Nhiều cảm xúc với lễ tri ân, trưởng thành của học sinh 12

05/07/2022 11:12 GMT+7

Lễ tri ân, trưởng thành là hoạt động truyền thống của các trường THPT dành cho học sinh cuối cấp, giúp các em có thêm kỷ niệm đẹp trước khi kết thúc năm học và bước vào kỳ thi tốt nghiệp THPT.

Ôm cô chủ nhiệm và khóc

Vào lễ tri ân, trưởng thành do trường mình tổ chức, không ít học sinh khối 12 đã có những kỷ niệm đáng nhớ với đầy đủ cung bậc cảm xúc khóc, cười bên thầy cô, gia đình và bạn bè. Đây được xem là dấu mốc kết lại 3 năm THPT của các sĩ tử.

Quân và ba mẹ tham dự lễ tri ân, trưởng thành

NVVC

Trong số đó, Vũ Hoàng Minh Quân, học sinh lớp 12, Trường THPT Phạm Văn Sáng (H.Hóc Môn, TP.HCM) đã có một ngày đặc biệt. Minh Quân cho hay, bản thân mong chờ ngày này đến mức “không ngủ được”. “Sáng hôm đó, em dậy sớm hơn thường lệ để chuẩn bị mọi thứ tươm tất, từ trang phục cho đến mái tóc. Tâm trạng em rất vui vẻ, háo hức”, Quân chia sẻ.

Đến nơi, Quân ấn tượng với sân trường được trang trí hoành tráng, điểm nhấn là tấm bảng lớn màu hồng in dòng chữ “Khi tôi 18”. Trong quá trình diễn ra buổi lễ, kỷ niệm đáng nhớ đối với Quân là lúc đội văn nghệ biểu diễn ca khúc Ba kể con nghe và tất cả học sinh đều đứng dậy, chạy đến chỗ phụ huynh với những bó hoa tươi trên tay.

Tấm biển trang trí tại lễ tri ân, trưởng thành trường Quân

NVCC

Quân bộc bạch: “Khi em trao bó hoa cho mẹ, mẹ đã không kìm được nước mắt. Em nghĩ đó là giọt nước mắt của hạnh phúc. Khung cảnh xung quanh em cũng ngập tràn tình yêu thương gia đình vì ai nấy đều ôm chầm lấy cha mẹ để cùng nhau khóc và chia sẻ tâm tư”.

Sau những giây phút lắng đọng, vào cuối buổi lễ, Quân và các bạn học sinh khối 12 cùng chơi ném bóng nước. “Lớp em và cô giáo chủ nhiệm Quách Thảo Trinh vui vẻ hưởng ứng trò chơi. Chúng em còn mời cô lên sân khấu để nhảy múa, chụp ảnh lưu niệm với áo lớp tự thiết kế”, Quân nói thêm.

Khoảnh khắc xúc động của Quân và các thành viên trong lớp

NVCC

Khoảnh khắc xúc động nhất là lúc Quân và từng người trong lớp lần lượt đi tới, ôm cô Thảo Trinh. “Cảm xúc dâng trào và những giọt nước mắt đã rơi khi chúng em ôm lấy người đồng hành cùng lớp suốt 3 năm THPT. Đây có lẽ là giây phút cuối cùng mà chúng em ở bên cô. Sau đó, cả lớp vừa nhìn nhau khóc, vừa trao đi những lời chúc, lời hứa hẹn cho mai sau”, nam sinh ngậm ngùi.

Lớp Quân chụp ảnh kỷ niệm cùng cô giáo chủ nhiệm

NVCC

Tấm vé họp lớp 10 năm sau

Khác với Minh Quân, Đặng Đức Minh Uyên, học sinh lớp 12 Trường THPT Gia Định (Q.Bình Thạnh, TP.HCM), cố gắng giữ cho mình không khóc trong buổi lễ tri ân, trưởng thành để tận hưởng niềm vui. “Em nghĩ bản thân đã sống trọn vẹn 3 năm học tại trường THPT nên không có gì phải hối tiếc”, Minh Uyên bộc bạch.

Các thành viên lớp Uyên cùng phụ huynh tham dự lễ tri ân, trưởng thành

NVCC

Hôm diễn ra buổi lễ, Minh Uyên sửa soạn rồi đến trường sớm để chụp ảnh cùng bạn bè. “Dù đó chỉ là những tấm hình chụp vội, chúng sẽ mãi là dấu ấn khó quên đối với em”, Uyên nói.

Tại đây, Uyên còn nhận được nhiều món quà từ các thế hệ học sinh khác trong trường. Bên cạnh đó, sự hiện diện của phụ huynh cũng là nguồn động viên tinh thần của Minh Uyên. Nữ sinh bày tỏ: “Em trân trọng và biết ơn mẹ vì dù bận rộn đến đâu, mẹ vẫn cố gắng dành thời gian cho em. Điều đó làm em càng thương mẹ hơn”.

Khoảnh khắc đẹp trong buổi tri ân, trưởng thành của Minh Uyên

NVCC

Minh Uyên và nhóm bạn thân

NVCC

Không chỉ vậy, Minh Uyên còn bất ngờ nhận được một tấm vé mời họp lớp vào 10 năm sau từ ban cán sự. "Tấm thiệp đó sẽ mãi có giá trị đối với từng thành viên lớp, bởi nó chính là nguồn động lực thúc đẩy từng cá nhân trở nên tiến bộ và thành công”, Uyên chia sẻ.

Tấm vé họp lớp vào 10 năm sau

NVCC

Với nữ sinh này, Trường THPT Gia Định là ngôi trường mơ ước từ khi còn học THCS nên Uyên cảm thấy chưa sẵn sàng khi phải rời xa nơi đây. “Kỷ niệm dưới mái trường sẽ luôn là hành trang quý giá trên con đường sau này em đi”, Uyên khẳng định.

Còn tại Trường THPT Mạc Đĩnh Chi (Q.6, TP.HCM), lễ tri ân, trưởng thành được chia làm hai phần: phần “lễ” và phần “hội”. Phần “lễ” chủ yếu dành để tri ân công lao của thầy cô, cha mẹ, còn phần “hội” là thời gian vui chơi của học sinh khối 12 và giáo viên chủ nhiệm.

Bó hoa hướng dương Thúy An đã chuẩn bị

NVC

Trần Thúy An, học sinh lớp 12 của trường, chia sẻ: “Mọi người đồng loạt nhảy ‘cha cha cha’ nên cả trường rất rộn ràng. Chúng em nhận được những bức thư tay ghi lời chúc của các em khối dưới. Ngoài ra, thầy cô chủ nhiệm còn cầm ‘cây điều ước’ để những mong muốn dành cho học sinh sẽ trở thành sự thật”.

Trước đó, để chuẩn bị cho buổi lễ, Thúy An đã chuẩn bị một bó hoa hướng dương và tự tay làm “album thanh xuân” dành tặng mẹ.

Thầy cô tung “cây điều ước” lên trời trong buổi lễ tri ân, trưởng thành

NVCC

Lâm Gia Huy, sinh viên năm nhất, Trường ĐH Bách Khoa - ĐH Quốc gia TP.HCM hạnh phúc và mãn nguyện khi tham dự buổi lễ tri ân, trưởng thành do trường THPT tổ chức. “Nhờ có buổi lễ, lần đầu tiên em được giới thiệu mẹ trước toàn trường và nói câu ‘Con yêu mẹ’. Đây giống như bước ngoặt cho thấy sự trưởng thành của em”, Huy nhớ lại.

Với vai trò ban tổ chức lễ tri ân, trưởng thành, Lê Trần Tiến, học sinh lớp 12 Trường THPT Hai Bà Trưng (TP.Huế), đã chứng kiến nhiều khoảnh khắc đặc biệt của học sinh tham dự.

Tiến bày tỏ: “Có lẽ, hai khoảnh khắc xúc động nhất ngày hôm đó là lúc các bạn học sinh khối 12 trao đi những cái ôm ấm áp trong hoạt động ‘Free hugs’ (tạm dịch Những cái ôm miễn phí), rồi lại thấy các bạn thắp nến tri ân thầy cô và đồng ca bài Cảm ơn và xin lỗi”.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.