Những cô gái không chịu lấy chồng

10/11/2007 15:33 GMT+7

Trên 30 tuổi nhưng nhiều cô gái xinh đẹp, thành đạt vẫn cứ độc thân phơi phới. Không phải các cô tính ở vậy suốt đời hoặc không có người theo đuổi. Lý do các cô đưa ra là chưa tìm được nửa kia của mình hay cứ việc vui chơi cho thỏa thích…

Mai mặt hoa da phấn, thanh lịch, sang trọng, là trưởng phòng nhân sự của một công ty liên doanh, đã có hai bằng đại học, hiện đang kiếm thêm bằng cử nhân tiếng Pháp, có nhiều người ngấp nghé và cũng đã trải qua vài mối tình. Mai kể: Chàng A kỹ tính lắm, đàn ông gì mà đi ăn không chịu "boa" người phục vụ, thậm chí vài ngàn tiền thối cũng cầm lại, cất vào ví! Thấy ớn quá! Chàng B thì có tật hễ nhậu vào là không còn biết bờ biết bến, không có điểm dừng! Thấy sợ quá! Chàng C là con một, chàng bảo cưới nhau phải về ở với mẹ, không thể bỏ mẹ cô đơn. Nghĩ tới cảnh làm dâu mà ngán quá! Chàng D ở dơ kinh khủng, căn phòng như cái nhà kho lâu năm, tóc tai bù xù như tổ quạ, vậy mà lại tự hào về phong cách của mình. Lấy D, chỉ việc dọn dẹp cho chàng cũng hết cả thời gian...

Đào, đường công danh sự nghiệp, nhan sắc cũng không thua kém Mai, đã từ chối nhiều đám mà bao cô gái khác mơ ước. Đào chê chàng H kiêu căng tự mãn, chê chàng K nói năng sàm sỡ, chê L an phận, không cầu tiến, chê M ăn xài vung tay quá trớn...

Lan, coi bộ còn nhỉnh hơn Mai, Đào về nhan sắc, sự nghiệp. Thế nên Lan ngán ngẩm anh N lù đù, chán chường anh Q cục mịch, thở dài anh R "nổ" đến văng miểng... Trong khi Huệ, hoa khôi và cũng là kế toán trưởng của một công ty bề thế lại lắc đầu với anh S nghiện thuốc lá, ngoảnh mặt với anh T chậm chạp, ngó lơ anh G thiếu bản lĩnh...

Các cô gái xinh đẹp, thành đạt kia thường cùng nhau đi ăn uống, mua sắm, làm đẹp. Họ vô tư nói cười vui vẻ. Họ say sưa với niềm vui tự do, không bị "gông đeo cổ": Muốn đi chơi đâu tùy thích, muốn làm gì tùy thích. Không phải lo lắng chuyện chồng có bồ, chuyện con đau ốm, chuyện nhà chuyện cửa...

Chiều nay mưa dầm dề, gió se lạnh... Các cô gái túm tụm trong một quán ăn. Nhìn sang bên kia đường, trong căn nhà ấm cúng có hai đứa trẻ đang chơi đùa, bi bô nói cười bên ba mẹ. Ngoài đường một cặp vợ chồng có vẻ tất bật với đứa con nhỏ trùm trong chiếc áo mưa vừa chạy ngang qua. Bàn bên cạnh, một ông chồng đang âu yếm xoa dầu cho cô vợ hình như bị trúng gió... Và không xa, bên chiếc bánh sinh nhật bốn tầng với nhiều lẵng hoa tươi rực rỡ, một đại gia đình nào cụ ông, cụ bà, nào chồng, vợ, con, cháu đang xúm xít mừng thọ cụ bà. Đang cười vui hết cỡ, bỗng dưng họ lặng nhìn nhau. Lan chợt nhận ra vết chân chim mờ mờ trên đuôi mắt Huệ. Đào vừa thoáng thấy vài nếp nhăn trên trán Mai...

Họ bỗng giật mình! Rồi không dưng họ ôn lại chuyện quá khứ: Chàng A, chàng B, chàng H, chàng K, anh S, anh T...  Hồi đó các chàng yêu họ biết bao, tha thiết cùng họ sánh duyên biết chừng nào! Nay các chàng đã lấy vợ, có con, an cư lạc nghiệp cả rồi.

Hiện tại kéo các cô trở về, dĩ nhiên các cô vẫn còn khối người ngấp nghé. Để coi: Ông X ngũ tuần, góa vợ. Anh Y ly dị vợ, gà trống nuôi hai đứa con. Chàng Z thì mặt búng ra sữa, thua các cô sơ sơ bốn, năm tuổi! Mà so ra, ông X, anh Y hay chàng Z ngày nay có hơn gì những chàng A, chàng B... ngày xưa? Vâng, ngày xưa. Thoáng chốc, chỉ như cái chớp mi mà đã là ngày xưa! Hóa ra, nhân vô thập toàn. Và thời gian thì quá vô tình, không chờ đợi ai. 

Phương Tần

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.