Những chuyện đằng sau căn nhà số 6 phố Lý Thái Tổ (Hà Nội)

04/10/2006 00:37 GMT+7

Như Thanh Niên đã phản ảnh, căn nhà số 6 phố Lý Thái Tổ (Hà Nội) được chuyển đổi từ trụ sở ngân hàng thành nhà "sổ đỏ" của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước (NHNN) Lê Đức Thúy trong vòng chưa tới 3 tháng.

Việc chuyển đổi này đã gây ra bức xúc trong dư luận và chính ngành ngân hàng.

Trong văn bản NHNN trình Thủ tướng ngày 16/11/2004 do Phó thống đốc Trần Minh Tuấn ký, hoàn cảnh về nhà ở của ông Lê Đức Thúy là khá khó khăn. Văn bản viết: "Đồng chí Lê Đức Thúy là một trong số ít các Bộ trưởng có điều kiện nhà ở khó khăn nhưng chưa được Thủ tướng Chính phủ cấp đất hoặc bố trí nhà ở như các đồng chí bộ trưởng khác. Ngành ngân hàng vì khả năng có hạn nên cũng chỉ bố trí được cho đồng chí Lê Đức Thúy một căn hộ chung cư với 65m2 sử dụng trong tòa nhà tập thể 5 tầng của ngành. Đồng chí Lê Đức Thúy cũng đã tìm cách thu xếp bằng cách chuyển đổi nhà chung cư để có đất làm nhà riêng, song nhà ở trong ngõ hẹp và cụt, đi lại khó khăn. Con trai lại có gia đình riêng và cháu nhỏ, nhà đông người...".

Tuy nhiên, trao đổi với PV Thanh Niên chiều 3/10, một quan chức cấp cao trong ngành ngân hàng cho biết: "Nhà ông Thúy được ngân hàng phân ở Học viện Ngân hàng là một căn nhà 2 tầng với diện tích sử dụng lên tới 130m2  chứ không phải là 65m2 như văn bản trình. Căn nhà đó sau này được chia đôi và phân cho 2 vụ trưởng nên không thể bảo nhà đó là chật hẹp được. Chưa hết, tôi đã vào chơi nhà ông Thúy ở phố Bùi Ngọc Dương. Đây là một căn nhà to được xây 4 tầng trên diện tích 120m2, lối đi rất rộng và có sân lớn để xe ô tô. Việc nói ông Thúy khó khăn về nhà ở, đi lại khó khăn là điều không chấp nhận được".

Vị quan chức này nói: "Nếu khó khăn về nhà ở thì phải chuyển từ nhà bé tới nhà to hơn nhưng đây thì ngược lại. Ông Thúy đã có nhà riêng, đất rộng tới 120m2, xây 4 tầng nhưng lại xin chuyển về nhà số 6 phố Lý Thái Tổ lúc đó còn là nhà không sử dụng để ở được nữa, diện tích đất chỉ gần 80m2. Ai cũng có thể hiểu được là vì mục đích gì".

Vị quan chức này còn cho biết thêm: "Có vị phó thống đốc ở miền Nam ra vẫn phải ở nhà khách NHNN ở 22 Hàng Vôi, chỗ này rất tối tăm và chật chội thực sự. Còn nhà số 6 Lý Thái Tổ hiện nay đã được xây thành một căn nhà 5 tầng hoành tráng. Chỉ làm được nhà ở hay có thể làm trụ sở hoặc trung tâm giao dịch thì các anh cứ đến xem sẽ biết...".

Ông Trương Đình Song - nguyên Vụ trưởng Vụ Tổng kiểm soát NHNN Việt Nam: Ông Lê Đức Thúy là thống đốc thứ 10 của ngành ngân hàng Việt Nam và cũng là thống đốc duy nhất lấy nhà của ngân hàng và sang tên thành nhà của mình. Trước đó, không một thống đốc nào làm như vậy. Thống đốc Tạ Hoàng Cơ còn phải ở nhà tập thể trên tầng 3 cho đến lúc mất. Trong khi đó, ông Thúy chuyển đổi một căn nhà từ trụ sở làm việc sang nhà riêng mang tên mình trong thời gian quá nhanh (chưa đầy 3 tháng), sau đó lại vội vã xây lên nhà to đùng. Ông Thúy bức xúc về nhà ở thật sự nên xây nhà to thế chăng?

Bà Dương Thu Hương, Phó chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế và Ngân sách Quốc hội: Tôi đang định viết bài cho Báo Người đại biểu Nhân dân về cải cách thủ tục hành chính. Trong khi các vị cứ phê phán cải cách hành chính quá chậm thì tôi sẽ chứng minh cho các vị thấy thủ tục hành chính đã cải thiện đến mức "siêu nhanh". Một căn nhà đang là trụ sở làm việc mà chỉ mất có 40 ngày để biến thành nhà riêng (có sổ đỏ - PV) thì thủ tục hành chính là quá tuyệt vời. Trước đây, tôi đi xin giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho nhà của mình mà phải mất tới 3 năm và phải nhờ người can thiệp mới xong. Mà gia đình tôi gốc Hà Nội, ở căn nhà đó đến đời thứ tư còn khó khăn như vậy đấy.

Ông Tào Hữu Phùng, Phó chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế và Ngân sách của Quốc hội: Trường hợp nhà anh Thúy (Thống đốc NHNN Việt Nam Lê Đức Thúy - PV) tôi thấy ý kiến của anh Võ (Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Đặng Hùng Võ - PV) trả lời trên Báo Thanh Niên là rất rõ. Đến năm 2004, NHNN không có chức năng quản lý quỹ nhà ở, có nghĩa rằng không thể cấp cho anh Thúy làm nhà ở, như vậy việc cơ quan nào đó "bán hóa giá" và cấp "sổ đỏ" cho anh Thúy phải được xem là hành vi sai phạm.

Ông Đỗ Trọng Ngoạn, ĐB Quốc hội tỉnh Bắc Giang: Theo tôi, dứt khoát đã là nhà công vụ thì hết nhiệm vụ anh phải trả lại cho Nhà nước, Nhà nước bố trí cho người khác. Báo chí nêu 2 trường hợp này (tức nhà ông Lê Đức Thúy và ông Hoàng Văn Nghiên - PV) thì tốt thôi nhưng phải hiểu rằng tình trạng này rất phổ biến, nó là một kiểu biến tướng của tham nhũng.

H.L - T.Nhung
(ghi)

Nhóm PV KT-XH

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.