Nhóm 'hiệp sĩ' đường phố bắt gọn tên trộm xe máy

Thấy xe máy của chị Yến Loan (39 tuổi) dựng trước nhà không người trông coi tên trộm dùng đoản bẻ khóa xe nổ máy bỏ chạy.

Thấy xe máy của chị Yến Loan (39 tuổi) dựng trước nhà không người trông coi tên trộm dùng đoản bẻ khóa xe nổ máy bỏ chạy.

Khoảng 13 giờ 30 ngày 5.3, nhóm “hiệp sĩ đường phố” gồm Nguyễn Trọng Nghĩa, Trần Văn Hoàng, Lê Ngọc Phúc, Hoàng Văn Kiên, Nguyễn Văn Thôi đang lưu thông trên đường C18 (P.12, Q.Tân Bình, TP.HCM) thì phát hiện hai thanh niên đi xe máy có biểu hiện khả nghi nên bám theo.
Đến một ngôi nhà ở đường trên, thấy xe máy của chị Yến Loan (39 tuổi) dựng trước nhà không người trông coi nên thanh niên ngồi sau liền tiếp cận dùng đoản bẻ khóa xe nổ máy bỏ chạy. Thấy vậy, nhóm “hiệp sĩ” hô hoán, truy đuổi khoảng 100 m thì bắt được nghi phạm cùng tang vật, đưa về trụ sở công an phục vụ công tác điều tra. Người cầm lái chạy thoát. Tại cơ quan công an, nghi phạm thừa nhận hành vi phạm tội và khai tên Vũ Mạnh Cường (37 tuổi, ngụ Q.Tân Bình, TP.HCM), từng có 1 tiền án về hành vi tàng trữ sử dụng trái phép chất ma túy và 1 tiền án về tội cướp giật tài sản.
Trước đó vào ngày 2.3, “hiệp sĩ” Phạm Trọng Nghĩa (27 tuổi, ngụ Q.1, TP.HCM) truy đuổi 2 tên cướp giật điện thoại của người dân trên đường Bùi Thị Xuân (Q.1) thì bị tai nạn dẫn đến gãy chân phải vào Bệnh viện Chấn thương chỉnh hình cấp cứu. Tuy sức khỏe đã qua cơn nguy kịch nhưng hoàn cảnh của Nghĩa khá khó khăn.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.