Bên cạnh đó, nhiều thanh niên tình nguyện không quản nắng mưa, túc trực ở các bến xe, nhà ga “tiếp sức” TS. Tiến sĩ Võ Văn Thành Nghĩa (ảnh nhỏ) - Tổng giám đốc Tập đoàn Thiên Long là người đồng hành với chương trình trong 10 năm qua, chia sẻ:
Tôi tự tin cho rằng chương trình trong 10 năm qua đã đạt được rất nhiều thành quả, đã thực sự đi vào cuộc sống, là hơi thở của kỳ thi CĐ, ĐH hằng năm và có một ý nghĩa nhân văn sâu sắc đối với cộng đồng, xã hội VN.
![]() |
Nói như vậy để thấy được rằng chương trình quả thật đã tự khẳng định được giá trị của mình và Tập đoàn Thiên Long lấy làm tự hào, hạnh phúc khi được làm người bạn đồng hành với các TS trong 10 năm liên tục, cùng họ đi trên con đường vươn tới chân trời tri thức và góp một phần giá trị tinh thần và vật chất đối với sự nghiệp giáo dục nước nhà.
Giữa nhịp sống hối hả mưu sinh nhưng vẫn không thiếu những tấm lòng nhân hậu nghĩa tình của người dân, góp công góp sức cùng chương trình để giúp đỡ các TS, ông nghĩ gì về họ?
Thật sự cảm động và biết ơn làm sao đối với những tấm lòng cao quý ấy! Những bác xe ôm nhiệt tình trở thành những chiến sĩ tình nguyện không đồng phục; những cô bác chủ nhà, những người dân sẵn sàng đón TS về trọ miễn phí… Đó thực sự là những nghĩa tình cao đẹp, rất đáng được trân trọng, là điểm tựa tinh thần tạo ý thức nỗ lực vượt qua kỳ thi đối với các TS từ khắp nơi trên mọi miền đất nước.
Qua Tiếp sức mùa thi, những tấm lòng nhân ái đã được tôn vinh và biết đến rộng rãi hơn, đúng không thưa ông?
Chính xác, tuy nhiên những tấm lòng nhân ái ấy không mong đợi được tôn vinh. Họ đang làm những gì họ cho là đúng với lương tâm và tình cảm của mình. Cũng có thể nói rằng một tinh thần Việt, một truyền thống Việt - tương thân tương ái, lá lành đùm lá rách đã khiến họ làm điều đó. Điều họ mong nhận được là sự vui sướng trong tâm hồn vì đã làm được những điều tốt lành cho mọi người. Họ vui khi thấy rằng với sự giúp đỡ của mình, các TS và phụ huynh đã cảm thấy an tâm hơn trong những ngày thi căng thẳng. Họ mừng khi thấy các TS mỉm cười sung sướng sau khi làm được bài thi…
Thưa ông, khoảng thời gian này (giữa tháng 6) là mùa cao điểm để đón đưa phụ huynh và TS vào TP dự thi, ông có lời động viên gì đến các tình nguyện viên - những người không quản nắng mưa đang trực tiếp tham gia chương trình?
|
Giữa nhịp sống bộn bề hiện nay, màu áo xanh của các sinh viên tình nguyện là một hình ảnh đẹp của một thế hệ thanh niên biết sống vì mọi người, biết khao khát cống hiến sức trẻ với tinh thần tương thân tương ái. Chính các bạn tình nguyện viên là những người đã thổi hồn vào chương trình, giữ lửa và tạo nên thành công cho chương trình trong suốt 10 năm qua.
Ông đánh giá thế nào về những đội hình rất sáng tạo của tình nguyện viên (đội đánh thức TS dậy đi thi, đội xe ôm tình nguyện, đội hình quản lý nhà trọ miễn phí, đội internet tìm đường, đội hướng dẫn thủ tục thi, đội phát bản đồ…)?
Quả thật, đã có rất nhiều hình thức hoạt động phong phú và sáng tạo của các tình nguyện viên trong thời gian qua. Nhắc đến điều này chúng ta không thể không cảm ơn T.Ư Hội SV VN, Hội SV các tỉnh, thành đã tổ chức những đội hình rất linh hoạt và phù hợp với yêu cầu thực tế của chương trình. Chính nhờ vào sự sáng tạo này mà các TS và phụ huynh ngày càng trở nên an tâm và tự tin hơn khi được các tình nguyện viên hỗ trợ.
Thưa ông, nếu các năm tiếp theo Bộ GD-ĐT không duy trì hình thức thi “3 chung” mà giao cho các trường tự chủ về tuyển sinh thì sẽ không còn Tiếp sức mùa thi. Ông đã nghĩ đến việc tổ chức và tài trợ cho chương trình xã hội khác?
Với khẩu hiệu “Sức mạnh tri thức”, Tập đoàn Thiên Long chắc chắn sẽ tiếp tục cùng cộng đồng, cùng xã hội thực hiện các chương trình dành cho các bạn học sinh, sinh viên như chúng tôi đã và đang làm. Mục tiêu cuối cùng của việc tổ chức và tài trợ cho những chương trình xã hội là nhằm giúp mọi người dân nói chung và thế hệ trẻ nói riêng vượt qua những khó khăn để tiếp cận với chân trời tri thức. Chương trình vẫn có thể được xem xét linh động áp dụng cho kỳ tuyển sinh của các trường trung cấp, trường dạy nghề… hằng năm.
Đăng Trình
Bình luận (0)