Nhờ một con vẹt, cảnh sát tìm thấy hung thủ giết người ở Ấn Độ

27/03/2023 11:01 GMT+7

Con vẹt được đề cập xuyên suốt quá trình điều tra và tố tụng dù không được sử dụng làm bằng chứng, trong vụ án giết người cướp của xảy ra cách đây 9 năm ở bang Uttar Pradesh của Ấn Độ.

Nhờ một con vẹt, cảnh sát tìm thấy hung thủ giết người ở Ấn Độ - Ảnh 1.

Con vẹt đóng vai trò quan trọng trong cuộc điều tra (ảnh minh họa)

INDIA TODAY

Bà Neelam Sharma bị sát hại tại nhà riêng ở thành phố Agra (bang Uttar Pradesh, Ấn Độ) vào ngày 20.2.2014. Khi đó, nhà của bà bị cướp nhưng cảnh sát không tìm thấy bất cứ manh mối nào cho đến khi con vẹt của người chồng, Vijay Sharma, bắt đầu hét tên một người cháu trai.

Ông Vijay, tổng biên tập một tờ báo lớn ở Agra, đã nảy sinh nghi ngờ sau khi nghe thấy tiếng kêu của con vẹt và yêu cầu cảnh sát thẩm vấn người cháu trai tên Ashu. Anh ta thú nhận đã giết bà Neelam với sự trợ giúp của người bạn Ronnie Massey.

Chín năm sau vụ giết người, thẩm phán đặc biệt Mohammad Rashid hôm 24.3 đã tuyên án tù chung thân với cả hai bị cáo - Ashu và Ronnie - đồng thời yêu cầu họ nộp phạt tổng cộng 72.000 rupee (khoảng 20,5 triệu đồng) dựa trên lời thú tội của Ashu và bằng chứng sau đó.

Theo thông tin mà India Today có được, ông Vijay rời khỏi nhà vào ngày 20.2.2014 để dự một đám cưới ở thành phố khác cùng với con trai Rajesh và con gái Nivedita.

Bà Neelam ở nhà. Khi ông Vijay trở về vào đêm muộn, ông tá hỏa khi thấy thi thể vợ và con chó cưng của mình. Cả hai bị giết bằng một vật sắc nhọn. Sau khi ông trình báo sự việc với cảnh sát, một số nghi phạm đã bị bắt.

Cùng lúc, con vẹt mà ông Vijay nuôi cũng ngừng ăn uống và im lặng. Ông nghi ngờ rằng con vẹt có thể đã chứng kiến vụ giết người.

Khi ông bắt đầu đọc tên từng kẻ tình nghi trước mặt con vẹt, nó đã tỏ ra sợ hãi khi cái tên Ashu được xướng lên và bắt đầu hét lớn "Ashu-Ashu". Thậm chí, trước mặt cảnh sát, con vẹt cũng có phản ứng tương tự với cái tên Ashu, và anh ta đã bị bắt. Điều này cũng đã được cảnh sát đề cập trong quá trình điều tra của họ.

Nivedita Sharma, con gái của cặp vợ chồng, nói với India Today rằng Ashu thường xuyên lui tới nhà họ và thậm chí ở đây trong nhiều năm.

Cha cô cũng cho anh 80.000 rupee (gần 23 triệu đồng) để theo đuổi bằng thạc sĩ quản trị kinh doanh. Cô nói Ashu biết nơi cất giữ đồ trang sức và tiền mặt trong nhà và anh ta đã lên kế hoạch thực hiện một vụ cướp. Theo cô, việc anh ta dùng dao đâm con chó cưng 9 nhát và bà Neelam 14 nhát cho thấy ý định duy nhất của anh ta là giết người cướp của.

Con vẹt đã được đề cập xuyên suốt vụ án, nhưng không được đưa ra làm bằng chứng vì Luật Bằng chứng của Ấn Độ không có quy định nào như vậy.

Cô Nivedita cho hay con vẹt đã qua đời 6 tháng sau vụ việc. Ông Vijay Sharma cũng qua đời vào ngày 14.11.2020 trong đại dịch Covid-19. "Cha mẹ tôi muốn Ashu bị treo cổ, và cả gia đình sẽ kháng án ở Tòa án Tối cao để trừng phạt anh ta", cô nói.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.