Chúng tôi đến trường THCS Vĩnh Chấp (huyện Vĩnh Linh) vào một ngày nắng cháy. Trống trường giờ ra chơi đã điểm, nhiều học sinh (HS) chạy ùa về thư viện tìm cho mình một chỗ ngồi riêng để hí hoáy viết thư. Sân trường trong giờ ra chơi cả tuần này dường như vắng lặng hơn bởi các em gác lại những trò nhảy dây, đá cầu... để dành thời gian "tâm sự" cùng các chú lính đảo.
Gian phòng nhỏ, các em ngồi sát vào nhau chỉ chừa đủ chỗ để gác tay viết. Có em mồ hôi nhễ nhại vì nóng nhưng chỉ đưa tay vuốt nhẹ rồi cắn bút, suy nghĩ cho đôi dòng nhắn các chú bộ đội chưa từng biết mặt, nghe tên. Có em chậm rãi nắn nót từng chữ sao cho tròn trịa, có nét thanh nét đậm thanh thoát. Cô giáo Nguyễn Thị Lành, tổng phụ trách Đội của trường, tấm tắc nói: "Ý nghĩa của việc làm này thì rõ rồi, nhưng chúng tôi không ngờ các em lại hưởng ứng nhiệt thành, chân thật đến vậy...".
|
Phong trào "Lá thư tri ân" được thực hiện tại 41 trường học trên địa bàn huyện Vĩnh Linh với sự tham gia của gần 20.000 HS, địa chỉ được gửi đến chủ yếu là các đơn vị bộ đội đang đóng quân ở đảo Cồn Cỏ (tỉnh Quảng Trị) và một số đảo thuộc quần đảo Trường Sa (tỉnh Khánh Hòa). Từ 2.3 đến 30.4.2010 là đợt thứ ba của phong trào này. Đặc biệt, số tiền bán tem thư của hai đợt trước đã được Bưu điện huyện Vĩnh Linh trích 22% để dành tặng nhiều suất quà cho các HS nghèo vượt khó. |
Lật những trang thư viết trên giấy trắng còn chưa ráo mực, chúng tôi bắt gặp những tình cảm rất thật, rất trong trẻo của những HS nơi này. "Các chú có khỏe không ạ? Ở ngoài kia tuy buồn nhưng cháu chắc rằng chú vẫn sẽ tự hào về mình vì các chú đang bảo vệ đất nước..." - HS Trần Thị Hương Giang, lớp 6A viết. Hay một đoạn "khoe" với các chú bộ đội của HS Nguyễn Minh Thư, lớp 6B: "Các chú ơi, cháu mách cho các chú biết là học kỳ vừa rồi cháu tổng kết điểm được 8,8 - cao nhất toàn khối 6 của trường, nhưng cháu vẫn chưa hài lòng lắm. Cháu vẫn luôn cố gắng học thật giỏi để sau này lớn lên có cơ hội được ra đảo cùng các chú...". Có em còn hồn nhiên xin các chú gửi về cho một rạn san hô, một cây phong ba hay chỉ là một nắm cát ở miền xa của Tổ quốc... bởi các em "chưa chộ (thấy) chúng bao giờ...!".
Lục tìm chồng thư cũ của lính đảo gửi về, chúng tôi tìm thấy đôi dòng của chiến sĩ Nguyễn Đình Lực (22 tuổi, quê Hà Nội, thuộc đại đội 10, Trung đoàn 591, Sư đoàn 377 Quân chủng Phòng không Không quân): "Khánh Hòa 24.11.2009. Các cháu thân mến! Hai năm công tác ở đây, chú chưa từng được về nhà, nhớ nhà nhiều lắm các cháu ạ. Nhưng nay đọc được thư của các cháu, chú thấy ấm áp hơn nhiều...". Và trong những bức thư khác, có thật nhiều lời chúc "các cháu học giỏi", "các cháu chăm ngoan" và cả những vần thơ... được lính đảo viết vội gửi các em HS trong những lúc rảnh rỗi, không phải trực chiến.
Dường như những câu chuyện đất liền của các HS đã mang lại nhiều niềm vui cho những người lính đảo đang ngày đêm chắc tay súng giữa biển khơi trập trùng sóng vỗ.
|
Từ ngày 31.3 đến 3.4, hàng trăm bạn trẻ thuộc 13 tỉnh, thành Đoàn ĐBSCL tổ chức giao lưu với Hải quân Vùng E và đảo Thổ Chu - hòn đảo nằm xa nhất trong số các đảo, quần đảo thuộc vùng biển Tây Nam. Thanh Dũng |
Nguyễn Phúc
Bình luận (0)