Nhóm Credo gồm 6 sinh viên Nhạc viện TP.HCM đang thực hiện dự án Hát vang tiếng đàn - hát những tác phẩm khí nhạc kinh điển, với mong muốn đưa các tác phẩm này đến gần khán giả. Mục đích tốt đẹp, hướng đi riêng của nhóm đã được thông tin khá nhiều trên các báo thời gian qua, và tạo được sự chờ đợi trong khán giả.
Tuy nhiên, sau hai đêm diễn đầu tiên, đã có ý kiến cho rằng nhóm đã hát nhép trong nhiều tiết mục. Đáng kinh ngạc, là ngay cả những người có chuyên môn cao đi xem chương trình vẫn có ý kiến khác nhau về việc này, người bảo có nhép, người nói không.
|
|
“Những sơ suất về kỹ thuật trong khi hát, lỗi về âm thanh, cả những độ lệch của âm lượng khi mi-crô đeo tai bị nghiêng..., điều này chắc khán giả nghe - biết được, nếu nhóm hát nhép thì làm sao có những lỗi này”, Credo khá bức xúc khi nói về việc này. “Có thể lần ra mắt nhóm hát chưa tốt thật, nhưng nhóm sẽ nỗ lực tập luyện để hoàn thiện hơn trong những chương trình sau. Sự không trọn vẹn, những lỗi mắc phải trong lần đầu hầu như bao giờ cũng có, nhóm không ngại nghe những lời chê về chuyên môn, nhưng hát nhép thì không”, Quỳnh Anh - thành viên của nhóm nhấn mạnh. Với nhạc sĩ Nguyễn Bách, người đưa ra ý tưởng hát khí nhạc và lập nhóm, thì: “Chỉ có 2 bài có dàn hợp xướng Suối Việt hát cùng, Hallelujah và Tình ca cho thế giới mới, phần vocal background cho hợp xướng là thu sẵn 50%, và dàn hợp xướng hát chập lên. Còn 6 thành viên Credo, tôi xin khẳng định, từ lương tâm nghề nghiệp của người thầy lẫn người dẫn dắt nhóm, các bạn hoàn toàn không hát nhép. Hơn nữa, về bài Sầu Chopin - bị cho là nhép, thì tôi xin nói rõ lại, đó là bài được Sở VH-TT-DL yêu cầu đổi lời Việt vào giờ chót, khoảng chiều ngày 18.9, lúc đó tôi mới đặt lời Việt trong thời gian rất gấp rút, vậy làm sao đủ thời gian vào phòng thu để thu, mà nhép được. Mỗi người có quyền nhận xét, nhưng cần phải có sự công tâm, khách quan...”.
| GS-NS Ca Lê Thuần - Phó chủ tịch Ủy ban toàn quốc Liên hiệp các Hội VHNT VN, Chủ tịch Hội m nhạc TP.HCM nói: “Cũng là khán giả của chương trình, tôi biết rõ là các em không hát nhép. Mi-crô đeo tai tuột lên tuột xuống, âm thanh không đều - lúc rõ lúc không, chứ nhép thì không”. |
Chuyện hát thật hay nhép của nhóm Credo tưởng rất dễ kết luận, song ngay cả người trong giới có tham gia biểu diễn lẫn xem chương trình cũng có những nhận xét trái ngược nhau. Theo NSƯT Tạ Minh Tâm, Trưởng khoa Thanh nhạc, Nhạc viện TP.HCM, là khách mời trong đêm 18.9 thì: “Hơn ai hết, chúng tôi biết rõ thực lực của các em. Còn là sinh viên, nên khả năng các em có giới hạn, ai nghe cũng có thể phát hiện những chỗ hát phô, lỗi, vậy thì không thể nhép được. Tôi nghĩ với dự án này, mọi người nên khuyến khích, động viên để các em tiếp tục phát triển”. Nghệ sĩ Ngọc Tuyền, người hướng dẫn luyện thanh cho nhóm, là khách mời đêm 19.9 cho rằng: “Đêm 18.9 tôi không dám chắc có nhép hay không, nhưng đêm 19.9 tôi nghĩ là nhóm hát live hoàn toàn”.
Tuy nhiên, cũng là người trong nghề, bà Hoàng Điệp, Trưởng bộ môn chỉ huy, khoa Lý luận - Sáng tác - Chỉ huy của Nhạc viện TP.HCM lại khẳng định: “Nếu ai để ý một chút sẽ biết ngay là nhóm có hát nhép, không hoàn toàn tất cả các tiết mục, nhưng đa số là nhép”. Theo bà: “Nếu thực lực chưa đủ thì khoan vội giới thiệu đến công chúng. Tôi không phản đối ý tưởng đưa nhạc hàn lâm đến gần hơn với khán giả, nhưng nếu làm không khéo thì sẽ rất phản cảm, thiệt thòi chính là ở các em”.
Nguyên Vân

Bình luận (0)