Nhiều người Lạng Sơn mất trắng tài sản sau trận lũ

22/07/2014 06:00 GMT+7

Đến chiều tối qua, 21.7, nước lũ trên sông Kỳ Cùng đã rút xuống, nhiều khu vực ở TP.Lạng Sơn đã thoát ngập nhưng nhiều tuyến đường trong trung tâm TP ngổn ngang bùn đất và rác thải.

Đến chiều tối qua, 21.7, nước lũ trên sông Kỳ Cùng đã rút xuống, nhiều khu vực ở TP.Lạng Sơn đã thoát ngập nhưng nhiều tuyến đường trong trung tâm TP ngổn ngang bùn đất và rác thải.

>> Lạng Sơn ngổn ngang sau trận lũ lịch sử


Chợ Giếng Vuông ngập ngụa rác thải và bùn đất sau trận lũ lịch sử - Ảnh: Nguyễn Tuấn 

Từ rạng sáng 21.7, hàng trăm hộ dân trên địa bàn TP.Lạng Sơn thức trắng đêm bì bõm lội nước dùng chổi quét dọn bùn đất ra khỏi nhà khi nước lũ rút xuống. Vẻ mặt phờ phạc, anh Nguyễn Mạnh Thắng (38 tuổi, nhà số 15, đường Bắc Sơn, P.Vĩnh Trại, TP.Lạng Sơn) cho biết, mấy ngày nay, cuộc sống sinh hoạt trong gia đình đảo lộn vì nước lũ. Hai đêm liên tiếp cả nhà phải thức trắng chạy lũ, thu dọn đồ đạc suốt đêm. Sau khi nước rút lại phải đối mặt với bùn đất, rác thải tràn cả vào nhà, bốc mùi hôi thối nồng nặc.

Chị Nguyễn Thị Liên (44 tuổi, ở ngõ 1, đường Tam Thanh) kể lại, vào khoảng 9 giờ tối 19.7, bất ngờ nước lũ dâng lên ầm ầm, ồ ạt tràn vào, mấy người trong gia đình chỉ kịp chạy thoát thân. Toàn bộ bàn ghế, đồ đạc sinh hoạt của gia đình như tủ lạnh, máy giặt, điều hòa bị chìm trong nước lũ.

Tại chợ Giếng Vuông (P.Đông Kinh), nhiều tiểu thương bị thiệt hại nặng nề do chủ quan không di chuyển, dọn dẹp trước tin cảnh báo lũ dâng cao. Thẫn thờ bên gian hàng trống không, cô Vương Thị Chắn (58 tuổi, ở P.Đông Kinh, TP.Lạng Sơn) nói: “Mất hết sạch rồi còn gì nữa đâu. Chỉ nghĩ là nước nhỏ nhưng không ngờ nước dâng lên to quá không kịp trở tay. Đồ đạc, hàng hóa bị cuốn trôi theo dòng nước lũ, ước tính thiệt hại 15 triệu đồng”. Cô Chắn cho biết, trước khi lũ dâng cao đã nhận được thông tin cảnh báo từ chính quyền, nhưng vì chủ quan nên không dọn dẹp đồ đạc.

Gian hàng bán đồ hàng mã của bà Nguyễn Thị Vĩnh (58 tuổi) trong chợ Giếng Vuông nhiều đồ đạc quá nên không dọn kịp cũng bị cuốn trôi, thiệt hại khoảng 13 triệu đồng. Theo ghi nhận, hàng chục tiểu thương khác trong chợ bị hư hỏng tủ lạnh, hàng hóa bị nước lũ cuốn trôi, hoạt động buôn bán ngưng trệ.

Ông Đào Trọng Cường, Phó ban quản lí chợ Giếng Vuông cho biết, hiện tại lượng rác thải bùn đất ở chợ rất lớn, công ty vệ sinh môi trường đang triển khai dọn rác và tiêu trùng khử độc. Dự kiến sang ngày 23.7, mọi hoạt động buôn bán mới được tiến hành trở lại.

Tại xã Mai Pha, vùng ven TP.Lạng Sơn, nước ngập khiến hàng trăm ha lúa, hoa màu bị vùi dập. Trò chuyện với chúng tôi, nhiều người dân mắt đỏ hoe khi nói về trận lũ lịch sử trong vòng 6 năm qua. Ông Lương Văn Pứt (54 tuổi, thôn Rọ Phải, xã Mai Pha) ngậm ngùi: “Nước lên nhanh quá, cả nhà chỉ có tủ lạnh, ti vi có giá trị thì bị hư hỏng sau lũ. 2 mẫu dưa hấu, 5 sào lúa, 6 sào khoai môn rau màu cũng bị ngập thối ủng hết cả rồi. Cả nhà 10 miệng ăn chỉ còn một bao thóc, không biết lấy gì để ăn nữa đây, hai ngày nay chỉ ăn mì tôm sống với nước lọc thôi”.

Nhà ông Pứt nằm cách sông Kỳ Cùng chừng 50 m, nước lũ ập về trong đêm khiến gia đình không kịp trở tay mà chỉ cố gắng tháo chạy để mong thoát thân. Tới chiều qua, một số hộ dân ở xã Mai Pha vẫn phải ở trong lều lán ven quốc lộ để tránh lũ, do đồ đạc trong nhà hư hỏng và ngập ngụa bùn đất.

Nguyễn Tuấn

>> Lạng Sơn chìm trong lũ
>> Dân Lạng Sơn trắng đêm tát nước sau lũ dữ
>> Cận cảnh TP.Lạng Sơn ngập chìm trong nước lũ
>> Thành phố Lạng Sơn ngập chìm trong nước, 3 người bị cuốn trôi
>> Lũ cuốn trôi cầu ở Điện Biên
>> Bất lực nhìn vợ bị nước lũ cuốn trôi
>> Tìm thấy thi thể học sinh bị lũ cuốn xa 3 km
>> Tìm thấy xác học sinh bị lũ cuốn

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.