Nhìn mưa - Thơ của Ngô Đức Hành

27/08/2023 08:30 GMT+7

.

Nhìn mưa - Thơ của Ngô Đức Hành - Ảnh 1.

Minh họa: Tuấn Anh

Nhìn mưa nhớ bạn nhớ mình
lúc thưa lúc nhặt đủ bình hứng không?

Vỡ trên mặt đất cõi lòng
mọc lên giông tố sắc không trong đời

Trong lòng câu hát à, ơi
bà ru từ thuở xa rồi, ngày xưa

Trên đầu nhuộm trắng lưa thưa
em ơi, gió thổi như vừa mất nhau

Muốn ôm tất cả sắc màu
giật mình lá rụng nhĩ nhàu. Đã qua... 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.