Cùng thời gian này, điện thoại di động của cô cũng bị "nhá máy" và nhận được những tin nhắn từ số máy 0985871620 với nội dung, ngôn từ dung tục, đe dọa tính mạng, nhục mạ nhân phẩm, vu khống về trình độ, học vị, công việc giảng dạy của cô... Có thể liệt kê một số tin nhắn "khủng bố" đại loại: "E nhin tuong may di xau qua, vi may mat trinh roi...", "E con e chong, thieu trai roi hu don...", "Do con quy cai... Tao se cho may than tan ma dai...", "Đe tao... cat hong nhet bang ve sinh đay mieng may...", "Hang nguoi nhu may coi chung bi cat hong, mo chiem, cat luoi, moc mat...". Ngoài các tin nhắn tục tĩu trên, cô N. còn nhận được các tin nhắn hăm dọa cắt cổ, tạt axít... đậm đặc tính "xã hội đen". Điều đặc biệt là các cú nhá máy và nhắn tin trên thường rơi vào thời gian nửa đêm về sáng hoặc lúc nghỉ ngơi từ 11 giờ - 13 giờ trưa. Chịu hết xiết, cô N. đã trình báo với Ban giám hiệu Trung tâm Đại học tại chức Cần Thơ và các cơ quan chức năng.
Sau khi tiếp nhận thông tin từ việc trình báo của cô Võ Thị M.N và Ban giám hiệu Trung tâm Đại học tại chức Cần Thơ, Phòng Bảo vệ an ninh văn hóa - tư tưởng (PA 25), Công an thành phố Cần Thơ đã vào cuộc. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, PA 25 và Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (PC 14) Công an Cần Thơ đã lần ra kẻ gây rối là Lê Văn Út. Theo tài liệu của cơ quan chức năng thì Lê Văn Út, SN 1977, thường trú xã Trung Chánh, huyện Vũng Liêm, tỉnh Vĩnh Long, tạm trú ở đường Trần Hưng Đạo, phường An Nghiệp, TP Cần Thơ; và điều không ngờ là Lê Văn Út hiện là thạc sĩ, giảng viên đang công tác cùng bộ môn với cô N. Bước đầu Út đã khai nhận cùng thực hiện hành vi nói trên với bạn gái của mình là Nguyễn Thị Thanh Lan (SN 1981, giáo viên Trường THPT Huỳnh Thị Hưởng, huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang, hiện đang theo học cao học Toán khóa K.12, Trường đại học Cần Thơ). Làm việc với cơ quan điều tra, Lan đã thừa nhận cùng với Út gọi điện thoại, nhắn tin với mục đích khủng bố cô M.N. Phòng PA 25 đã tạm giữ tang vật là 1 sim điện thoại 0985871620, 1 điện thoại di động Nokia 1100 và sim, 1 điện thoại 3100 và sim... Bước đầu PA 25 làm rõ gần 50 tin nhắn từ số máy 0985871620 gửi đến máy cô M.N để quấy phá, hăm dọa..., đó là chưa kể rất nhiều cuộc gọi, nhá máy vào điện thoại bàn, điện thoại di động.
Vì sao một thạc sĩ đang giảng dạy đại học lại có những hành vi giống "xã hội đen" như trên? Theo trình bày của Út: trong công việc tại cơ quan có những lúc bực mình vì cho rằng bị cô M.N trù dập, khi dễ, cộng với nhiều sự việc bực tức khác khiến Út buồn bực. Út đã đem chuyện này tâm sự với bạn gái là Nguyễn Thị Thanh Lan. "Thương" người yêu, Lan đã cùng với Út bày trò "khủng bố" cô M.N bằng điện thoại. Cả hai cùng đi mua sim Viettel (số 0985871620) và bắt đầu "chiến dịch khủng bố đồng nghiệp". Lần đầu tiên cả hai ra tay là rạng sáng 13.5. Liên tục trong hơn nửa tháng sau đó Út và Lan thay nhau lấy sim nói trên, khi thì lắp vào máy di động của Út, khi thì vào máy của Lan rồi thực hiện việc nhá vào số di động, số điện thoại bàn của cô M.N.
Chung quanh vụ việc này, mới đây đại tá Lê Việt Hùng, Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an thành phố Cần Thơ đã chỉ đạo PA 25 chuyển toàn bộ hồ sơ vụ việc sang Văn phòng Cơ quan cảnh sát điều tra để kết hợp với Viện KSND thành phố Cần Thơ nhanh chóng làm rõ, xử lý nghiêm nhằm ngăn ngừa tình trạng tương tự có thể xảy ra.
Tấn Đức
Bình luận (0)