
Xuân Son lập cú đúp giúp đội tuyển Việt Nam thắng Malaysia 3-1 hồi tháng 3
ảnh: Minh Tú
Đội tuyển Việt Nam từng thắng Malaysia 3-1
Đội tuyển Việt Nam đang có mặt tại Kuala Lumpur chuẩn bị cho trận bán kết lượt đi ASEAN Cup 2026, nơi chúng ta sẽ làm khách trước Malaysia với mục tiêu giành chiến thắng để tạo đà cho lượt về.
Đây là mục tiêu thực tế, vì HLV Kim Sang-sik và các học trò biết rõ mình phải làm gì sau khi đánh bại Harimau Malaya (Hổ Mã Lai, biệt danh của Malaysia) 3-1 trong trận đấu trên sân Thiên Trường ngày 31.3, khép lại vòng loại Asian Cup 2027 với thành tích toàn thắng.
Đó là trận đấu đội tuyển Việt Nam đã chơi thứ bóng đá mạnh mẽ, cuốn Malaysia theo nhịp chơi của mình và có bàn thắng sớm do công Duy Mạnh, trước khi Xuân Son lập cú đúp vào các phút 51 và 59 (Endrick ghi bàn danh dự từ chấm 11 m ở phút 71).
Đó là trận đấu quan trọng của HLV Kim Sang-sik, không chỉ bởi vì ý nghĩa của việc đánh bại Malaysia để trả đủ cả vốn lẫn lãi cho đối thủ này sau bê bối "nhập tịch lậu", mà còn giúp ông có cái nhìn chính xác về lực lượng mới của đội tuyển Việt Nam.

Một pha thoát đi của Hai Long trước cầu thủ Malaysia
ảnh: Minh Tú
Trên sân Thiên Trường, nhà cầm quân người Hàn Quốc đã tung đá chính từ đầu tiền đạo Hoàng Hên vừa trở thành công dân Việt Nam, đón chào Văn Hậu và Việt Anh trở lại đội tuyển Việt Nam sau khi bình phục chấn thương.
Cũng trong trận đấu đó, đội tuyển Việt Nam cũng đã có thử nghiệm mang tên Việt Cường (chân sút vào sân phút 73), Nhật Minh (ra mắt đội tuyển quốc gia ở phút 90), cũng như Đình Trọng, Ngọc Bảo…
Sau 5 tháng, Malaysia vs đội tuyển Việt Nam sẽ tái ngộ Malaysia trên sân Kuala Lumpur thay vì "chảo lửa" Bukit Jalil - chi tiết cho thấy đối thủ đã xuống rất nhiều cả về khí thế lẫn lực lượng sau vụ bê bối làm hồ sơ giả rúng động bóng đá thế giới.
Là người thực dụng, chắc chắn HLV Kim Sang-sik sẽ không có một chút chủ quan nào và yêu cầu rất cao các học trò về điều này. Nhưng ông đủ tự tin rằng đội tuyển Việt Nam có thể kéo dài mạch bất bại lên con số 11, thậm chí là có chiến thắng thứ 8 liên tiếp.

Malaysia lạc lối tại Thiên Trường, kéo dài chuỗi trận không thắng Việt Nam lên 10 năm
ảnh: Minh Tú
Nhìn vào lịch sử đối đầu, chúng ta đã có 4 trận liền ghi được 3 bàn vào lưới người Mã. Trận đấu này, khi còn trận lượt về phía trước, đội tuyển Việt Nam sẽ có thể không thắng giòn giã, nhưng tự tin làm tung lưới đối thủ ít nhất 1 lần.
Niềm tin này càng có cơ sở, khi Malaysia vào bán kết trong thế bị bám đuổi gắt gao bởi Myanmar và Philippines. Đã vậy HLV Tan Cheng Hoe còn mất hàng loạt trụ cột vì nhiều lý do khác nhau.
Tiền vệ trụ cột Wan Kuzain bị CLB Sporting JAX (Mỹ) triệu hồi, trong khi các cầu thủ rất quan trọng như Endrick Dos Santos, Jimmy Raymond, Fazrul Amir Zaman, Aliff Haiqal Lau khó góp mặt ở trận bán kết lượt đi.
Khác với HLV Tan Cheng Hoe chỉ có 18 cầu thủ trong tay, theo truyền thông địa phương, HLV Kim Sang-sik đang có đầy đủ lực lượng đã đạt trạng thái thi đấu nhờ chủ động xoay vòng qua 4 trận vòng bảng.

Hoàng Hên ra mắt đội tuyển Việt Nam bằng chiến thắng ngọt ngào trước Malaysia
ảnh: Minh Tú
Đã biết rõ thực lực đối thủ, chiến lược gia sinh năm 1976 sẽ biết cần phải làm gì để tung ra lực lượng giàu sức mạnh để cuốn Malaysia theo nhịp chơi của mình, phá sức trong hiệp 1 và tạo ra cơ hội kết liễu trong hiệp 2.
Sự lựa chọn người đá cặp với Hoàng Đức ở tuyến giữa, gồm Quang Hải (đá chính trong trận thắng Malaysia 3-1 ở Thiên Trường) và Thành Long đang có phong độ cao sẽ là bài toán thú vị của ông Kim.
Song song đó, sẽ không bất ngờ nếu nhà cầm quân người Hàn Quốc lại điều chỉnh đội hình xuất phát, điều ông luôn thực hiện rất giỏi, đủ phù hợp để khắc chế lối chơi Harimau Malaya để tìm kiếm chiến thắng ngay tại sân đối thủ, tạo đà cho trận bán kết lượt về ngày 19.8 trên sân Mỹ Đình.
Thăm dò ý kiến
Dự đoán bán kết lượt đi ASEAN Cup 2026 ngày 16.8: Malaysia và Việt Nam
Bạn có thể chọn 1 mục. Bình chọn của bạn sẽ được công khai.
Bình luận (0)