Nhóm côn đồ vây ráp, đánh người giữa trung tâm TP.HCM: Mâu thuẫn trên mạng xã hội

Trác Rin
Trác Rin
25/02/2022 18:03 GMT+7

Chiều 25.2, Công an Q.3 (TP.HCM) cho biết, đơn vị đã mời làm việc một số người trong nhóm vây ráp, đánh người ngay trung tâm TP.HCM . Bước đầu, công an xác định nguyên nhân vụ việc là do mâu thuẫn trên mạng xã hội .

Theo Công an Q.3, qua công tác truy xét, Đội Cảnh sát hình sự Công an Q.3 đã mời một số người liên quan vụ đánh người trên đường Cách Mạng Tháng 8 (P.Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM) vào rạng sáng 24.2 lên làm rõ.

“Qua làm việc, bước đầu chúng tôi xác định nguyên nhân vụ việc là do mâu thuẫn trong quá trình livestream “nói qua nói lại” trên mạng xã hội Facebook. Khi anh A. (nạn nhân), mở cửa ô tô bước xuống liền bị nhóm này xông vào đánh”, lãnh đạo Công an Q.3 thông tin.

Hiện Công an Q.3 đang tiếp tục truy xét những người còn lại để điều tra làm rõ. “Chúng tôi cũng mời làm việc với nhóm người đi trên ô tô để tìm hiểu rõ ngọn ngành”, lãnh đạo Công an Q.3 nói và cho biết thêm, khi nào có kết quả điều tra vụ côn đồ đánh người, sẽ thông tin cụ thể đến Báo Thanh Niên.

Nhóm người tấn công người dân trên đường, ngay trung tâm TP.HCM

Cắt từ clip

Như Thanh Niên thông tin, khoảng 0 giờ 48 ngày 24.2, anh T.X.A điều khiển ô tô chở chị T.Đ.T (cùng ngụ Q.3), 4 người bạn và 2 con của chị T. đi sinh nhật về. Suốt chặng đường từ Q.1 đến Q.3, anh A. thấy nhiều người liên tục bám đuôi xe anh.

Khi về đến nhà trên đường Cách Mạng Tháng 8 (P.Võ Thị Sáu, Q.3), anh A. và chị T. vừa mở cửa xe bước xuống thì lập tức có nhóm người đi trên 4 xe máy lao vào tấn công. Anh A. hốt hoảng tháo chạy nhưng nhóm côn đồ vẫn tiếp tục truy đuổi. Còn chị T. đã kịp leo lên xe đóng cửa, lái xe bỏ chạy.

Thương tích để lại trên người anh A. sau khi bị tấn công bất ngờ

Nạn nhân cung cấp

Khi anh A. bỏ chạy đến trước địa chỉ số 306 Nguyễn Thị Minh Khai (P.5, Q.3) thì bị nhóm côn đồ khống chế, dùng dây xích, gậy, nón bảo hiểm thay nhau đánh vào vùng đầu, cổ, vai cho đến khi anh đổ gục mới chịu bỏ đi.

Chưa dừng lại, nhóm côn đồ còn chặn đầu, khóa đuôi ép xe chị T., may mắn là chị cùng những người trên xe vẫn an toàn. Sau khi nhóm côn đồ bỏ đi, chị T. chở anh A. đi cấp cứu tại Bệnh viện nhân dân 115.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.