‘Những bé gái Ballet’ của Lê Anh Quân bàng bạc giữa làng Pháp cổ xứ Đông Dương

Lê Công Sơn
Lê Công Sơn
28/02/2022 10:30 GMT+7

Lấy cảm hứng từ quãng thời gian làm giáo viên dạy mỹ thuật và tình yêu với cô con gái Hạ Lam - khi cả Lê Anh Quân và con gái đều thích bộ môn múa ballet - mà triển lãm mỹ thuật Những bé gái Ballet ra đời.

Câu chuyện về Những bé gái Ballet được họa sĩ Lê Anh Quân kể từ ngày 27.2 – 30.3 tại Ana Mandara Villas Dalat Resort & Spa (Lâm Đồng) - một khu nghỉ dưỡng với vẻ đẹp đặc trưng đậm dấu ấn kiến trúc Pháp cổ đầy tinh tế, lãng mạn, đặc trưng của xứ Đông Dương.

Tác phẩm Cái bóng (2021)

Tác phẩm Đàn bà (2020)

Tác phẩm Đàn bà (2020)

NVCC

Có lẽ bởi nguồn cảm hứng ngọt ngào tình yêu với cô con gái Hạ Lam và không gian bàng bạc giữa làng Pháp cổ của Đà Lạt mà trong các tác phẩm tuyển chọn giới thiệu tại triển lãm như: Đứa bé múa, Mưa - 2021, Mặt trời, Thân phận 1, Thân phận 2, Thân thể..., đã khiến người xem bất ngờ trước những tác phẩm như mê hoặc của họa sĩ tài hoa Lê Anh Quân.

Được biết, triển lãm Những bé gái Ballet trình làng 17 tác phẩm đặc sắc của họa sĩ Lê Anh Quân là những tác phẩm gắn với câu chuyện thú vị của người họa sĩ tài hoa được trưng bày tại Le Lycée Ballroom - không gian được thiết kế dựa trên ý tưởng về ngôi trường trung học Pháp, nằm trong quần thể Ana Mandara Villas Dalat Resort & Spa - thành phố Đà Lạt.

Họa sĩ Lê Anh Quân tâm sự: “Tôi nghĩ, chính khung cảnh bình yên của nơi này sẽ giúp mọi người có thể cảm nhận Những bé gái Ballet bằng một thứ cảm xúc mới mẻ theo phong cách chậm rãi, đơn giản và tinh tế hơn. Tôi tin rằng đây sẽ là không gian triển lãm tạo cảm xúc cho rất nhiều nghệ sĩ khác, và cũng chính là nguồn cảm hứng cho những tác phẩm mỹ thuật mới ra đời…”.

Họa sĩ Lê Anh Quân sinh năm 1977 tại Hà Nội, tốt nghiệp Đại học Mỹ thuật Hà Nội và là một trong số ít những lớp họa sĩ trẻ sớm khẳng định cho mình một phong cách riêng với nhiều sáng tạo, tìm tòi nghệ thuật

Tác phẩm Đứa bé múa (2019)

Tác phẩm Thân thể (2021)

NVCC

Họa sĩ Lê Anh Quân sinh năm 1977 tại Hà Nội, tốt nghiệp Đại học Mỹ thuật Hà Nội và là một trong số ít những lớp họa sĩ trẻ sớm khẳng định cho mình một phong cách riêng với nhiều sáng tạo, tìm tòi nghệ thuật. Lê Anh Quân đã tổ chức thành công nhiều triển lãm mỹ thuật trong lẫn ngoài nước, được đông đảo khán giả và giới chuyên môn đánh giá cao: Triển lãm nhóm Nghệ thuật Đương đại châu Á New York năm 2008; Triển lãm nhóm Một chuyến đi tại Berlin, Đức năm 2015; Triển lãm nhóm Không quan tâm đến Hà Nội tại Paris, Pháp năm 2018; Triển lãm nhóm Amitié tại Paris, Pháp năm 2019; Triển lãm cá nhân tại phòng tranh YOUNG, Hà Nội năm 2006, Triển lãm cá nhân tại Hà Nội năm 2010, Triển lãm cá nhân tại Bảo tàng Mỹ thuật quốc gia Việt Nam năm 2019.

Tác phẩm Mặt trời (2021)

Tác phẩm Mây (2021)

Tác phẩm Mưa (2021)

Với những người yêu mến mỹ thuật thì việc được thỏa thích ngắm tranh của họa sĩ Lê Anh Quân thật sự là cơ hội may mắn. Lần triển lãm gần đây nhất của anh diễn ra vào tháng 11.2020 tại Hà Nội. Và chỉ khi tìm thấy sự đồng điệu, một không gian “chạm” đúng dòng cảm xúc và phù hợp, anh mới sẵn sàng cho việc chia sẻ những tác phẩm của mình.

Với lần triển lãm này, họa sĩ Lê Anh Quân chọn Đà Lạt - nơi anh tìm thấy cảm xúc thuộc về miền ký ức, chính là sự thăng hoa cho kết nối giữa những vật dụng không tưởng vào trong tranh và tìm được sự đồng điệu nhẹ nhàng của người xem nơi thành phố ngàn hoa luôn say đắm du khách.

Những bé gái Ballet gồm 17 tác phẩm nghệ thuật với đa dạng các chất liệu từ gương, thủy tinh, gỗ và các chất liệu tổng hợp với sự bài trí công phu. Có lẽ, khái niệm “tranh” mà họa sĩ Lê Anh Quân mang lại, sẽ là trải nghiệm chưa từng có với những ai đi xem triển lãm tranh theo lối truyền thống. Tranh của họa sĩ Lê Anh Quân từng được coi là một “hiện tượng thị giác’ bởi anh là một họa sĩ đặc biệt và khác biệt, khác biệt từ chính những chất liệu mà anh sử dụng trong tác phẩm.

Gọi là tranh, nhưng không phải cuộc chơi của màu sắc. Những chất liệu mới là “nhân vật chính” của câu chuyện kể được ẩn mình trong đó. Khác với hình ảnh của những đứa trẻ trước đây anh từng thể hiện, từ những cái đầu trẻ em ám ảnh vì khói bụi ô nhiễm, hay khói thuốc chiến tranh, đến chùm tranh về những đứa trẻ đều bím tóc vung vẩy mà giờ đây hiếm gặp trên đường phố Hà Nội. Và cứ thế mà Những bé gái Ballet của Lê Anh Quân bay bổng, lãng mạn, tinh tế trong sự chiêm nghiệm và suy ngẫm.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.