Nhiều cô dâu chú rể 'khóc' vì hệ thống áo cưới Mai Wedding đóng cửa, ảnh cưới cũng không có

14/10/2022 18:43 GMT+7

Nhiều cặp cô dâu chú rể ở TP. Đà Nẵng và một số tỉnh khóc ròng vì hệ thống áo cưới Mai Wedding đồng loạt đóng cửa khiến họ mất tiền cọc, ngày cưới cận kề nhưng không có áo cưới, đồ vest để mặc. Ảnh cưới cũng không thấy đâu...

Điêu đứng vì hệ thống Mai Wedding bất ngờ đóng cửa

Những ngày qua, nhiều cô dâu, chú rể ở TP.Đà Nẵng vô cùng hoang mang vì ngày cưới đã cận kề nhưng hệ thống áo cưới Mai Wedding bất ngờ đóng cửa. Họ bị mất tiền cọc, không có áo cưới, đồ vest để mặc trong ngày trọng đại. Nhiều cặp đôi đã hoảng loạn đăng bài trên mạng xã hội nhờ sự giúp đỡ.

Chị N.T.H (trú Q.Hải Châu, TP.Đà Nẵng) cho biết chị chọn hệ thống áo cưới Mai Wedding để gửi gắm cho ngày trọng đại. Họ đã đóng tiền cọc 15 triệu đồng chụp ảnh cưới trọn gói, sắp xếp đến giữa tháng 10 sẽ đi chụp ảnh chuẩn bị cho đám cưới vào đầu tháng 11 tới.

Nhiều người tập trung tại cơ cở Mai Wedding trên đường Nguyễn Văn Linh vào chiều 11.10. Lực lượng công an phường cũng có mặt để đảm bảo an ninh trật tự

N.H.X

Tuy nhiên, vừa chốt ngày chụp ảnh vào ngày 14.10 thì hay tin hệ thống Mai Wedding tại đường Nguyễn Văn Linh (Q.Hải Châu, TP.Đà Nẵng) đóng cửa, sau khi có đông người tập trung tại cơ sở này vào chiều 11.10.

“Chúng tôi đã cọc tiền vào gói áo cưới trọn gói, nhưng bây giờ hệ thống đóng cửa mà chưa có ai lên tiếng về chuyện này. Qua nhiều thông tin thì được biết họ phá sản rồi, nghe tin xong vợ chồng tôi hoang mang vô cùng. Ngày cưới cận kề, tiền thì mất, áo cưới cũng chẳng thấy đâu, thật sự chúng tôi rất bức xúc”, chị H. nói.

Mai Wedding biết đến là một thương hiệu áo cưới lớn nhất nhì Đà Nẵng và đã có nhiều chi nhánh tại Thừa Thiên - Huế, Quảng Trị.

ẢNH: MAI WEDDING

Cùng cảnh ngộ, chị M.P. (một khách hàng khác của Mai Wedding) cho biết mới đây, sau khi ký hợp đồng chụp ảnh cưới, chị đã chuyển khoản 19 triệu đồng, tương ứng 100% chi phí dịch vụ. Thế nhưng, ngày hạnh phúc đã cận kề thì chị hoảng hốt khi hay tin Mai Wedding đóng cửa.

"Thật sự vợ chồng tôi rất buồn bã. Tôi qua Mai Wedding chi nhánh đường Nguyễn Văn Linh thì thấy im lìm, không có dấu hiệu hoạt động. Liên hệ với số điện thoại ghi trong hợp đồng thì nhân viên bảo phải chờ bà chủ tên Mai quay về mới giải quyết. Thử hỏi đám cưới làm sao dời lại để chờ chủ tiệm áo cưới được?", chị P. chia sẻ.

Chị L.T.A (trú TP.Huế, tỉnh Thừa Thiên - Huế) khi hay tin cơ sở Mai Wedding tại TP.Đà Nẵng đóng cửa, đoán có chuyện chẳng lành nên liên hệ với hệ thống Mai Wedding tại Huế, nơi vợ chồng sắp cưới của chị vừa chụp bộ ảnh cưới. Và chị tá hỏa khi chi nhánh tại Huế cũng đã đóng cửa.

“Mới tuần trước được trải nghiệm dịch vụ ảnh cưới ở Mai Wedding. Tiền thì đã đóng đầy đủ nhưng ảnh thì chưa có cái ảnh nào? Bây giờ em biết tìm ai?”, chị T.A bức xúc viết trên tài khoản Facebook cá nhân.

Khách hàng của Mai Wedding tại TP.Huế (tỉnh Thừa Thiên - Huế) bức xúc vì đã đóng đủ tiền nhưng bất ngờ hay tin chuỗi áo cưới đóng cửa

ẢNH CHỤP MÀN HÌNH

Quản lý hệ thống áo cưới cũng khổ như khách hàng

Mới đây, nhiều quản lý của hệ thống áo cưới Mai Wedding đã lên tiếng trên trang Facebook cá nhân về sự việc cửa hàng đóng cửa hàng loạt và tìm cách để kết nối các cặp cô dâu chú rể chuyển ảnh đã chụp trước đó. Khi hay tin chủ cơ sở “đã rời đi”, họ cũng thức trắng đêm vì bị nợ lương và mất khoản tiền góp vốn bấy lâu nay.

Hệ thống chuỗi áo cưới Mai Wedding bất ngờ đóng cửa khiến nhiều người điêu đứng

N.H.X

Chị T.Đ, quản lý của Mai Wedding, cho biết sau khi hay tin chủ của hệ thống áo cưới đã đi khỏi địa phương thì nhiều đồng nghiệp cùng các đối tác, khách hàng lâm cảnh điêu đứng.

Theo một số nhân viên của Mai Wedding, họ cũng là nạn nhân của vụ việc cơ sở bất ngờ đóng cửa khi đã làm việc không lương suốt 1,5 tháng qua. Dù vậy, họ đã nỗ lực lấy lại file dữ liệu gốc cho khách hàng chụp trước ngày 10.10 để gửi tới hàng trăm khách hàng đang có hợp đồng tại đây.

“Chúng em chỉ là những nhân viên - những nạn nhân như mọi người khi làm việc không lương trong suốt một tháng rưỡi vừa qua. Việc lấy lại file gốc là tất cả những gì chúng em có thể làm được trong thời điểm này. Vì vậy rất mong quý khách hàng cũng thương cho chúng em, những nhân sự cuối cùng đang nỗ lực hết sức mình để hỗ trợ mọi người”, một nhân viên của Mai Wedding bộc bạch.

Bài viết xin lỗi khách hàng đăng trên Fanpage của Mai Wedding

ẢNH CHỤP MÀN HÌNH

Theo tìm hiểu, ngoài thông báo trên, hiện tại hệ thống Mai Wedding vẫn chưa đưa ra bất kỳ thông tin nào về việc tạm dừng hoạt động của mình. Trong ngày hôm nay 14.10, PV Thanh Niên liên hệ các số điện thoại của chuỗi áo cưới Mai Wedding để tìm hiểu rõ hơn về sự việc nhưng đều không liên lạc được.

Trong khi đó, đại tá Trần Phước Hương, Trưởng công an Q.Hải Châu, cho biết sau khi xảy ra vụ việc, nhiều người dân tụ tập tại cửa hàng của hệ thống áo cưới Mai Wedding trên đường Nguyễn Văn Linh (P.Bình Hiên, Q.Hải Châu) vào ngày 11.10. Công an quận đã giao công an P.Bình Hiên có mặt để đảm bảo an ninh trật tự khu vực. Hiện, cơ quan Công an Q.Hải Châu vẫn chưa nhận được đơn thư từ các bên liên quan tới vụ việc.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.