Như chưa hề có cuộc chia ly... 19: Hàng trăm "pho tiểu thuyết nhân nghĩa"

21/06/2009 23:51 GMT+7

Trực tiếp trên cùng lúc 3 kênh VTV1, VTV4 và VTV9 tối thứ bảy 20.6 vừa qua, nhịp cầu đoàn tụ Như chưa hề có cuộc chia ly... của Đài truyền hình VN tiếp tục chứng tỏ sự chờ đợi "mỗi tháng một lần" của khán giả là không uổng phí. Xem Video clip (VTV)

Không vội vã, nhưng người dẫn chương trình đã khiến ai nấy phải hồi hộp ngay từ phút đầu tiên.

"Chương trình đã diễn ra đến hôm nay là số 19. Một năm rưỡi qua, chúng tôi đã tiến hành tìm kiếm và tìm ra 113 trường hợp. Mỗi một hồ sơ trong số 113 trường hợp ấy đều như một pho tiểu thuyết, chứa đựng những câu chuyện nhân nghĩa. Hôm nay, chúng ta cũng sẽ được chứng kiến những câu chuyện như vậy. Và xin tiết lộ rằng không phải chỉ là 2-3 cuộc đoàn tụ như thường lệ, mà nhiều hơn", chị Thu Uyên nói.

Tiếp tục với "hồ sơ đường 7" trên số 18, người dẫn chương trình đưa khán giả ngược lại những câu chuyện ly tán đẫm nước mắt từ 34 năm trước, khi những đứa trẻ vô tội bị rớt lại trên đường chạy loạn của người thân. Thật không thể hình dung, 34 năm sau, vẫn còn đến hơn 100 hồ sơ đăng ký tìm kiếm liên quan đến câu chuyện bi thương này.

Có biết bao ông bố bà mẹ sau mấy chục năm vẫn chưa bao giờ nguôi nỗi đau khi một mảnh vỡ của gia đình chưa liền lại. Dọc đường 7, những đứa trẻ có thể còn sống, có thể chẳng bao giờ được gặp lại cha mẹ. Như trường hợp của gia đình anh Phong, chị Tú. Khi đi lạc thì có anh Giang 9 tuổi, nhờ anh Giang mà chị Tú còn lưu giữ trong ký ức của cô bé 4 tuổi thuở ấy những mẩu tin tức còn sót lại của gia đình. Sau mấy chục năm ly tán, gặp lại nhau, chỉ còn mình cô Tú cạo đầu để cầu mong tìm được gia đình, lên chương trình chưa kịp mọc lại tóc đã được anh nhận ra. Chỉ có Giang là đã nằm lại ở mảnh đất đó sau 34 năm, chưa kịp được một lần nhìn lại mặt người thân…

Đó cũng là bất ngờ khi anh Đào Văn Trí, anh Lê Tấn Hiệp chia sẻ niềm hạnh phúc vô bờ tìm lại được cô em gái Trần Thị Nhung (Đào Thị Nhung), cũng từng ấy năm thất lạc nhau.

Những nỗi đau xa cách được xoa dịu bởi sự góp tay của rất nhiều người. Những người con của tập "hồ sơ đường 7" dù đã có gia đình, đã tưởng như yên phận với cuộc sống của mình sau bao năm thì tiếng gọi âm thầm của nguồn cội vẫn chẳng thể nào nguôi trong sâu thẳm. Như cô Đỗ Thị Đê đã tìm được con gái Nguyễn Thị Mai Hiền. Hay như trường hợp đặc biệt hơn, chị Trương A Kiếu (Chương A Kiếu) thất lạc và được gia đình ông Nguyễn Thanh Luận nhận nuôi. Và chị Kiếu, sau chuyến đi lạc dài 34 năm, tối thứ bảy vừa qua ở trường quay cũng đã được đoàn tụ với đại gia đình, tất cả đến 19 thành viên.

Đúng như người dẫn chương trình tiết lộ ngay từ đầu, không phải hai, ba, mà tất cả đến năm cuộc đoàn tụ trong số 19. Đoàn tụ tại trường quay, đoàn tụ trên phóng sự. Đoàn tụ "đơn" và cả đoàn tụ "kép".

Thậm chí, vượt ra khỏi tập "hồ sơ đường 7", sự hạnh ngộ cũng đến từ những người tưởng như chẳng hề liên quan gì đến những người trong cuộc chia ly, như lá thư của một nữ cán bộ làm công tác văn hóa xã hội ở Đồng Nai.

Thư viết: "Bà tên là Nguyễn Thị Tửu, sinh năm 1925 tại Đại Lộc, Quảng Nam. Chồng bà là liệt sĩ Nguyễn Đức Khôi, hy sinh tại đèo Cheo Reo, thời chống Pháp, khi đó ông là Đại đội trưởng tuyên truyền giải phóng quân. Năm con gái Nguyễn Thị Đồ lên 6, bà vào Nam làm thuê một thân một mình. Đến nay bà đã 85 tuổi…".

Thật không thể nào ngờ là giờ đây, sau 54 năm, từ những thông tin ít ỏi, những người làm chương trình đã tìm được bà Đồ, nay sinh sống tại Ea H'Leo, tỉnh Đắk Lắk. Đúng như người dẫn chương trình đã nói, tình mẹ con muộn màng nhưng "là một ân huệ dành cho cuộc đời nhiều vất vả của cô Đồ cũng như bà Tửu".

Cát Khuê

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.