Những bức thư tình của Liz Taylor

04/06/2010 16:04 GMT+7

(TNTT>) Giữa Elizabeth Taylor và Richard Burton có một mối tình được xem là vĩ đại và trắc trở nhất Hollywood với 2 lần kết hôn và 2 lần ly dị. Và nay người ta còn biết Burton đã mong được tái hợp với Taylor cho đến tận ngày ông qua đời.

Nữ diễn viên 78 tuổi đã quyết định công bố những bức thư tình, trừ bức cuối cùng, mà Burton bắt đầu viết cho bà kể từ khi họ gặp nhau vào năm 1962. Bà đã trực tiếp đọc những lá thư mà bà đã giữ kín từ nhiều năm qua cho Sam Kashner, biên tập viên của tạp chí Vanity Fair, và nhà văn Nancy Schoenberger, đồng tác giả của một cuốn sách mới về cuộc tình của họ có tựa đề “Furious Love: Elizabeth Taylor, Richard Burton and The Marriage of the Century”. Burton từng có lúc là nam diễn viên được trả thù lao cao nhất tại Hollywood và được đề cử 7 lần cho giải Oscar dành cho diễn viên chính và diễn viên phụ xuất sắc nhất.

Lần gặp định mệnh và cuộc hợp tan thứ nhất

Hai người gặp nhau lần đầu tiên vào năm 1961, khi họ cùng đóng vai chính trong bộ phim “Cleopatra” ở Rome (Ý). Dù cả hai đều đã kết hôn với người khác - nàng lấy người chồng thứ tư Eddie Fisher còn chàng đang chung sống với cô vợ đầu Sybil Williams, họ đã sớm yêu nhau, và mối quan hệ tình cảm của họ đã gây sốc cho giới truyền thông và bị Vatican lên án.

Sau khi hoàn tất bộ phim nói trên vào tháng 6.1962, người ta thấy Taylor và Burton đi nghỉ cùng nhau trên đảo Ischia (Ý). Tháng 10 năm đó, mỹ nhân gốc Anh đến thăm người tình ở Mexico khi đó đang đóng phim “The Night of the Iguana”, mang theo con gái 6 tuổi Liza Todd. Thế rồi vào năm 1964, khi Burton đang đóng phim “Hamlet” ở Toronto (Canada), đôi tình nhân đã thực hiện một chuyến đi bí mật đến Montreal, nơi họ kết hôn trong một lễ cưới không mấy rình rang tại khách sạn Ritz Carlton vào ngày 15.3.1964.  Chỉ 9 người có mặt để chứng kiến họ thành vợ chồng. “Cuộc hôn nhân này sẽ tồn tại mãi mãi”, cô dâu Taylor nói, trong khi chồng cô khẳng định: “Elizabeth Burton và tôi rất, rất hạnh phúc”.

Hai người sống với nhau được 10 năm. Trong thời gian đó, họ là những ngôi sao lừng danh nhất Hollywood. Dù say đắm, nhưng hai người đã có một mối quan hệ sóng gió nổi tiếng khắp kinh đô điện ảnh Mỹ. Trong thời gian chung sống, Burton đã tặng vợ một số nữ trang đắt tiền và nổi tiếng nhất trong số những gì mà nữ diễn viên từng nhận được, từ chiếc nhẫn kim cương 70 carat hình quả lê tuyệt đẹp đến món nữ trang Krupp 33 carat mà cô đeo trong nhiều bộ phim. Nhưng sau những năm sống giàu sang, hai người ly dị vào ngày 26.6.1974 tại Saarinen, Thụy Sỹ, chủ yếu do thói rượu chè không ngớt của Burton.

Chóng vánh lần 2

Vào ngày 10.10.1975, chỉ 16 tháng sau khi ly dị, cặp tình nhân đã bí mật kết hôn lần thứ hai ở châu Phi. Sau khi hòa giải vào tháng 8, họ đến Johannesburg, từ đó bay bằng máy bay riêng đến Victoria Falls và gặp nhau ở nhà nghỉ Chobe. Lễ cưới riêng tư được tiến hành với sự chủ trì của Abrose Masalila, một ủy viên hội đồng huyện cùng sự chứng kiến của Fred Knoessen, giám đốc nhà nghỉ, và Brian Grahams, người điều hành tour của nhà nghỉ. Buổi lễ diễn ra trong 20 phút tại ngôi làng hẻo lánh Kasane của Botswana.

Sau khi trao nhẫn cưới, hai vợ chồng đã mời Masalila cùng uống rượu sâm banh bên bờ sông Chobe. “Họ rất hào hứng nhưng điềm tĩnh. Tôi không nghĩ là họ sẽ mở tiệc sau đó vì tôi nghĩ nếu họ làm vậy họ đã mời tôi. Họ rất đáng yêu”. Tuy nhiên, cuộc tái hôn này không kéo dài. Hai người bắt đầu cãi vã và ly dị nhau vào ngày 29.7.1976, khi Burton bắt đầu rượu chè bê tha trở lại. Taylor sau đó kết hôn 2 lần nữa, và cuộc hôn nhân cuối cùng của nữ diễn viên này với Larry Fortensky kết thúc vào năm 1995. Không “thua kém” Taylor, Burton sau khi chia tay với “nữ hoàng Cleopatra” đã lần lượt cưới 2 vợ nữa trước khi qua đời do xuất huyết não ở tuổi 58 tại nhà ở Thụy Sỹ vào tháng 8.1984.


Trước đám cưới lần 2 tại Botswana

Dù cả 2 đám cưới của Taylor và Burton không rình rang và không kéo dài, nhưng cho đến nay câu chuyện của họ vẫn được xem là một trong những chuyện tình có tính biểu tượng của Hollywood. Với Taylor, Burton là người mà bà có thời gian gắn bó lâu nhất trong chiều dài tình sử của mình với 7 người đàn ông, và cũng là người bà trân trọng nhất. “Richard vĩ đại theo mọi nghĩa của từ này. Và trong mọi thứ anh ấy đã làm”, Taylor, người chính thức ngừng diễn xuất vào năm 2003, nói với các tác giả Kashner và Schoenberger trong một cuộc phỏng vấn mới đây, khi bà quyết định công bố những bức thư tình của Burton.

Sự lưu luyến 20 năm

Những bức thư đầu tiên hé lộ tình cảm yêu thương đầy vẻ... nghịch ngợm mà Burton dành cho Taylor. Trong một bức thư Burton gọi Taylor là “Scrupelshrumpilstilskin”, còn trong một bức thư khác Burton đề tên người nhận là “Twit Twaddle”, gọi người yêu là “My Little Witch” (Phù thủy bé nhỏ của anh) và ký tên là “Husbs”. Burton cũng rất “sến” khi viết:  “Nếu em rời bỏ anh, anh sẽ tự sát. Thiếu em, cuộc sống không tồn tại”.

Nhưng vào lúc họ đóng bộ phim cuối cùng với nhau, một tác phẩm truyền hình có tựa đề “Divorce His, Divorce Hers”, việc chia tay của họ đang đến rất gần do thói nát rượu của Burton. Trong bức thư gửi Taylor vào tháng 6.1973, Burton gọi vợ là “My Lumps” và viết: “Lạy Chúa, em đã rời xa. Anh không thể tin rằng anh quá thiếu thích nghi với việc một ai đó rời bỏ mình… Tất cả những gì anh quan tâm, nói thật với Chúa, là em được hạnh phúc và anh không quan tâm lắm đến việc em sẽ tìm thấy hạnh phúc với ai". Tuy nhiên, vài tháng sau đó, Burton đã không thể dằn lòng được. Trong thư viết từ Rome, anh viết: “Sự thật không thể thay đổi, tàn bạo và xấu xa nhất là chúng ta không hiểu nhau – chúng ta hoạt động trên những bước sóng xa lạ. Em ở xa như sao Kim, còn anh thì không thể nhận ra âm nhạc của những tinh cầu”. Trong một lá thư khác, Burton viết: “Có lẽ em là diễn viên tài giỏi nhất thế giới, và sự kết hợp giữa điều đó với nhan sắc phi thường của em khiến em trở nên độc nhất vô nhị”.

Burton đã làm được những gì mình muốn. Hai người tái ngộ nhưng chỉ chung sống được 9 tháng. Họ chia tay nhưng bức thư cuối cùng của Burton cho thấy tình yêu dành cho Taylor không suy giảm. Ông gửi bức thư trên vào năm 1984 từ Celigny (Thụy Sỹ), nơi ông sống với người vợ cuối là Sally Hay Burton. Burton vừa đóng xong phim với John Hurt thì xin phép vào phòng đọc sách và viết thư cho Taylor. Xong ông leo lên giường và ra đi vĩnh viễn. Vợ Burton cấm Taylor dự lễ tang. Khi bức thư đến tay “nữ hoàng Cleopatra”, bà đã biết ông mất, nhận thư với cánh tay run và đọc thư với đôi mắt nhòe lệ. Bà không công bố toàn bộ nội dung bức thư này nhưng tiết lộ Burton đã “nói” với bà rằng ông cảm thấy hạnh phúc nhất khi ở với bà và cho biết ông “muốn trở về nhà” với bà sau những tháng ngày “rong chơi phiêu lãng”. Bức thư này sẽ mãi nằm trong ngăn kéo cạnh giường bà Taylor, nơi nó đã được cất giữ từ nhiều năm qua.

Khang Huy

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.