Những bông hồng thép tại xóm chuyên ‘xẻ thịt’ dây điện: Tủi thân không có ngày nghỉ

Những bông hồng thép tại xóm chuyên ‘xẻ thịt’ dây điện: Tủi thân không có ngày nghỉ

07/07/2023 07:27 GMT+7

Từ hơn chục năm nay, những phụ nữ lao động ở xóm ve chai cuối con hẻm đường Lê Đức Thọ (thuộc quận Gò Vấp, TP.HCM) vẫn mưu sinh với nghề bóc tách vỏ dây điện để lấy đồng.

Những người phụ nữ này được mệnh danh là “bông hồng thép” ở trong xóm trọ nghèo ngay cuối con hẻm đường Lê Đức Thọ (thuộc quận Gò Vấp, TP.HCM).

Bóc tách vỏ dây điện lấy lõi đồng là công việc thường nhật để kiếm sống, cứ bóc được 50 kg đồng sẽ được 300.000 đồng. Mỗi ngày, một người có thể làm được khoảng 30 kg đến 50 kg đồng tùy thuộc vào từng loại dây điện, độ khó khác nhau.

Những bông hồng thép tại xóm chuyên ‘xẻ thịt’ dây điện: Tủi thân không có ngày nghỉ   - Ảnh 1.

Những người phụ nữ thường sẽ đảm nhiệm công việc bóc tách vỏ dây điện để kiếm tiền

SẦM ÁNH

Cả hai vợ chồng chị Nguyễn Thị Hoa, quê ở Vĩnh Phúc khăn gói vào TP.HCM lập nghiệp với nghề bóc tách vỏ dây điện. Tuy nhìn nhẹ nhàng, ngồi một chỗ làm việc, nhưng đòi hỏi người làm phải tập trung, chăm chút, chỉ một chút sơ ý cũng có thể bị dao cứa vào tay. Những ngày hết dây điện để làm, chị Hoa lại đi thu mua ve chai để kiếm thêm thu nhập.

Những bông hồng thép tại xóm chuyên ‘xẻ thịt’ dây điện: Tủi thân không có ngày nghỉ   - Ảnh 2.

Chị Nguyễn Thị Hoa chăm chút bóc tách vỏ dây điện, mỗi một ngày chị kiếm được khoảng 300.000 đồng

SẦM ÁNH

Cách nhà chị Hoa vài trăm mét là nơi hai mẹ con bà Nguyễn Thị Thừa (quê ở Vĩnh Phúc) cũng sống bằng nghề bóc tách vỏ dây điện. Gắn bó với nghề cũng đã 10 năm nay, những lúc không có dây điện để làm, bà Thừa lại đi nhặt ve chai, làm phụ hồ để kiếm thêm đồng ra đồng vào.

Những bông hồng thép tại xóm chuyên ‘xẻ thịt’ dây điện: Tủi thân không có ngày nghỉ   - Ảnh 3.

Hai mẹ con bà Nguyễn Thị Thừa đã gắn bó với nghề bóc tách vỏ dây điện lâu năm

SẦM ÁNH

Những bông hồng thép tại xóm chuyên ‘xẻ thịt’ dây điện: Tủi thân không có ngày nghỉ   - Ảnh 4.

Bà Thừa thường làm thêm 2-3 công việc mỗi khi không có dây điện để làm

SẦM ÁNH

Chị Lê Thị Hương mặc dù mới vào nghề nhưng cũng đã quen thuộc với công việc bóc tách vỏ dây điện như thế này. Chồng chị thì đi làm thêm bên ngoài để có tiền trang trải chi phí sinh hoạt trong gia đình. Mỗi tháng chị Hương lại phải trả tiền trọ gần 2 triệu và gửi thêm tiền về quê cho con cái ăn học.

Những bông hồng thép tại xóm chuyên ‘xẻ thịt’ dây điện: Tủi thân không có ngày nghỉ   - Ảnh 5.

Chị Hương dù mới vào nghề nhưng cũng đã quen thuộc với công việc này

SẦM ÁNH

Theo chia sẻ, hầu hết những người phụ nữ tại xóm trọ nghèo này đều phải làm thêm 2-3 công việc khác như nhặt ve chai, phụ hồ, làm thuê. Với họ, mong ước có một cuộc sống đủ đầy vẫn còn quá xa vời.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.