Nhiệt độ TP.HCM tăng cao: Sinh viên ám ảnh vì phòng trọ nóng như “lò bát quái”

Phúc Kha
Phúc Kha
11/04/2023 16:29 GMT+7

Những căn phòng trọ nhỏ chừng 20m2 với chức năng như một ngôi nhà, gồm chỗ ngủ, bếp nấu, nhà vệ sinh… đang trở thành nỗi ám ảnh của sinh viên trong những ngày nóng như đổ lửa này.

Những ngày nhiệt độ ở TP.HCM tăng cao, nắng gắt ngay từ sáng sớm cho tới tối muộn vẫn chưa hạ nhiệt, không khí trong các căn phòng trọ càng trở nên bí bách, ngột ngạt. Thời tiết nắng nóng gay gắt khiến những sinh viên đi học xa nhà phải chống chọi với cái nóng oi bức trong những căn phòng trọ chật hẹp… 

“Nóng, rất nóng và cực kỳ nóng!”

“Nhà trọ nóng hầm hập như “lò bát quái”. Càng về chiều, mặt trời rọi thẳng vào cửa phòng, dù có đóng kín cửa và che chắn đủ đường thì vẫn có cảm giác bỏng rát. Nhiều hôm không thể tập trung học bài. Buổi tối, thay vì ngủ trên giường, bọn mình ngủ luôn dưới nền nhà. Mặc dù các quạt đã bật hết công suất cũng không thể tránh khỏi cảm giác nóng bức, mồ hôi lúc nào cũng nhễ nhại”, Lê Thanh Bình, sinh viên Trường ĐH Khoa học tự nhiên TP.HCM nói.

Thời tiết mùa này, Thanh Bình cảm thấy chỉ có 3 trạng thái: nóng, rất nóng và cực kỳ nóng! Ở phòng mình có 3 cái quạt, lúc nào cũng bật 24/24 chỉ trừ những lúc ra ngoài. Chỉ mong sao cho mau hết nắng nóng thì mới đỡ vất vả”.

Mỗi khi ra khỏi phòng, Trần Thị Ngọc Trang, sinh viên Trường ĐH Khoa học xã hội và nhân văn TP.HCM đều mở cửa sổ cho thoáng hơn nhưng khi đi học về, mở cửa phòng vẫn cảm giác như bước vào lò lửa. Trong nhà nóng nực nên buổi tối, Thu Trang thường ra ngoài uống nước với bạn, tối muộn mới về ngủ. Những ngày nắng gắt, cảm giác nóng bức, ngột ngạt trở thành nỗi ám ảnh của nữ sinh. Dù được che chắn nhưng mỗi ngày ánh nắng mặt trời chiếu vào khiến căn phòng càng trở nóng nực.

Sinh viên ám ảnh vì phòng trọ nóng hầm hập như “lò bát quái” - Ảnh 1.

Thời tiết nắng nóng, những khu phòng trọ nhỏ hẹp của sinh viên rất nóng nực, oi bức

THẢO PHƯƠNG

Không chịu nổi nóng bức, Nguyễn Quốc Bảo (23 tuổi), đang trọ tại 184, đường Lê Văn Sỹ, Q.Phú Nhuận, TP.HCM đã “chịu chi” tiền lắp điều hòa để mong vượt qua giai đoạn nắng nóng. Thế nhưng, giảm bớt được nắng nóng thì Quốc Bảo lại chấp nhận “tăng nhiệt” tiền điện. Bảo cho biết: “Các khu nhà trọ hầu như chỗ nào giá tiền điện cũng rất cao. Như chỗ mình thuê, tiền điện 4.000 đồng/kWh, mỗi tháng 2 người ở, chỉ có quạt, laptop, nồi cơm điện, điều hòa bật khoảng 7-8 tiếng buổi tối nhưng tiền điện gần 1 triệu đồng/tháng, cao hơn cả tiền điện của cả gia đình 4 người sử dụng ở quê”.

Khu trọ của Nguyễn Đức Thịnh, sinh viên Trường ĐH Sư phạm kỹ thuật TP.HCM gồm hai dãy nhà cấp 4 đã cũ, các phòng nằm sát vách nhau, mỗi phòng chỉ rộng chừng 15m2, là nơi diễn ra mọi sinh hoạt của sinh viên ở trọ. Không gian khép kín khiến căn phòng trở thành “nỗi ám ảnh” của nam sinh trong những ngày nắng nóng.

“Gia đình mình khá khó khăn, mình chẳng dám nghĩ tới thuê chỗ rộng rãi hơn. Mỗi tháng, tiền nhà, tiền điện, nước nữa cũng phải trả hơn 1 triệu đồng rồi. Biết là chật, nóng bức nhưng cũng đành chịu, nhiều đêm không ngủ được vì nóng quá. Nhiệt độ tăng cao, nắng nóng kéo dài, những chiếc quạt vẫn chẳng thấm vào đâu”, Đức Thịnh chia sẻ.

Sinh viên ám ảnh vì phòng trọ nóng hầm hập như “lò bát quái” - Ảnh 2.

Sinh viên phải bật quạt liên tục để giảm bớt nóng nực

PHÚC KHA

Thư viện là “nhà”

Không gian chật hẹp, bí bách, một số sinh viên còn ví những căn phòng trọ như “chiếc lò nung mỗi khi trở về. Một cách tránh nóng không tốn tiền, giờ giấc thoải mái được nhiều sinh viên áp dụng đó là lên thư viện của trường học bài, làm bài tập và giải trí. Sinh viên đã chọn thư viện là “nhà” để tránh cái nóng hầm hập tại nhà trọ.

Những hôm không phải đến trường, Nguyễn Thị Ngọc Hân, sinh viên Trường ĐH Khoa học xã hội và nhân văn TP.HCM, cùng 2 đứa bạn ở chung phòng trọ rủ nhau “di cư” đến thư viện trường, nơi có điều hòa hưởng “ké” cái mát. 

Ngọc Hân nói: “Học xong buổi sáng, nếu buổi chiều không có lịch học, mình sẽ ở lại trường rồi vào thư viện kiếm chỗ nghỉ ngơi, học bài chứ về phòng trọ vào buổi trưa thì không khác nào giam mình vào lò lửa”.

Sinh viên ám ảnh vì phòng trọ nóng hầm hập như “lò bát quái” - Ảnh 3.

Sinh viên chọn thư viện để tránh nóng

PHÚC KHA

Lê Trung Tín, sinh viên Trường ĐH Công nghiệp TP.HCM kể: “Ở thư viện vừa yên tĩnh vừa có điều hòa. Mình thường ở thư viện từ 12 giờ đến 20 giờ, khi thư viện đóng cửa mới về. Ở phòng trọ nóng lắm nên ngoài giờ học trên lớp thì tụi mình vào thư viện học bài. Khi nào mệt, mình có thể gục đầu trên bàn học ngủ một chút cho khỏe”. 

Chia sẻ về cách tránh nóng lý tưởng, Nguyễn Minh Tân, sinh viên Trường ĐH Khoa học xã hội và nhân văn TP.HCM cho biết: “Nhà trọ mình ở gần thư viện trường nên khi nào rảnh là mình vào đó để tận hưởng không khí của máy lạnh. Không những tránh được thời tiết nóng bức, mà mình còn đọc được nhiều cuốn sách rất hay. Vào cuối tuần để thay đổi không khí, mình rủ 2 người bạn cùng phòng trọ đến siêu thị, trung tâm thương mại để dạo chơi, tận hưởng không khí mát mẻ tại những nơi này”.

Theo thông tin đăng tải trên Báo Thanh Niên ngày 11.4, Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam bộ cho biết ngày hôm qua (10.4), nắng nóng xảy ra diện rộng ở khu vực Đông Nam bộ và TP.HCM, vài nơi ở miền Tây. Nhiệt độ cao nhất ghi nhận từ 35 – 36oC, độ ẩm tương đối thấp nhất từ 49 - 55%. Nhiệt độ cao nhất tại TP.HCM ghi nhận tại trạm Tân Sơn Nhất ngày 9 và 10.4 là 37oC. 

Theo dự báo, hôm nay (11.4) trời giảm nắng, nhưng từ 3 – 5 ngày tới, nắng nóng diện rộng duy trì ở Đông Nam bộ và TP.HCM có nơi ở miền Tây với mức nhiệt cao nhất từ 35 – 37oC, có nơi trên 37oC cho đến ngày 15.4. Từ ngày 16.4 kết thúc đợt nắng nóng diện rộng.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.