Nhậu say đè lên bụng gây chết người

09/11/2016 08:41 GMT+7

Ông Thạch Hoi (nặng gần 100 kg) nhậu say về, tưởng ông Trần Văn Phụng (50 tuổi) 'chặn xe để xin tiền' em gái mình nên đánh ông Phụng ngã xuống, rồi đè lên bụng ông Phụng khiến nạn nhân tử vong trên đường đến bệnh viện.

Ngày 8.11, Cơ quan CSĐT Công an H.Hòa Bình (Bạc Liêu) ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Thạch Hoi (53 tuổi, ngụ ấp Cái Tràm B, TT.Hòa Bình, H.Hòa Bình) về hành vi cố ý gây thương tích dẫn đến chết người.

tin liên quan

Loạn thần vì ma men
Mỗi năm, Bệnh viện Tâm thần Đà Nẵng tiếp nhận, điều trị hơn 150 ca nghiện rượu dẫn đến loạn thần, nhưng đáng báo động là độ tuổi người nghiện rượu ngày càng trẻ.

Theo công an, khoảng 19 giờ ngày 29.10, ông Thạch Hoi (nặng gần 100 kg) nhậu say về thấy ông Trần Văn Phụng (50 tuổi, ngụ cùng ấp) đứng trước đầu xe máy của vợ chồng em gái mình nói chuyện. Nghĩ rằng ông Phụng chặn xe để xin tiền nên Hoi xông vào đánh. Khi ông Phụng ngã xuống đất, Hoi nhào tới, đè lên bụng và kẹp 2 đầu gối vào hông ông Phụng, khiến nạn nhân tử vong trên đường đến bệnh viện.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.