Từ “hồn ma” hiện về thăm nhà...
Lời đồn bắt đầu từ đoạn phim do MC nổi tiếng Larry King dẫn chương trình với phần phỏng vấn anh trai Michael là Jermaine, trong đó thấy một bóng đen được cho là “hồn” của siêu sao nhạc pop hiện về lởn vởn trong trang trại Neverland. Đoạn video clip được đăng tải trên trang web YouTube sau đó tràn ngập những lời bàn tán. Tuy nhiên nguồn tin này chưa được kiểm chứng và các hãng thông tấn uy tín trên thế giới không đưa tin hay bình luận gì thêm.
Tạp chí âm nhạc Billboard thì cho rằng trước lúc qua đời, Michael khẩn trương luyện tập cho show diễn This is it và tranh thủ hoàn chỉnh 2 album mới gồm các bản pop và hòa ca trên chất liệu âm nhạc cổ điển. Tin này được nhạc sĩ, nhà soạn nhạc David Michael Frank xác nhận khi 2 tháng trước trợ lý của Michael Jackson gọi điện cho ông và đề nghị hợp tác sản xuất album.
...Đến cuộc chiến giành quyền thừa kế
 |
|
Grace Rwaramba - vú nuôi cũng là người tình? - Ảnh: Mirror
|
Hãng tin Reuters cho biết luật sư của Michael Jackson và gia đình đang chuẩn bị đệ đơn lên tòa khiếu kiện về quyền quản lý số bất động sản của ông vua nhạc pop sau khi nhiều nguồn tin từ giới truyền thông khẳng định Michael chết do sử dụng thuốc giảm đau quá liều. Hiện nay, theo di chúc thì bà Katherine vẫn là người quản lý hộ số tài sản này cho con trai, trong khi cuộc chiến giành quyền giám hộ 3 đứa trẻ giữa bà Katherine và mẹ chúng - Debbie Rowe - tại tòa án được dời đến ngày 13.7 tới. Tờ Los Angeles Times thì quả quyết: “Có rất nhiều lọ diprivan - một loại thuốc gây mê cực mạnh - tại nhà riêng Michael Jackson”. Theo luật pháp của Mỹ, thuốc diprivan chỉ được sử dụng theo toa bác sĩ và tuyệt đối không được dùng bên ngoài bệnh viện. Hiệp hội các bác sĩ gây mê Hoa Kỳ (ASA) thì cho rằng: “Các đối tượng tiếp xúc với Michael Jackson trong giờ phút thập tử nhất sinh đã không được đào tạo một cách tường tận trong việc cấp cứu. Nếu sơ cấp cứu không đúng cách, bệnh nhân sẽ gặp nguy cơ cao, nguy hiểm đến tính mạng sau khi tiêm thuốc. Vài bệnh nhân thậm chí còn dẫn đến hôn mê sâu, mất cảm giác, kéo theo việc ngưng thở, dẫn đến tử vong”.
Người tình từng là vú nuôi
|
|
Trang web TMZ đưa tin liên quan đến tài sản thừa kế của vua nhạc pop. Theo đó, bà Katherine, mẹ Michael sẽ được hưởng 40% trị giá tài sản. 3 đứa con của Michael cũng nhận được 40%. 20% còn lại sẽ được gửi đến các tổ chức từ thiện dành cho trẻ em. Nhưng bản di chúc không nói rõ tên tổ chức từ thiện nào.
|
|
Tờ Mirror (Anh) tiết lộ một thông tin “giật gân”: người tình sau cùng của Michael Jackson chính là vú nuôi người Uganda Grace Rwaramba. Cô đã trông nom nhà cửa, lo cho 3 đứa con của vua nhạc pop trong gần 20 năm qua. Các vệ sĩ riêng và thợ chụp ảnh gia đình Michael đều lên tiếng về “người tình bí mật” này, bởi theo họ, Grace có mối quan hệ rất gắn bó với Michael, có thể nói là tình yêu. Năm 1991, Grace Rwaramba được người đại diện của Michael là Tohme giới thiệu vào làm việc với vai trò thư ký riêng. Ian Barkley, một thợ chụp ảnh nói: “Nếu bà Katherine 79 tuổi già yếu và qua đời thì tốt nhất nên giao 3 con Michael cho Grace nuôi dưỡng vì cô là người chăm bọn chúng từ bé, hiểu tính nết từng đứa và rất yêu thương chúng. Ba đứa trẻ cũng gọi cô là mẹ”. Chính bà Katherine đã điện thoại hỏi Grace rất nhiều về con trai, thậm chí còn dò xét xem Michael thường cất giấu tiền mặt ở đâu trong nhà thì đủ hiểu vai trò của Grace quan trọng như thế nào với gia đình nhỏ của Michael Jackson. Grace là người đầy quyền lực, thậm chí có thể quyết định xem ai trong đại gia đình Jackson có thể đến thăm hoặc trò chuyện với Michael khi anh còn sống. Tuy nhiên đây cũng chỉ là “tin bên lề” chưa được các hãng thông tấn uy tín kiểm chứng.
Đỗ Tuấn
Bình luận (0)