Nhóm họa sĩ “bụi” với "Phố tranh"

14/05/2010 01:01 GMT+7

Trích toàn bộ số tiền dành dụm được của gần 20 năm mài cọ, "gã bụi đời" Nguyễn Duy Hiền cùng hai cộng sự đang gấp rút hoàn thành 3.000 bức tranh để đưa vào triển lãm dọc chiều dài đường Lê Ngô Cát (từ đàn Nam Giao lên lăng Tự Đức, TP Huế).

Cuộc triển lãm lãng mạn này có chủ đề là Phố tranh. Nhóm họa sĩ trẻ gồm Nguyễn Duy Hiền, Trần Hữu Nhật và Nguyễn Hoàng Việt đang ấp ủ một cách "chơi khác người" với việc phủ đầy con đường bằng tranh nghệ thuật. Để thực hiện cho dự án, nhóm hiện đang gấp rút hoàn thành 3.000 bức tranh bằng các chất liệu acrylic, sơn dầu, sơn mài, giấy dó... với các chủ đề như hoài niệm, phong cảnh, nữ sinh... 

 

"Hoài niệm" - chủ đề này gần như xuyên suốt trong các sáng tác của Nguyễn Duy Hiền

Với dự án này, Nguyễn Duy Hiền đã phải gác lại ước mơ xây lại ngôi nhà và mở rộng phòng tranh New Sun (tại 75 Lê Ngô Cát, TP Huế). Mỗi ngày, anh như tự "nhốt" mình trong xưởng vẽ để chuyên tâm vào những hoài niệm, những dáng nét của các cô gái Huế, hay đó là hình ảnh buổi chợ, gánh hàng rong của các chị, các mẹ, hoặc phong cảnh trầm tích của thành quách cố đô.

Hơn 10 năm bôn ba xứ người với nghề tìm trầm, nghề đào đãi vàng, năm 1990, anh quyết định trở về quê nhà để lập nghiệp. Vốn có năng khiếu và đam mê hội họa từ nhỏ, Nguyễn Duy Hiền không ngần ngại xin học ké các thầy là những họa sĩ tên tuổi ở trường Đại học Nghệ thuật Huế như họa sĩ Hoàng Đăng Nhuận, Vĩnh Phối, Bửu Chỉ... hay các sinh viên vẫn đang theo đuổi ước mơ hội họa như mình. "Lúc đó, không chỉ những họa sĩ tên tuổi mới là thầy của tôi, mà ngay cả những sinh viên cũng là thầy của tôi. Họ đã tận tình bày vẽ cho tôi những thứ mà tôi không có điều kiện để học. Đã nhiều lần tôi thấy nản, nhưng cứ mỗi lần muốn từ bỏ, thì như có một sợi dây vô hình nào đó lại gắn kết tôi và hội họa, không thể tách rời được. Hội họa đã chọn tôi", anh Hiền tâm sự. 

Để giúp những bà con nghèo khó nơi anh đang sinh sống, Nguyễn Duy Hiền từng mở gần 30 tiệm bán tranh lưu niệm tại đường Huyền Trân Công Chúa. Những điểm này chủ yếu bán tranh phong cảnh Huế, tranh hoài niệm với giá từ 30 đến 60 USD/bức. Nhờ việc làm này anh đã tạo việc làm, tăng nguồn thu nhập cho hơn 20 hộ gia đình.

Trải nghiệm trong những năm bôn ba kiếm sống đã giúp Nguyễn Duy Hiền có cái nhìn sâu sắc về đời sống, con người, nhân tình thế thái. Vì thế, tranh của anh mang phong cách rất riêng. Cuộc sống trải nghiệm đã để lại trong anh những dấu ấn khó phai mờ khiến anh thường nhớ về quá khứ. Cũng vì lý do ấy mà anh đưa nó đi vào tranh một cách tự nhiên, nhưng lại rất sinh động, có hồn qua hàng ngàn bức tranh.

Để thực hiện 3.000 bức tranh nghệ thuật cho ý tưởng Phố tranh, anh cùng 2 cộng sự là Trần Hữu Nhật và Nguyễn Hoàng Việt tất bật với cây cọ, với màu vẽ, với những tấm toan. 3.000 đứa con tinh thần ấy sẽ hội tụ gần như đầy đủ cung bậc cảm xúc của chàng họa sĩ bụi này. 

 

Nét e ấp, tà áo dài thướt tha, vành nón của thiếu nữ Huế qua nét cọ của Nguyễn Duy Hiền

Để không gian Phố tranh ở đường Lê Ngô Cát thêm phần sinh động, nhóm sẽ lắp đặt 2 tấm toan dài 50m để du khách khi đến với Phố tranh đều có thể "một lần làm họa sĩ". "Mỗi chúng ta đều là họa sĩ. Vậy chúng ta hãy thử một lần tập làm họa sĩ", và đó cũng chính là thông điệp mà gã họa sĩ này muốn gửi đến tất cả công chúng yêu tranh của mình qua Phố tranh tại Huế.

Minh Phương

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.