Nhiều người rời quê trở lại thành phố trong ngày nghỉ tết cuối cùng

14/02/2024 19:18 GMT+7

Sau kỳ nghỉ tết dài ngày, hàng ngàn người từ các tỉnh miền Tây cùng nhau trở lại TP.HCM để chuẩn bị cho ngày làm việc đầu năm khiến đường sá trở nên đông đúc.

Chiều 14.2 (tức mùng 5 tết Nguyên đán Giáp Thìn), dòng người từ các tỉnh miền Tây đổ về TP.HCM mỗi lúc một đông. Ở khu vực cửa ngõ H.Bình Chánh, lượng xe đông đúc và các phương tiện di chuyển mỗi lúc càng tăng.

Từ 15 giờ 30, lượng người di chuyển bằng xe gắn máy trên quốc lộ 1A (hướng từ tỉnh Long An về TP.HCM) càng đông. Đáng kể nhất là khu vực giao giữa quốc lộ 1A - Nguyễn Văn Linh đến đoạn cầu Bình Điền xe cộ trở nên đông đúc, di chuyển chậm. Nhiều bạn trẻ di chuyển bằng xe máy cũng tranh thủ vào thành phố thật sớm, trên xe lỉnh kỉnh đồ đạc. Một số người còn chở theo thú cưng cùng trở lại thành phố.

Nhiều người rời quê trở lại thành phố trong ngày nghỉ tết cuối cùng- Ảnh 1.

Dòng xe từ các tỉnh miền Tây đổ về TP.HCM vào chiều 14.2

Dạ Thảo

Nhiều người rời quê trở lại thành phố trong ngày nghỉ tết cuối cùng- Ảnh 2.

Nhiều người lựa chọn phương tiện xe gắn máy để trở lại thành phố

Dạ Thảo

Nhiều người rời quê trở lại thành phố trong ngày nghỉ tết cuối cùng- Ảnh 3.

Trẻ em cùng cha mẹ di chuyển bằng xe gắn máy trên quãng đường dài

Dạ Thảo

Đến 17 giờ, lượng phương tiện di chuyển qua khu vực H.Bình Chánh càng đông hơn. Ở nhiều đoạn xảy ra tình trạng ùn ứ cục bộ, tuy nhiên không có cảnh kẹt xe nghiêm trọng xảy ra. Nhiều bạn trẻ mệt mỏi khi phải "đội nắng", di chuyển quãng đường dài, tuy nhiên khi đến đây ai nấy cũng vui mừng vì sắp kết thúc hành trình từ quê trở lại thành phố.

Dừng chân tại một trạm xăng nằm bên quốc lộ 1A, Nguyễn Mai Oanh (28 tuổi), ngụ tại thị trấn Cái Bè, tỉnh Tiền Giang, cho biết vừa mất khoảng 4 tiếng đồng hồ chạy xe gắn máy từ quê để về lại TP.HCM. Khi đến địa phận H.Bình Chánh, Oanh chạy xe vào trạm xăng để vừa đổ xăng cũng như nghỉ ngơi rồi mới tiếp tục hành trình.

"Tôi còn một quãng đường dài nữa mới đến nhà trọ ở TP.Thủ Đức (TP.HCM). Cho nên, bây giờ tôi nghỉ ngơi một chút rồi sẽ đi tiếp. So với mọi năm thì năm nay tôi trở lại thành phố cảm thấy thoải mái, ít bị ùn tắc, nhiều người chạy xe cũng từ tốn nên di chuyển khá thuận lợi", Mai Oanh chia sẻ.

Còn tại Bến xe miền Tây, cũng trở nên tấp nập khi lượng xe khách đổ dồn về đây càng nhiều. Đông đảo bạn trẻ di chuyển bằng xe khách cũng tranh thủ xuống xe, bắt xe ôm công nghệ, taxi rồi nhanh chóng rời bến để về nhà, phòng trọ.

Nhiều người rời quê trở lại thành phố trong ngày nghỉ tết cuối cùng- Ảnh 4.

Ở nút giao thông quốc lộ 1A - Nguyễn Văn Linh, xe cộ trở nên đông đúc

Nhiều người rời quê trở lại thành phố trong ngày nghỉ tết cuối cùng- Ảnh 5.

Một số bạn trẻ mang theo đồ đạc lỉnh kỉnh trên xe máy

Dạ Thảo

Nhiều người rời quê trở lại thành phố trong ngày nghỉ tết cuối cùng- Ảnh 6.

Một số người chở theo thú cưng trong hành trình rời quê trở lại thành phố

Dạ Thảo

XEM NHANH 20H mùng 5 tết: Gần 300 du khách 'bị bỏ rơi' đã rời Phú Quốc | Tết đoàn tụ của nữ công nhân


Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.