- Chắc chắn rồi. Thậm chí là triệu chứng của thời kỳ trở nặng nữa là khác. Em phải nhờ bác sĩ Hôn Nhân đến chữa bệnh ngay thôi.
*Có một cô người yêu lúc nào cũng hỏi câu "Anh có yêu em thật không?" thì anh có "oải" không? (thanh hai, yahoo)

- Không. Ngược lại mới "oải": lúc nào mình cũng phải tò tò hỏi cổ "Em có yêu anh thật không?", tức là yêu người ta mà không biết mình có được người ta yêu lại thiệt hay không đó mà.
*Anh Bồ Câu ơi, làm sao để "biến tình bạn thành tình yêu" một cách nhanh nhất hở anh? (Trần Nguyên Quán, Biên Hòa)

- Rủ người kia cùng "biến". Hai người đều háo hức "biến" thì nó mới nhanh được em à.
*Em đọc được một câu nói của Edmund Burke: "Cái đẹp u buồn là cái đẹp rung động lòng người mãnh liệt nhất". Vậy em có nên tìm một cô gái như vậy để lấy làm vợ không hở anh? (boconganh, yahoo)
- Đứng trước cái buồn, dù là cái buồn của con người hay của cảnh vật, bao giờ chúng ta cũng thấy lòng nao nao, xao xuyến. Do đó, nhận xét của Edmund Burke không có gì là không đúng. Nhưng nếu vì nhận xét đó mà em bộp chộp kiếm một người đẹp u buồn về sống chung nhà ngày này qua tháng nọ thì không khéo em bị stress nặng cho coi!
*Khi mình tỏ tình với người ta, người ta toét miệng ra cười, như vậy là sao hở anh? (một em trai, Đồng Tháp)

- Như vậy là người ta chẳng có chút xíu tình cảm gì với mình chứ là sao? Nếu có tình cảm thì trong tình huống "thiêng liêng" như thế ai lại phá ra cười! Em tỏ tình chứ có phải em kể chuyện tiếu lâm đâu!
*Chúng em yêu nhau nhưng do hoàn cảnh bắt buộc, hiện nay chúng em đang ở cách xa nhau. Chúng em phải dựa vào đâu để nuôi dưỡng tình cảm của mình cho đến ngày gặp lại hở anh? (chim canh cut, yahoo)
![]() |
*Em muốn rủ nhỏ đi chơi nhưng không biết nhỏ có nhận lời không. Em phải làm sao đây hở anh Bồ Câu? (quang dung, yahoo)
- Phải làm sao ư? Phải đem câu hỏi này hỏi ngay chóc nhỏ nào em định rủ đi chơi chứ không phải là luýnh quýnh đi hỏi anh Bồ Câu!
ANH BỒ CU

Bình luận (0)