưa ra những tình huống cho bạn tham khảo mà thôi. Chúc bạn có sự lựa chọn đúng cho cuộc đời mình.
Thế Dũng <nhuthedung@yahoo.com>: Em năm nay chỉ mới 21 tuổi thôi, và chắc cũng không biết rõ lắm về tình yêu, dù đã từng quen bạn gái, nhưng em vẫn muốn tâm sự cùng chị. Em nghĩ từ tình bạn chuyển sang tình yêu là điều rất bình thường và tình yêu đó chắc chắn sẽ có những điểm tựa thật vững chắc. Nếu như chị thật sự thương người đó, hãy dũng cảm để tìm cách thổ lộ cho người đó biết được tình cảm của mình. Em tin tình yêu sẽ đến với những người dũng cảm và chân thành.
Ngô Thanh Niệm <tieulong21@yahoo.com>: Mình xin góp vài ý nhỏ nhặt này với bạn: Đây là thời buổi CNTT rồi mà Ly, tại sao bạn không dùng điện thoại di động để “dò” thái độ của người ấy? Chẳng hạn, “nếu Ly nói ra điều này mà bạn không đồng ý thì chúng ta vẫn mãi là bạn như ngày xưa bạn nhé”… Khi Ly đã ra điều kiện như vậy, nếu anh ta có bạn gái rồi (mình chỉ nói tình huống xấu nhất) thì anh ấy vẫn xem Ly là bạn như ngày nào thôi. Chúc bạn và người ấy sẽ thành đôi!
Quyen <bucqvo24@yahoo.com>: Tôi rất hiểu tâm trạng của bạn vì tôi cũng có cảm tình với một người bạn thân của mình. Suốt 7 năm qua, tôi chỉ dám "thầm thương trộm nhớ" người ta. Tôi không dám nói cho người đó biết tình cảm của mình vì tôi sợ... Tôi sợ mất thể diện của một người con gái, sợ người ấy đánh giá không tốt về mình và nhất là sợ mất đi tình bạn mà chúng tôi gầy dựng bấy lâu nay. Tôi cũng đã từng cố quên người ta đi, nhưng càng quên thì lại càng nhớ nhiều hơn. Có lẽ tôi không may mắn bằng bạn. Bạn học chung với người ấy suốt 4 năm, cùng làm trong phòng và lại chơi chung trong một nhóm. Còn tôi thì chỉ học chung với người đó 3 năm và thỉnh thoảng, rất lâu tôi mới gặp lại người đó. Tuy xa cách về không gian và thời gian, nhưng tôi vẫn không thể quên được người đó. Vì vậy, bạn đừng nghĩ đến việc phải chuyển sang nơi khác làm. Càng cố né tránh thì bạn càng đau khổ thêm thôi. Tôi biết, bạn đang phân vân có nên nói cho người đó biết tình cảm của bạn không? Tôi khuyên bạn hãy bày tỏ lòng mình. Gần đây, tôi cũng đã gửi thư để bày tỏ nỗi niềm của mình cho người đó biết. Dù rằng người đó chưa hồi âm, nhưng tâm trạng tôi thật sự thấy thoải mái và nhẹ nhõm. Bạn hãy nói ra để người đó biết có một người rất quan tâm đến mình. Biết đâu rằng người đó cũng rất quan tâm đến bạn nhưng cũng ngại nói ra như bạn. Còn nếu bạn không chinh phục được trái tim người đó, thì ít ra bạn cũng đã chiến thắng chính mình. Chúc bạn đạt được ước nguyện.
Thúy <thuy.truc@yahoo.com>: Khi yêu một ai, mình sẽ thấy hạnh phúc. Nhưng tình yêu của bạn chưa thật sự bắt đầu khi mà bạn chưa nói cho đối phương về tình cảm thật của bạn . Đôi lúc bạn bè chơi với nhau quá thân thì chuyện tình yêu dường như thật khó nói. Nhưng tình bạn sẽ là nền tảng vững chắc cho một tình yêu, mình nghĩ bạn hãy dũng cảm đối diện với tình cảm của mình, hãy nghe tiếng con tim mình mách bảo. Hãy mạnh dạn nói với người ấy rằng "mình yêu bạn". Nếu người ấy cũng có tình cảm với bạn thì sẽ thật tuyệt, mình nghĩ hai bạn sẽ hạnh phúc bên nhau. Còn ngược lại, lúc đó bạn từ bỏ tình cảm của mình vẫn chưa muộn. Chúc bạn hạnh phúc!
Và những ý kiến tương tự từ các bạn: Phan Thị Thanh Thảo phanthao@yahoo.com; Nguyễn Cuân Thành ngguyenxuan_thanh59@yahoo.com; Minh Ngọc rubyiou@yahoo.com; Trần Thị Thu Hằng Hangtran082509@yahoo.com; Hà Thị Minh Châu hachau218@gmail.com; Ruby Rubylove0805@yahoo.com; Tran Ngoc Thach kiepdocthan0@yahoo.com; Tuấn imp.ag@imexpharm.com; Van Anh <dieugiandi1221>; Lâm Nhật Hùng hunglamnhat@yaoo.com; Dũng Sinh ds_ncn@yahoo.com; Vũ Học vuhoc511@yahoo.com; H Dũng demem3000@yahoo.com; Vit con trantruc84@yahoo.com...
K.H (tổng hợp)
Bình luận (0)