Nhiều sinh viên đi làm thêm bán cà phê ở TP.HCM miệt mài đòi lương: 'Tụi em mượn tiền để sống'

23/08/2024 10:29 GMT+7

Vay mượn để trang trải chi phí sinh hoạt, bảo lưu việc học vì không có tiền đóng học phí… là hoàn cảnh của nhiều sinh viên làm thêm tại một chuỗi cà phê tại TP.HCM khi họ tố bị chủ quán nợ lương nhiều tháng nay.

Nhiều người từng làm việc ở quán cà phê này cho biết họ đang "đòi tiền lương trong bất lực tới mức stress". Câu chuyện thế nào?

Khổ sở chờ lương

Là sinh viên tại một trường cao đẳng ở TP.HCM, cuối tháng 4, đầu tháng 5.2024, chị Gia Hân (20 tuổi, ngụ Q.8) cho biết mình xin việc tại chuỗi cà phê AG Coffee để kiếm thêm thu nhập dịp hè, trang trải tiền đóng học phí học kỳ mới. Sau đó, chị được nhận vào làm, không có hợp đồng lao động.

Nhiều sinh viên đi làm thêm bán cà phê ở TP.HCM miệt mài đòi lương: 'Tụi em mượn tiền để sống'- Ảnh 1.

Nhiều sinh viên cho biết cuộc sống gặp nhiều khó khăn khi bị quán cà phê nợ lương

Theo lời kể, công việc của chị là bán cà phê theo hình thức "take a way" (mang đi) tại nhiều địa điểm khác nhau ở Q.Tân Phú từ 6 - 12 giờ mỗi ngày, chị thường làm hầu hết các ngày trong tuần. Mức lương mà chị nhận được theo thỏa thuận miệng là 20.000 đồng/giờ, sẽ được trả vào ngày 5 - 10 mỗi tháng.

"Mức lương nửa tháng đầu của mình được trả đầy đủ. Tuy nhiên, lương tháng 6 của mình bắt đầu được chia thành các đợt nhỏ để trả. Tới tháng 7, tiền lương không được trả đúng theo thỏa thuận, nhiều bạn làm cùng cũng gặp trường hợp tương tự như mình. Mình đã liên hệ với quản lý, với anh chủ nhưng cứ hẹn nhiều lần vẫn không trả đúng hạn khiến mình cảm thấy bất an", chị Hân kể lại.

Chị Hân cho biết lương tháng 6 của chị được trả theo hình thức chuyển khoản. Đưa ra nhiều bằng chứng chuyển khoản lương "lắt nhắt"nhiều đợt, Hân cho biết chủ tài khoản chuyển có tên Pham Thi Hoai Thuong, nội dung chuyển khoản là "PHAM THI HOAI THUONG chuyen tien". 

Theo Hân, chủ tài khoản chuyển lương này là quản lý trực tiếp của chị ở quán cà phê thuộc cụm Q.Tân Phú.

Nhiều sinh viên đi làm thêm bán cà phê ở TP.HCM miệt mài đòi lương: 'Tụi em mượn tiền để sống'- Ảnh 2.

Ngọc Ngân liên tục đòi tiền lương khi công ty không trả đúng hẹn

Làm tới ngày 15.8, chị quyết định xin nghỉ việc vì việc nợ lương và chính sách công ty không còn phù hợp, chị yêu cầu cửa hàng trả số tiền lương như thỏa thuận. Tuy nhiên, đến nay cô gái vẫn chưa nhận được tiền nên vô cùng bức xúc. Chị cho biết tổng số tiền lương còn chưa được trả hơn 4,6 triệu đồng.

Theo Gia Hân, vì gia đình không có điều kiện nên chị quyết tâm đi làm thêm để theo đuổi con đường học vấn. Chị dự định số tiền làm dịp hè này sẽ dùng để đóng học phí học kỳ mới này. "Chờ mãi vẫn không có tiền nên mình không kịp thời gian đóng học phí. Hiện mình đã bảo lưu kết quả học kỳ này, đến khi nào đủ điều kiện sẽ tiếp tục học kỳ mới", Gia Hân nói thêm.

Tương tự, chị Ngọc Ngân (20 tuổi, ngụ Q.5) từng làm ở chuỗi cà phê này cũng cho biết mình hiện bị nợ lương hơn 3 triệu đồng tiền công làm tháng 7. Chị cũng không có hợp đồng lao động và lương thỏa thuận miệng. Là sinh viên của một trường đại học tại Q.5, cô gái đi làm để trang trải thêm chi phí sinh hoạt mỗi tháng.

Nhiều sinh viên đi làm thêm bán cà phê ở TP.HCM miệt mài đòi lương: 'Tụi em mượn tiền để sống'- Ảnh 3.
Nhiều sinh viên đi làm thêm bán cà phê ở TP.HCM miệt mài đòi lương: 'Tụi em mượn tiền để sống'- Ảnh 4.
Nhiều sinh viên đi làm thêm bán cà phê ở TP.HCM miệt mài đòi lương: 'Tụi em mượn tiền để sống'- Ảnh 5.
Nhiều sinh viên đi làm thêm bán cà phê ở TP.HCM miệt mài đòi lương: 'Tụi em mượn tiền để sống'- Ảnh 6.
Nhiều sinh viên đi làm thêm bán cà phê ở TP.HCM miệt mài đòi lương: 'Tụi em mượn tiền để sống'- Ảnh 7.

Tin nhắn nhiều nhân viên đòi tiền tài khoản Mr Tim, được xem là quản lý cao nhất ở quán mà họ biết

ẢNH: NGUỒN TIN CUNG CẤP

Ngân nói rằng lương tháng 6 trước đó của mình cũng được chủ chia thành nhiều đợt để trả. Việc chi trả bị chậm trễ khiến chị liên tục phải nhắn tin với phía quán để đòi tiền nên đến thời điểm này chưa được nhận lương tháng 7, chị hoang mang và lo lắng.

"Khi mình nhắn hỏi anh quản lý tên Thịnh (có tài khoản Zalo là Phạm Thịnh) về việc trả tiền lương, mình nhận được sự im lặng, sau đó mình bị anh này chặn. Mình và nhiều đồng nghiệp sau đó tìm nhiều cách để liên lạc với người lãnh đạo cao hơn mà tụi mình biết là anh Tạ Minh Nghĩa (tài khoản Zalo Mr Tim) nhưng không được. Mình làm tháng nào chi tiêu tháng đó, hoàn cảnh này mình đã phải mượn tiền để trang trải", Ngọc Ngân nói.

Phụ huynh lo con bị "quỵt" tiền

Minh Dũng, sinh viên năm cuối tại một trường đại học ở TP.HCM cũng bắt đầu làm việc tại quán từ cuối tháng 5. Chàng trai cho biết, vì muốn kiếm thêm tiền trong thời gian hè nên làm xuyên suốt các buổi sáng trong tuần. Tương tự, Dũng làm không có hợp đồng lao động và lương thỏa thuận miệng.

"Kể từ tháng 7, khi nhắn tin, gọi điện đến anh quản lý tên Thịnh yêu cầu thanh toán đủ tiền lương trong tháng thì mình không nhận được trả lời. Mình bức xúc đòi tiếp thì người này mới phản hồi, ứng 2 triệu đồng", Dũng cho biết. 

Anh chàng sinh viên cho biết tính đến thời điểm nghỉ việc từ giữa tháng 8, công ty đang nợ Dũng gần 6 triệu đồng chưa trả. Theo đó, lương tháng của anh Dũng do người quản lý tên Thịnh chuyển khoản. Chủ tài khoản chuyển có tên "PHAM MINH THINH".

Kể thêm, anh chàng nói rằng sau nhiều lần yêu cầu thanh toán lương từ người quản lý tên Thịnh và quản lý cấp cao hơn tên Tạ Minh Nghĩa bất thành, anh càng hoang mang khi đầu tháng 8, người đăng bài tuyển dụng Dũng trước đây chụp hình chụp trụ sở của quán lên mạng xã hội để sang nhượng mặt bằng.

Nhiều sinh viên đi làm thêm bán cà phê ở TP.HCM miệt mài đòi lương: 'Tụi em mượn tiền để sống'- Ảnh 8.

Nhiều nhân viên tìm cách liên hệ quản lý, chủ quán nhưng bất thành

Nhiều sinh viên đi làm thêm bán cà phê ở TP.HCM miệt mài đòi lương: 'Tụi em mượn tiền để sống'- Ảnh 9.
Nhiều sinh viên đi làm thêm bán cà phê ở TP.HCM miệt mài đòi lương: 'Tụi em mượn tiền để sống'- Ảnh 10.

Nhiều nhân viên nhắn tin đòi thanh toán lương từ người quản lý tên Thịnh

ẢNH: NGUỒN TIN CUNG CẤP

"Tụi mình sợ mình bị quỵt tiền lương. Sau khi không liên hệ được với những người quản lý, mình liên hệ tới anh cấp cao hơn ở công ty nhưng người này tắt điện thoại. Đỉnh điểm, vào ngày 20.8, một số nhân viên tụi mình vì quá bức xúc nên đã kéo nhau đến công ty để trực tiếp yêu cầu thanh toán lương nhưng bất thành", chàng trai chia sẻ.

Bà N., là mẹ của Dũng vô cùng bức xúc cho biết ban đầu, bà phản đối ý định làm thêm của con trai. Tuy nhiên, nghe con thuyết phục muốn được trải nghiệm, tự lập nên người mẹ đồng ý. Bà nói rằng thời gian qua, thấy con stress đòi lại số tiền mồ hôi của mình, bà vô cùng xót xa. Theo bà N., không chỉ con mình mà một số bạn sinh viên làm thêm bán cà phê cho quán cũng đang bị nợ lương và đang đi đòi. 

Mong muốn của bà N. là công ty sớm thanh toán lương cho con trai mình cũng như những đồng nghiệp khác. "Con có nhà ở đây, có cha mẹ lo thì đỡ. Còn có những bạn sinh viên dưới quê lên, làm tháng nào ăn tháng đó, bị nợ lương như vậy có cháu còn không có tiền ăn, thương lắm!”, người mẹ bày tỏ.

Thông báo từ công ty

Theo lời của nhân viên, mới đây phía quán cà phê đã đưa ra thông báo về vấn đề tiền lương trong nhóm nhân viên, như sau: "Hiện tại, công ty AG đang gặp phải khó khăn tài chính do nhà đầu tư không đáp ứng đúng tiến độ, điều này đã dẫn đến sự cố trong hệ thống, như các bạn đã thấy. Hậu quả là công ty không thể chi trả các khoản chi phí đúng thời hạn, trong đó bao gồm tiền lương của các bạn.

Vì lý do này, AG xin thông báo tạm dời việc thanh toán lương của các bạn sang sau 2 tháng và sẽ chi trả một lần vào thời điểm đó. Tuy nhiên, nếu công ty giải quyết được tình hình sớm hơn, chúng tôi sẽ cố gắng thanh toán lương trước hạn. 

Hiện tại, hệ thống vẫn còn một vài xe hoạt động để đợi khắc phục sự cố. Nếu cá nhân các bạn có nhu cầu cần thiết, vui lòng liên hệ trực tiếp với anh từ ngày 5.9.2024. Anh sẽ xử lý từng trường hợp cụ thể. 

Anh mong các bạn thông cảm và hiểu cho hoàn cảnh khó khăn mà công ty đang phải đối mặt. Tất cả vấn đề đều xuất phát từ lỗi của anh, vì vậy các bạn cứ trao đổi trực tiếp với anh khi cần. Cảm ơn!".

Nhiều sinh viên đi làm thêm bán cà phê ở TP.HCM miệt mài đòi lương: 'Tụi em mượn tiền để sống'- Ảnh 11.

Người đàn ông tự nhận là quản lý chi nhánh cà phê này cho biết 2 tháng tới sẽ thanh toán lương cho nhân viên. Nhiều nhân viên xác nhận người đàn ông này là anh Thịnh (quản lý quán cà phê)

Chúng tôi đã cố gắng liên lạc với hệ thống cà phê này để tìm hiểu vụ việc, gọi vào các số cá nhân của Mr Tim nhưng không có tín hiệu. 

Khi gọi đến một chi nhánh cà phê nói trên đường Bàu Cát 1 (Q.Tân Bình) theo số điện thoại mà trang web hệ thống cà phê này hướng dẫn, đầu dây bên kia cho biết hiện không liên quan tới hệ thống cà phê nói trên do đã tách ra làm ăn riêng.

Tìm đến quán cà phê được nhiều nhân viên xem là "trụ sở" chính nằm trên đường Cách Mạng Tháng Tám (Q.3) sáng 22.8, PV ghi nhận thời điểm này quán không kinh doanh. Trong quán, có hai người đàn ông đang dọn dẹp, thu xếp.

Một người tự nhận là quản lý chi nhánh này, cho biết việc chi trả lương đã được thông báo với nhân viên: "2 tháng tới sẽ thanh toán”, sau đó nhanh chóng đóng cửa tiệm, mang biển hiệu rời đi. 

Một nhân viên bị công ty nợ lương cho biết sau thông báo trên vẫn chưa thể an tâm. Chị hy vọng phía quán sẽ giải quyết vụ việc càng sớm càng tốt để không phải "mất ăn mất ngủ" như thời gian qua.

* Tên nhân vật trong bài đã được thay đổi để bảo mật thông tin cá nhân. Chúng tôi sẽ tiếp tục thông tin vụ việc.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.