"Dù bạn vui hay bạn buồn, bạn hạnh phúc hay đau khổ, bạn muốn sẻ chia hay được sẻ chia thì những lá thư, dòng tin nhắn gửi về cho Thay lời muốn nói cũng mang đầy tâm trạng. Nhưng có lẽ khi mà con người ta cảm thấy lòng mình trĩu nặng nỗi buồn thì việc ngồi cầm bút viết một lá thư gửi đến ai đó sẽ làm cho lòng họ vơi bớt...". Đó là lời tâm sự chân tình của những khán giả quen thuộc khi cảm nhận về Thay lời muốn nói trong suốt 7 năm qua. Và quả thực, 7 năm qua, Thay lời muốn nói đã là nhịp cầu đưa những vui buồn, tâm sự, nỗi niềm, và những ca khúc chất chứa yêu thương của khán giả đến với nhau.
Lời yêu thương 2007 không chỉ có sự xuất hiện của dàn ca sĩ hùng hậu như Giao Linh, Thái Châu, Hồng Hạnh, Mỹ Tâm, Hồ Ngọc Hà, Nguyễn Phi Hùng, Xuân Phú, Nguyên Thảo, nhóm MTV, The Bells..., mà các ca khúc được chọn cũng rất phù hợp với những tình huống trong nhiều dòng thư khán giả gửi về. Quả thật, ngồi trong khán phòng ấm cúng của trường quay HTV được nghe Bản tình cuối, Bay đi cánh chim biển, Thơ tình cuối mùa thu, Giấc mơ vẫn chỉ là giấc mơ, Tình yêu rất lạ, Hãy đến với em, Tưởng rằng đã quên, Mùa xuân trong đôi mắt em... mới thấy ca từ và giai điệu của ca khúc mới ý nghĩa và ngọt ngào làm sao. Có lẽ, đó cũng chính là điều làm cho ngày càng có nhiều khán giả chọn Thay lời muốn nói để "nói" hộ tâm trạng mình.
So với các chương trình trước, sự pha trò của 3 khách mời là 3 MC nam Chi Bảo, Khánh Hoàng, Quyền Linh (bên cạnh Quỳnh Hương) đã làm cho không khí nhộn nhịp hơn. Dù vậy vẫn có một vài cánh thư, một vài dòng tâm sự khiến người xem khó cầm được nước mắt. Vâng, phong cách của Thay lời muốn nói vốn thế - nhẹ nhàng, lãng mạn, với chút trầm buồn. MC Quỳnh Hương (người biên tập chương trình) thổ lộ: "Đúng là có nhiều người nói, cứ xem Thay lời muốn nói là thấy buồn. Thật ra mình khó lòng làm khác bởi các bạn có tâm trạng, có tâm tư thì mới gửi thư về".
Dạ Ly
Bình luận (0)