Những bệnh nhi ung thư ở xóm trọ: Giản đơn điều ước 'về nhà ăn tết'

Phan Diệp
Phan Diệp
09/02/2024 09:10 GMT+7

Hơn 200 bệnh nhi ung thư ở xóm trọ gần bệnh viện Ung bướu cơ sở 2 (TP.Thủ Đức) trước đó đã có ngày hội xuân nhiều niềm vui. Khi được hỏi, đứa nào cũng nói: "Con muốn về nhà ăn tết".

Chiều cuối năm, con hẻm nhỏ trên đường 225B, P.Tân Phú, TP.Thủ Đức có tiếng nhạc xuân bật từ 15 giờ. Cổng chào bong bóng đủ sắc màu, 4 chú hề trong trang phục sặc sỡ làm trò, chào đón những bệnh nhi ung thư đầu tiên đến.

Có bé đầu trọc vì hóa chất, rụng hết tóc. Có bé chống nạng bước vào, em bị cưa một chân trong quá trình điều trị ung thư di căn. Nhiều con còn chưa biết đi, được mẹ ấp trong lòng, ngủ ngon lành.

Một bữa tiệc trước tết dành cho những đứa trẻ "đang không khoẻ". Bữa tiệc hiếm nụ cười nhưng các em rất thân thiện, trò chuyện khi ai đó đến cạnh hỏi thăm.

Những bệnh nhi ung thư ở xóm trọ: Giản đơn điều ước 'về nhà ăn tết'- Ảnh 1.

Những chú hề hoạt náo trước cổng bước vào tiệc xuân.

Phan Diệp

Những bệnh nhi ung thư ở xóm trọ: Giản đơn điều ước 'về nhà ăn tết'- Ảnh 2.

Bệnh nhi ung thư và phụ huynh đến chật kín hẻm nhỏ.

Phan Diệp

Không khí rộn ràng khi mùa xuân về nơi xóm trọ của bệnh nhi ung thư.

Những đứa trẻ không về quê

Bữa tiệc vui xuân với chủ đề: "Xuân về xóm trọ", cho những đứa trẻ ung thư được anh Lê Văn Hải (Hải Sido, 49 tuổi) vận động các nhà hảo tâm tổ chức. Kinh phí hơn 100 triệu đồng.

Anh Hải có công việc làm "chú hề Sido" trong một chương trình của đài truyền hình. Đã 16 năm anh gắn bó với bệnh nhi ung thư. Đều đặn hàng tháng, anh cùng những người bạn của mình đến bệnh viện ung bướu tổ chức sinh nhật cho các em. Đây là năm đầu tiên tôi tổ chức tiệc vui xuân.

"Khu trọ dành cho bệnh nhân ung thư cạnh bệnh viện ung bướu ngày càng có thêm nhiều người đến, đặc biệt là các em nhỏ. Vì thế, tôi tổ chức tiệc xuân để mọi người có thêm niềm vui, lạc quan trong năm mới. Tôi vui và hạnh phúc khi chương trình nhận được sự chung tay của cộng đồng", chú hề Sido nói.

Bữa tiệc kéo dài hơn 3 tiếng, các em được nhận quà từ đồ chơi, quần áo, thức ăn và tiền lì xì của các cá nhân, tổ chức. Tiếp đến là chương trình văn nghệ, múa lân, các trò chơi đến từ những chú hề. Tiệc vui xuân còn kết hợp tổ chức sinh nhật trong tháng 1 cho hơn 30 bệnh nhi ung thư.

Những bệnh nhi ung thư ở xóm trọ: Giản đơn điều ước 'về nhà ăn tết'- Ảnh 3.

Bé Thanh Nhi và mẹ cười vui sau khi nhận quà rồi vội về lại nhà trọ.

Phan Diệp

Bé Thanh Nhi (11 tuổi, quê Đắk Lắk) được mẹ đặt ngồi trên xe lăn tiến vào bữa tiệc xuân. Nhi bị u não, vừa vào xong toa thuốc đầu tiên nên hiện tại còn mệt, không thể tự đi. Tuy nhiên, cô bé vẫn biết mỉm cười khi mẹ đưa mình bong bóng tạo hình ngộ nghĩnh. Sợ con mệt, chị Hạnh nhận vài món đồ chơi cho con rồi vội quay lại căn trọ. Thấy con gái cười, chị Hạnh cũng cười theo, nhưng mắt thì ươn ướt.

"Bé lên thành phố ở lại điều trị đã 2 tháng liền chưa được về nhà. Tôi hi vọng ít hôm nữa tái khám có kết quả tốt, bác sĩ sẽ cho con về quê ăn tết", người mẹ nói.

Những bệnh nhi ung thư ở xóm trọ: Giản đơn điều ước 'về nhà ăn tết'- Ảnh 4.

Bé Ngọc Ánh cùng bà nội nhận quà tại gian hàng của nhà hảo tâm.

Phan Diệp

Cô bé Ngọc Ánh, cũng 11 tuổi, bị ung thư xương đến bữa tiệc cùng bà nội. Ánh bị cưa mất một chân trong quá trình điều trị, chống nạng nhích từng bước chậm vào tìm ghế ngồi. Bà Lê Thị Thới (67 tuổi, quê Tiền Giang) cho biết tết này 2 bà cháu phải ở lại nhà trọ để tiện theo dõi sức khoẻ cho cháu gái.

Kinh tế khó khăn, cháu bệnh tật nên bà không dám nghĩ đến chuyện sắm tết. "Nhờ có chương trình vui xuân ở xóm trọ mà hai bà cháu cảm nhận được không khí tết, giúp cháu đỡ tủi thân khi không có ba mẹ bên cạnh", bà nói.

Ước về nhà ăn tết

Cũng trong bữa tiệc xuân, anh Hải Sido tổ chức sinh nhật cho các bé bệnh nhi ung thư sinh trong tháng 1. Phần quà được anh vận động nhà hảo tâm hỗ trợ. Trước đó, các bé đã được anh khảo sát xem thích chọn quà gì thì sẽ mua tặng món quà đó.

Khi chiếc bánh kem lớn được mọi người đốt nến, hơn 30 đứa trẻ cùng chắp tay cầu nguyện. Có đứa lẩm bẩm không nên lời, có đứa nói rõ to: "Con mong sức khoẻ". Nến tắt, bọn trẻ trẻ tranh nhau thổi trong tiếng vỗ tay của cả trăm người.

"Đây có lẽ là năm đầu tiên mà sinh nhật trong tháng đông như thế", anh Hải bất ngờ nói.

Những bệnh nhi ung thư ở xóm trọ: Giản đơn điều ước 'về nhà ăn tết'- Ảnh 5.

Anh Hải Sido (trái) và nghệ sĩ Quốc Thuận (phải) hoạt náo chương trình văn nghệ, mang tiếng cười cho các bệnh nhi ung thư.

Phan Diệp

Nghệ sĩ Quốc Thuận trong trang phục áo dài truyền thống cũng đến hoạt náo, góp vui tại tiệc xuân. Tháng trước, khi thấy anh Hải Sido đăng thông tin sẽ tổ chức tiệc xuân cho các bệnh nhi ung thư nên nghệ sĩ đã ngỏ lời tham gia. Không chỉ giúp bằng sức mình, nghệ sĩ còn kêu gọi thêm bạn bè cùng ủng hộ cho tiệc xuân ở xóm trọ ung thư.

"Sau khi đăng tin kêu gọi sự chung tay, bạn bè tôi cũng nhiệt tình tham gia. Có người gửi tiền lì xì, có người gửi những món quà nhờ tôi trao tay các bé hôm nay", nghệ sĩ nói.

Tham gia chương trình vui xuân cùng trẻ em ung thư, nghệ sĩ Quốc Thuận vô cùng xúc động khi thấy có em chống nạng, có em bị khối u chèn kín mắt vẫn ráng đến dự. Vì thế, khi thấy các em cầm trên tay những món quà mà bạn bè đã gửi gắm, nghệ sĩ Quốc Thuận thấy việc làm của mình và mọi người trong nhóm thật ý nghĩa.

Những bệnh nhi ung thư ở xóm trọ: Giản đơn điều ước 'về nhà ăn tết'- Ảnh 6.

Một em bé tay còn đặt kim luồn truyền thuốc được mẹ ôm vào lòng, xem văn nghệ tại tiệc xuân.

Phan Diệp

Những bệnh nhi ung thư ở xóm trọ: Giản đơn điều ước 'về nhà ăn tết'- Ảnh 7.

Hơn 30 đứa trẻ đứng cạnh bánh kem chuẩn bị thổi nến, mừng sinh nhật của mình trong tháng 1.

Phan Diệp

Lần đầu tiên tổ chức tiệc xuân cho các bé bệnh nhi ung thư, anh Hải cũng như các thành viên ban tổ chức cho biết vẫn còn nhiều sơ sót. Tuy nhiên, mọi người trong ban tổ chức ai cũng đã làm hết sức mình, tất cả với một tấm lòng muốn làm cho các bé vui. Đặc biệt, dù đông người nhưng đảm bảo bé nào cũng có vài món quà.

Tối đến, khi tiệc tan, có đứa tung tăng chạy lại ôm chầm ba mẹ. Có đứa mệt, chẳng thể cười, được mẹ dĩu chầm chậm đi. Nhưng chắc chắn các em đã rất vui, khi tay đứa nào cũng ôm chặt món đồ chơi vừa nhận được.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.