Nhận định M.U vs AS Roma (2g ngày 30.4): 'Quỷ đỏ' được các nhà cái ưu ái

29/04/2021 18:59 GMT+7

M.U sẽ đón tiếp AS Roma tại sân Old Trafford vào lúc 2g ngày 30.4 (theo giờ VN) trong cuộc đọ sức ở lượt đi vòng bán kết Europa League .

Vòng bán kết Europa League của mùa giải 2020-2021 sẽ bắt đầu vào rạng sáng mai với trận lượt đi thuộc giai đoạn áp chót của giải đấu này. Trong khi Villarreal sẽ tiếp Arsenal ở Tây Ban Nha, M.U sẽ xuất quân tại sân Old Trafford, nơi họ tiếp đón gã khổng lồ Serie A AS Roma trong trận bán kết còn lại.
M.U đang có chuỗi 6 trận bất bại trên mọi đấu trường. Tuy nhiên, trận đấu gần nhất của họ đã kết thúc với tỷ số hòa không bàn thắng trước Leeds tại Premier League. Trong khi đó, AS Roma vừa trải qua chuỗi 4 trận không thắng, với trận đấu gần nhất của họ kết thúc bằng thất bại 2-3 trước Cagliari.

Lần thứ năm may mắn?

Với việc Europa League hiện đang mang đến cơ hội duy nhất để cho HLV Ole Gunnar Solskjaer có được danh hiệu đầu tiên với tư cách là HLV, chiến lược gia người Na Uy sẽ hy vọng đây là lần thứ năm may mắn sau thất bại ở bốn trận bán kết trước đó trong nhiệm kỳ của mình tại Old Trafford.
HLV Solskjaer nói trong cuộc họp báo trước trận đấu: “Đó sẽ là một giấc mơ thành hiện thực trong ngày tôi có thể nâng cao chiếc cúp cho CLB này với tư cách là HLV. Chúng tôi đang xây dựng từng bước, nhưng đối với đội bóng này và bản thân tôi, tham vọng của chúng tôi ở mùa giải này là kết thúc với việc nâng cao một chiếc cúp”.
Những thất bại không mong muốn đó đã chứng kiến việc “Quỷ đỏ” phải chờ đợi một danh hiệu kéo dài sang năm thứ tư, và ngày càng có nhiều ý kiến cho rằng bây giờ thật sự là thời điểm để HLV Solskjaer nhấn mạnh những tiến bộ mà ông đã đạt được ở Old Trafford bằng cách lọt vào trận chung kết đầu tiên và được chạm tay vào chiếc cúp bạc đầu tiên đó.
Khoảng thời gian bốn năm cằn cỗi này diễn ra kể từ khi HLV Jose Mourinho dẫn dắt M.U giành chiến thắng trong trận chung kết Europa League 2017 đã tạo nên cơn hạn hán danh hiệu dài nhất của CLB kể từ năm 1990, khi chiến thắng tại Cúp FA của Sir Alex Ferguson đã chấm dứt 5 năm chờ đợi một danh hiệu.
Chiếc cúp đầu tiên đó đã mở ra cơn lũ cho HLV Ferguson và M.U, hết chiếc cúp này đến chiếc cúp khác chảy vào Old Trafford cho đến khi ông tuyên bố giải nghệ vào năm 2013. Liệu Europa League mùa này có thể có hiệu ứng quả cầu tuyết hay không, và là giải thưởng đầu tiên trong số nhiều danh hiệu cho HLV Solskjaer?
Về nhân sự, tiền đạo Anthony Martial và hậu vệ Phil Jones sẽ vắng mặt vì chấn thương nhưng Eric Bailly - trung vệ đã ký hợp đồng mới trong thời gian gần đây - có thể xuất hiện lần đầu tiên sau sáu tuần.
Box bóng đá
Manchester Utd 02:00 AS Roma
“Thử thách lớn nhất trong sự nghiệp”

Chris Smalling, trung vệ của AS Roma, đã trải qua gần một thập kỷ ở sân Old Trafford

AFP

Đứng giữa M.U và trận chung kết đầu tiên dưới thời HLV Solskjaer là một AS Roma với đầy những gương mặt quen thuộc. Trung vệ Chris Smalling đã dành gần một thập kỷ ở Old Trafford, giành được 5 danh hiệu lớn, trước khi chuyển đến AS Roma vào năm 2019, trong khi tiền đạo Henrikh Mkhitaryan đã giành được hai danh hiệu trong hai mùa giải có phần tồi tệ ở Manchester.
Bên cạnh những cuộc hội ngộ với các đồng đội cũ, có một số gương mặt trong đội bóng của AS Roma mà M.U sẽ không quá vui khi gặp lại. Tiền đạo Edin Dzeko đã phát triển thói quen ghi bàn vào lưới “Quỷ đỏ” trong suốt 5 mùa giải của anh tại Man City, trong khi cựu tiền đạo của Chelsea, Pedro, nổi tiếng với bàn mở tỷ số cho Barcelona trong trận chung kết Champions League 2011 tại sân Wembley.
Người hâm mộ Premier League cũng sẽ nhớ tới Federico Fazio, trước đây của Tottenham, Jordan Veretout, trước đây của Aston Villa, và Davide Santon, trước đây của Newcastle, những người là một phần trong cuộc du hành đến sân Old Trafford của HLV Paulo Fonseca.
Ông đã dành những lời khen ngợi đặc biệt cho Marcus Rashford và Bruno Fernandes của M.U và nói rằng trận bán kết Europa League của đội bóng là “thử thách lớn nhất” trong sự nghiệp của ông.
AS Roma đã phải đấu tranh để đạt được sự ổn định trong suốt một chiến dịch Serie A đáng thất vọng nhưng họ đã tự khẳng định mình là một thế lực thật sự ở châu Âu với các chiến thắng trước Sporting Braga, Shakhtar Donetsk và Ajax để giành lấy vị trí của mình trong vòng bán kết.
Tuy nhiên, “Giallorossi” bước vào trận lượt đi rạng sáng mai tại Old Trafford với tư cách là những kẻ chiếu dưới và có thể thiếu tự tin sau khi chỉ giành được một điểm từ ba trận đấu gần nhất của họ trước Torino, Atalanta và Cagliari.
Do vậy, HLV Fonseca nhận thức sâu sắc về tầm vóc của nhiệm vụ trước thềm cuộc đọ sức này. Ông nói: “Tôi đã trải qua nhiều trận đấu ở Champions League nhưng tôi phải đồng ý rằng đây là trận đấu quan trọng nhất ở đấu trường châu Âu. Chơi trận bán kết với M.U có lẽ là thử thách lớn nhất trong sự nghiệp của tôi và các giải đấu châu Âu”.

Dự đoán

Mặc dù AS Roma sẽ bước vào cuộc đụng độ đầy tự tin sau khi đánh bại Ajax ở tứ kết, nhưng chính M.U mới là đội được các nhà cái ưu ái hơn ở trận lượt đi này.
Cặp đôi này đã gặp nhau sáu lần trước đó, với M.U giành chiến thắng bốn lần, trong khi AS Roma chỉ giành được một chiến thắng cùng một trận hòa. Họ gặp nhau lần gần nhất tại Champions League vào năm 2008, nơi “Quỷ đỏ” thắng chung cuộc 3-0 để tiến vào bán kết.
Tình hình nhân sự
M.U: Phil Jones và Anthony Martial đều vắng mặt vì chấn thương.
AS Roma: Nicolo Zaniolo và Pedro đều vắng mặt vì chấn thương trong khi Gianluca Mancini bị treo giò.
Lịch sử đối đầu
- M.U và AS Roma đã gặp nhau 6 lần ở Cúp châu Âu, M.U thắng 4 trận, AS Roma thắng 1.
 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.