Miễu Mạch Nước trên đường Bùi Thị Lùng, xã Đông Thạnh (huyện Hóc Môn cũ, TP.HCM) từ lâu được biết đến là điểm quen thuộc của người dân thành phố và các tỉnh lân cận mỗi dịp tết đến, xuân về. Không chỉ đến thắp hương, dâng lễ và cầu nguyện, nhiều người còn xuống khu vực mạch nước ngầm và trực tiếp sử dụng nguồn nước tại đây để cầu tài lộc, bình an trong năm mới.

Theo người dân địa phương, miễu có tuổi đời khoảng 100 năm, trải qua nhiều lần trùng tu, mở rộng để đáp ứng nhu cầu tín ngưỡng. Nơi đây được xem là một trong những điểm tâm linh lâu đời ở huyện Hóc Môn cũ
ẢNH: NGỌC DƯƠNG
Tại khu vực mạch nước, nhiều người múc và uống nước lấy may, xem đó như lộc đầu xuân. Có người cúi xuống rửa mặt, gội đầu với niềm tin sẽ "gột rửa" những điều xui xẻo trong năm cũ. Không chỉ sử dụng tại chỗ, nhiều người còn cẩn thận hứng nước vào chai, can nhỏ mang về nhà như một cách giữ lại "lộc" đầu năm với niềm tin sẽ mang theo may mắn, tài lộc và nguồn năng lượng tốt lành cho cả gia đình.

Khu vực lấy nước tại miễu luôn trong tình trạng đông kín người, chờ đến lượt xuống khu vực mạch nước ngầm. Để phục vụ nhu cầu ngày càng tăng, ban quản lý đã xây dựng hệ thống bậc thang kiên cố, lát gạch sạch sẽ tạo lối đi thuận tiện và hạn chế trơn trượt khi di chuyển
ẢNH: NGỌC DƯƠNG

Ngay vị trí mạch nước phun lên từ lòng đất là bể chứa được thiết kế hình long quy – linh vật mang ý nghĩa tâm linh. Tại mạch nước, nhiều ca nhựa được đặt sẵn để người dân múc nước uống tại chỗ hoặc rửa mặt, gội đầu
ẢNH: NGỌC DƯƠNG

Mạch nước ngầm tại miễu Mạch Nước được cho là phun trào liên tục suốt hơn một thế kỷ, trở thành “linh khí” gắn liền với đời sống tín ngưỡng của người dân địa phương
ẢNH: NGỌC DƯƠNG

Sau khi uống nước, rửa mặt, nhiều người không quên mang theo chai nhựa, can nhỏ để hứng nước ngầm đem về nhà dùng dần. Có người lấy vài chai để trong bếp với quan niệm giữ lộc đầu năm, người khác chia lại cho người thân như một cách san sẻ may mắn
ẢNH: NGỌC DƯƠNG

Chị Đặng Thị Ngọc Duyên (34 tuổi, phường Bình Tiên, TP.HCM) dùng ca nhựa múc nước rửa mặt với niềm tin “gột rửa” điều không may của năm cũ
ẢNH: NGỌC DƯƠNG

Sau khi thắp hương khấn vái, nhiều người cúi xuống hứng nước rửa mặt, súc miệng, thậm chí gội đầu ngay tại chỗ
ẢNH: NGỌC DƯƠNG

Chị Võ Thanh Thơ (29 tuổi, phường Bình Tiên, TP.HCM) lấy gáo múc nước rửa mặt bên mạch nước ngầm. "Năm nay là lần đầu tiên em đến đây cùng gia đình; mọi người tin rằng nơi đây sẽ mang lại niềm may mắn và bình an nên em cũng muốn đến thắp nhang và cầu nguyện cho người thân", Thanh Thơ chia sẻ
ẢNH: NGỌC DƯƠNG

Khuôn viên miễu Mạch Nước trở nên nhộn nhịp khi đông đảo người dân đổ về dâng hương, cầu tài lộc và bình an trong những ngày đầu năm. Từng nhóm khách nối nhau vào chánh điện khấn nguyện, sau đó di chuyển xuống khu vực mạch nước ngầm để thực hiện nghi thức lấy nước
ẢNH: NGỌC DƯƠNG

Bên cạnh nghi thức lấy nước, một số người còn thực hiện các tập tục dân gian khác như chui qua bụng và rung chuông ở tượng ngựa đặt trong khuôn viên miễu để cầu bình an, thuận lợi. Theo quan niệm truyền miệng, điều này tượng trưng cho việc vượt qua khó khăn, đón điều tốt lành trong năm mới
ẢNH: NGỌC DƯƠNG

Trong chánh điện, trước tượng thờ Thủy Long Thánh Mẫu, dòng người ra vào thành tâm dâng lễ, xin lộc đầu xuân
ẢNH: NGỌC DƯƠNG

Miễu Mạch Nước ở xã Đông Thạnh mở cửa đón khách tham quan, chiêm bái từ 16 giờ đến 19 giờ mỗi ngày. Lượng khách tăng mạnh vào các dịp cao điểm như Tết Nguyên đán, đặc biệt những ngày đầu năm mới, cũng như vào mùng 1 và ngày 15 âm lịch hằng tháng – thời điểm nhiều người có thói quen đi lễ cầu an, cầu tài
ẢNH: NGỌC DƯƠNG
Bình luận (0)