Những ca khúc buồn của bóng đá Sài Gòn

27/08/2009 00:09 GMT+7

V-League 2009 vừa khép lại với kết quả CLB TP.HCM rớt hạng. Trước đó, ở giải hạng nhất, Saigon United cũng đã “trượt chân” xuống hạng. Bóng đá Sài Gòn trắng tay, người hâm mộ nghẹn ngào.

Vậy mà trước đó đã từng có những bài thơ, bài hát viết về “chiến tích” của bóng đá Sài Gòn: năm 2004, đội bóng Thép Miền Nam - Cảng Sài Gòn thắng Thanh Hóa 2-1 trên sân khách, vô địch và lên hạng trước 2 vòng đấu, tác giả Lê Quang Minh đã làm bài thơ Trở về mái nhà xưa mừng đội nhà trở về hạng chuyên nghiệp. Bài thơ đã được nữ nhạc sĩ Quỳnh Hợp phổ thành ca khúc.

Khi Thép Miền Nam - Cảng Sài Gòn đổi tên thành CLB TP.HCM, sau trận thắng Hoàng Anh Gia Lai trên sân Thống Nhất (15.2.2009), ông Lê Quang Minh (hiện là Bí thư Chi bộ - Trưởng ban thi đấu CLB TP.HCM) lại làm bài thơ Đội bóng thành phố tôi yêu, và cũng được Quỳnh Hợp phổ nhạc. Hai bài hát này đã cùng lực lượng cổ động viên theo chân các cầu thủ Sài Gòn đến khắp các sân đấu, nhưng bây giờ lại thành... lời chia buồn của một người lặng lẽ cổ động cho đội bóng suốt 5 năm qua.

H.Đ.N

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.